1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    [/quote]
    Hè, đây là bài hát ng iu tôi rất thích, vì có giọng hát giống hệt giọng tôi.
    Thế mà, giờ cả hai đều đang 1 mình rồi đấy. À quên, tôi 1 mình thui, anh ta chạy theo "1 mình" khác.
    Nhưng tôi sắp 2 mình rồi, trong tg còn 1 mình, tranh thủ vào đây góp mặt! hì...
    --------------------------------------------------------------------
    Vui quá, có người cùng sở thích. Chỉ tiếc rằng tôi lại không được như bạn. Chúc mừng bạn nha. Vẫn một mình, một mình và rồi lại một mình...
    [/quote]
    Hic, mình và bạn vẫn đang trong hoàn cảnh giống nhau muh. Bởi mình cũng chả biết cái "sắp ko 1 mình" là đến bao giờ nữa, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm đây? Nhưng sẽ cố gắng thực hiện "kế hoạch 1 năm"
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 04/06/2008
  2. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    đang thích 1 mình tưởng vào đây có người cùng chia sẻ hóa ra vào nhầm cái chợ , hehehe
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lúc nào cũng một mình. Xưa dù có anh vẫn có cảm giác một mình. Giờ thì một mình tôi đi...một mình tôi về....với tôi.
    Hum qua đi làm về một mình, bị bắt nạt :( nghĩ đến anh và lại rơi nước mắt, chẳng biết lúc đó anh làm gì????
    Lại độc hành ....lại cô độc như nó vẫn luôn thế hơn 20 năm nay ...
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng...nhầm box
  5. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh người ấy, ngồi cạnh người ấy. Ấy thế mà cảm giác cũng chỉ là ta với ta =>> Một mình...
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác có bên cạnh mà cứ như ko có. cứ như chỉ có mình ta đáng sợ thật
  7. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là rất đáng sợ, nhưng biết làm sao, cuộc sống là thế mà. Có những thứ mà ta vẫn phải vui vẻ đón nhận, để rồi sau đó vẫn phải vui vẻ chấp nhận nó. Ôi cuộc đời...
  8. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Một mình là khi phóng vèo vèo trên đường vắng, mặc dù đi rất nhanh nhưng gió cũng chẳng thể làm khô nổi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn khỏi mi
    Một mình là sẽ chẳng còn ai đón đưa
    Một mình là sẽ chẳng được vòng tay ôm người đằng trước
    Một mình là ngồi tán phét với mấy người bạn nhưng tâm trí lại cứ để đâu đâu
    Một mình là không thể làm chủ được cảm xúc của mình
    Một mình là nhìn người ấy, thương đến ứa nước mắt ra
    Một mình là cảm giác bị hắt hủi, bị xua đuổi
    Một mình là khi không còn được ai đó nắm tay
    Nhưng em sẽ không buông tay anh đâu! Em cũng sẽ chẳng để hạnh phúc tuột qua kẽ tay đâu anh ạh!
    Sẽ không như thế đâu
  9. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một mình là khi anh không có em, khi em không còn anh bên cạnh nữa. Một mình là khi ta có nhau mà dường như không có. Ôi một mình...
    Nào lại một mình lang thang nào. Ta đi
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Một mình là lang thang trên đường cả ngày, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng rồi lại chợt nhận ra, chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo và cô cảm. Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như thế này!

Chia sẻ trang này