1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Từ nay sẽ 1 mình
    lại 1 mình
    Có lẽ là vui hơn
    Có lẽ là bình yên hơn
  2. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ nguỵ biện của những kẻ đang ở giá
  3. u40spam

    u40spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mún ở 1 mình!chán lắm rồi!
  4. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    z thì mong có ai đến ngủ chungtất nhiên là g rồi
    bây giờ đang ở 1 mình, lại ốm không ai chăm cho cả. nằm nãy giờ nghĩ mà buồn. nằm từ trưa đến giờ chỉ bt ngủ và ngủ. sao mình lại chán đến dường này không biết.
  6. anhtuanbt

    anhtuanbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bài hát này hay lắm mà
  7. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một mình. thời gian vừa rồi thấy một mình hơi buồn. Nhưng h thì quen rùi. Tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương (người thân)
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cánh chim cô đơn giữa biển người
  9. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    Ặc ặc, đúng là 1 mình
  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảnh ngộ. Một mình mọi lúc mọi nơi

Chia sẻ trang này