1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungnhinh, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em à, cãi nhau có ngày lại ra người quen ko biết chừng. Anh biết em ko phải nhưng em có cái nick giống ngwời quen của anh quá, làm anh động lòng chứ ko phải bận lòng đâu. Mà em biết ko, người Việt khó tính, hay xét nét thì gọi đấy là lắm chuyện, chứ người thuần Việt thì họ gọi đấy là "quan tâm", là người với người sống để yêu nhau" đấy.
    Cơ mà khi đã quote một câu nào đấy thì chắc chắn là có tâm trạng trong đó. Anh ko có gì để khẳng định thì cứ tạm dwạ trên những "chứng cứ" và dữ liệu có sẵn đã, thế cũng tạm chấp nhận đc, Nhóc nhỉ?
    À mà, em nói câu cuối hay phết! Ngựa nhiều tuổi, người ta ko gọi là "ngựa non". Mà anh ko phải là ngựa, anh là "dê" em ạ!
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    A xưng anh có nghĩa rằng anh cho là anh nhớn . Được rồi cứ tạm thế đi.
    Ngựa ít tuổi gọi là ngựa ... nhỏ, ngựa ... trẻ Còn nhiều thì gọi là ngựa già.
    Nhưng già về tuổi tác ko có nghĩa là già về vốn sống, hiểu biết, ứng xử, tầm nhìn vv..v..v
    Thế nên anh nhớn, anh già anh thích đôi co, tầm nhìn hạn chế thì vẫn là ngựa non
    Ngụa non hiếu chiến là cách gọi từ xưa đến nay nói đên con người còn nông cạn nhưng lại thích thể hiện, ra vẻ. Thế cho dù anh có là "dê", là "trâu", là "khỉ" hay là "rắn" thì khi nói đến cùng một kiểu người như vậy vẫn gọi là ngựa non (chắc vì dên nào thường cũng là dê già )
    "Quan tâm" ko đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng cách thì gọi là lắm chuyện. Xã hội có vài tỉ người, người giống người còn là chuyện thường chứ nói gì đến cái nick giống người
    (Khổ nhở, hôm nay tâm trạng rất là lắm môm, các bạn thông cảm nhá )
  3. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... cô bé này, anh nói mãi mà vẫn ko nhớn đc, khổ nhỉ! Anh thích quan tâm thì đó là việc của anh, em thích hay ko anh chẳng để ý. "Nhận" cũng như "từ chối" cũng đòi hỏi "vốn sống, hiểu biết, tầm nhìn" và cả văn hoá để mà "ứng xử" đấy Nhóc ạ!
    Mà anh động lòng vì cái nick thì đã sao. Em sợ chúng mình là người quen thật hay sao mà phải căng thẳng thế kia!
    Cũng lạ, cứ nhìn thấy cái lick này là tim mình nại đập noạn cả nên! :)) Mà mình có quen ai có cái lick lày ko nhỉ? Hahaha...
  4. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    anh Smart & chị Blue biết đâu sau vụ khẩu chiến này lại hết 1 mình.Lúc đó nhớ cám ơn e vì nhờ cái topic của em mà 2 người...
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ối em đừng nói thế .... gái Tuyên Quang là ghê gớm lắm
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    còn 1 tuần nữa mới đến Chrismast cơ mà, mọi điều đều có thể xảy ra, thử ước mơ và tưởng tượng như "cô bé bán diêm" í sẽ thấy mọi thứ trở nên ấm áp hơn.
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm.Em viết cho anh...gọi anh 2 tiếng "Anh yêu",đã quá lâu rồi ko thể gọi anh như thế và chắc cũng sẽ rất lâu nữa em mới gọi 1 người con trai khác như thế.
    Vậy là cũng đã 4 tháng mình chia tay...đủ để em có thể cất tình yêu của 2 đứa vào quá khứ,đủ để em ko thể tin vào cổ tích rồi anh sẽ quay về.Giờ em cũng đủ lí trí để nhận ra chúng ta quyết định đúng,nhận ra tình yêu chỉ là 1 phần trong cuộc sống của anh,và nhận ra anh hạnh phúc hơn khi ko có em.Em hài lòng,chẳng còn điều gì làm em nuối tiếc nữa.Mai,bắt đầu 1 năm mới rồi,em sẽ sống 1 cuộc sống mới,1 cuộc sống cho em,ko để anh ảnh hưởng nữa.Anh ơi,rồi anh sẽ nhạt phai thôi,rồi anh sẽ chỉ là kỉ niệm của em.Lần đầu tiên kể từ ngày yêu anh,lời nguyện cầu của em ko phải dành cho anh nữa,lần đầu tiên trong lòng em có suy nghĩ mong quên được anh.Tất cả những gì làm anh tổn thương,em trả lại anh và chắc ko ít hơn đâu.Em thấy nhẹ nhàng lắm khi ko phải lo cho a nh nữa,ko phải tự gắn trong lòng cái trách nhiệm nặng nề đó nữa.
    Ngày mới rồi,tình yêu của em ơi,mong anh hạnh phúc!!!
  8. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã ct vì anh nói k còn yêu em...Chợt nhận ra có 1 đứa trẻ trong em....anh nói bỏ đi em vì anh k còn yêu em....sock....em lại 1 mình chống chọi với cảm giác chông chênh....đời buồn thật...

Chia sẻ trang này