1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Cái điều lí thuyết ấy ai cũng biết nhưng chẳng phải ai cũng làm được! Có nhiều cánh cửa mở ra nhưng còn đủ tự tin để bước qua bất kì 1 cánh cửa nào nữa hay hok mới là quan trọng! Tớ thì mất hết rùi! Cứ tưởng là cảm thông, là chia sẻ, là lắng nghe, là được tôn trọng, nhưng thực ra người ta chỉ đánh giá con người mình qua những việc đã xảy ra thôi!
  2. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi thẫn thờ, chẳng biết nghĩ gì, chẳng biết làm gì? Chắc là cụ sắp thăng rồi. Tinh thần là sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, tối làm thơ, đêm thẫn thờ ngồi chờ Bồ - Đức...
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở nhà MỘT MÌNH
    Tớ đang nghe nhạc MỘT MÌNH
    Tớ đang khóc MỘT MÌNH
    Đôi khi làm tất cả những việc này MỘT MÌNH cũng thú vị....
    Được bebuongbinh_86 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 19/06/2008
  4. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ở nhà 1 mình...ăn cơm 1 mình...đến trường 1 mình.... cafe 1 mình....đi bộ 1 mình....
  5. llavie

    llavie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ma mới  nên là chăm lượn lờ mấy cái topic. Vào một mình đùng 1 nhát đã thấy page7...ặc ặc. thôi thì 1 mình cũng đóng góp cho rôm.Chả là đang ngồi cơ quan ko 1 mình nhưng mỗi mình là im lặng, mấy con vịt khác thì đang buôn. Khổ nỗi đã hay nói ngọng còn thích chích chòe. hix
  6. lulu1320

    lulu1320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một mình. Vâng giờ đây tớ cũng mún có đc cái cảm giác 1 mình để khỏi fải bị ai làm fiền và đỡ fải suy nghĩ những chuyện ko đâu. Ẹc nhưng có khi 1 mình lại suy nghĩ nhiều ấy chứ nhảy?
  7. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH nghĩa là chẳng biết mấy giờ là quá giờ ăn sáng, bình thường đã bị gọi điện mắng té tát rùi, tớ hok thích ăn sáng, nhưng tớ thích cảm giác được quan tâm, lo lắng, được nghe mấy lời mắng yêu đó! MỘT MÌNH là luôn đau đầu nhớ về những kỉ niệm ấy ạh!
  8. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi anh cũng sẽ quên
    Cái gì thoáng qua chẳng ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường!
    MỘT MÌNH lang thang chạy trốn những kỉ niệm, chẳng biết còn đủ sức chạy trốn đến bao giờ, cả cái hiên nhà cũng chứng kiến bao vui buồn hờn giận của 1 thời có nhau!
  9. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nào đi uống bia, ăn cơm rồi đi uống cafe một mình nèo... Thong thả nhìn đời trôi qua nèo, ngẫm lại sự đời nèo.
  10. 200dong

    200dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một mình giữa tình yêu.
    Đã yêu, yêu một cách cuồng nhiệt lạ lùng, yêu một cách điên khùng nhằm vào một trái tim không có cửa.
    - Này, đấy có cái ổ khóa nào không? - Không.
    - Thế sao đây tìm mãi đường vào mà không thấy?
    - Hồi đấy xây tim quên làm cửa.
    Thế là đục, đẽo, đem cả bom B52 vào những tin nhắn, vào giấc ngủ của đấy. Chiến lược đề ra là đấy phải nhớ đến đây từng giây từng phút. Mọi sức công phá đều bị hóa giải như thể phóng vào hư không vậy.
    Không biết có xi nhê gì không hay là đây lại lạc vào rừng mơ mà cứ dần cảm giác đấy dịu dàng với đây biết mấy.
    Với mọi nỗ lực, một mảng nhỏ đã được phá ra, chợt nhận ra, trong đó chẳng có chỗ trống cho mình. Một tảng đá to như núi chắn ngang. Bỏ cũng dở mà ở cũng không xong. Mình mất tích 1 tuần chỉ để quyết định xem nên tiếp tục hay dừng lại. Chẳng một chút gì gọi là có phản ứng xảy ra, dù đã thêm chất xúc tác.
    Ngộ ra rằng lạc mãi trong rừng mơ mà không biết.
    (Bài chỉ mang tính chất minh họa)

Chia sẻ trang này