1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    alone mãi rồi
    cần thay đổi
  2. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Gớm !
    Đọc cái tiêu đề !
    Giật mìn !
    Phi vào lun !
    tưởng đc xem màn hay !
    Ai ngờ !​
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Chỉ đc cái....một mình.......nghĩ lung tung là rỏi thôy
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàng rồi!!!!
  5. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Các bác chia vui cùng em đi,nhưng khẽ thôi nhá,kẻo bác chủ top giật mình
    Thế là em cũng đã 1 mình (vừa cách đây 2h),7 năm rồi....nhanh thật
  6. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Oh! hoá ra cũng nhiều người cùng chung số phận hẩm hiu như mình. Buồn nhỉ, đau khổ nhỉ, nhức nhối nhỉ . . .
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Xem ra bệnh tình mỗi ngày một nặng
  8. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một mình thì buồn =>> nhớ nhung, rồi =>> Khóc cho người đi...
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=48667&iType=20
    Ở lại đây chỉ còn 2 chúng ta nói ra đi những suy tư buồn fiền,ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa sẽ không còn jì để oán trách nhau. Người tình ơi dù lòng E đổi thay, trái tim tôi vẫn mong E được vui, đừng bận tâm về chuyện 2 chúng ta cuộc tình mình xem như là cơn gió.
    Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi, những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim 1 cuộc tình đau giọt nước mắt khóc cho người đi.
  9. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    mình thì nhiều khi lại ước được một mình để thoải mái một chút, mệt quá, có lúc cứ rối như canh hẹ, hết con, chồng rùi lại việc, học hành, ôi thôi đủ thứ bà rằn, lúc ấy chỉ muốn một mình cho nó khỏe
  10. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko một mình như alone in love ...

Chia sẻ trang này