1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungnhinh, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một mình...nhiều khi cũng khao khát "hơi ấm một bàn tay"...
    Một mình...giữa mùa đông giá rét...đôi khi cũng thèm nghe một câu hỏi rất đỗi dịu dàng : "Em có lạnh ko..?".....

    Một mình giữa đường phố khuya sương xuống, hoà vào dòng người xa lạ...bỗng dưng mơ về một "vòng tay ấm áp"...
    Chrismast này lại "một mình"...
    Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày...
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những đêm vắng mình em mà thôi.
    Ai nào đâu biết chăng em buồn.
    Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng.
    Có bên đời em chăng?
    1 mình.nghe bài hát 1 bài hát mà mình thấy khá hay.và rồi những giọt nước mắt lại rơi.ko hiểu vì sao?lúc này chỉ muồn ôm chặt lấy mẹ thôi.mẹ ơi con lại mềm yếu rồi mẹ ah.con mềm yếu khi mà ngày thi chỉ còn có thể tính bằng giờ.con thấy sợ lắm.thật sự rất sợ.dù con vẫn cười vẫn như mọi ngày.
    con không biết con có làm đc nữa ko?lúc này con đang rất phức tạp.thực sự trong con đang có 2 con người nó đang cào xé mà bản thân con là người đứng giữa.
    con đã rất quyết tâm để ra đi.điều mà còn biết rằng sẽ là 1 con đường đầy gian nan thử thách.và con muốn ra đi vì mẹ.con muốn làm đc 1 điều gì đó cho mẹ trước khi mọi điều trở nên xấu đi.mẹ biết...............và đến giờ này con vẫn muốn thực hiện đc điều đó.
    nhưng càng đến ngày thi con suy nghĩ rất nhiều.con thực sự đôi khi ko muốn ra đi.ko muốn 1 tí nào.vì cuộc sống nơi đây dường như là quá ưu ái với con.khi mọi người coi trọng và quý mến con.con sẽ vẫn đi học.sẽ vẫn đi dạy.sẽ vẫn là con.sẽ đc ở bên mẹ.
    bây giờ con ko muốn nghĩ nữa mẹ ah.vì con sợ sẽ làm cho chính mình chùn bước.
    ngày kia con thi rồi.1 bài thi với con là rất quan trọng.và con mình tự làm nó.chính vì thế con ko muốn nhắc tới nó nhiều.con sẽ cầu nguyện.cầu nguyện cho mọi thứ sẽ tốt đẹp với con.con cầu mong điều đó thực sự.hãy để cho mình đc sống 1 cách thanh thản trước cuộc đời.hãy để con có thể sống 1 cuộc sống có ích cho người khác.vì ocn biết trái tim con ko thuộc về con.mà nó thuộc về nhiều người trên con đườngphía trước.đó là những người mà vì họ con sống.vì họ con cố gắng.
    bình yên ơi xin ôm trọn lấy tôi nhé.may mắn ơi đừng bỏ qua tôi nhe.1
    cố lên.hãy nói ,hãy khẳng định mình nhé........................
    good luck with the most important exam

  3. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống rỗng...áp lực thi cử sao chẳng thiết tha làm gì,thời gian qua cố tìm những niềm vui lấp chỗ trống trong lòng,giờ chợt nhận ra tất cả thật phù phiếm,ko vượt qua nổi ám ảnh của quá khứ.Chẳng còn tin vào gì nữa.Sao lại cảm giác xuống dốc vào lúc này chứ?Cắt đứt mọi liên lạc,cũng tốt,ít nhất lúc như thế này sẽ ko điên rồ để nhắn tin hay gọi điện để nghe vài lời an ủi.Vô vị...Mình làm đúng mà,cố lên tôi ơi...
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    22 năm một mình, chưa năm nào thành vấn đề sống đơn jản cho đời thanh thản
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một mình cafe thấy tủi thân vô độ
  6. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một mình,ừh thì đã sao,mình vẫn phải sống và sống thật tốt...đợt này thi cử triền miên mong quên được nỗi nhớ anh,hình như mình có thể và cũng hình như mình ko thể,lắm lúc cảm giác nỗi nhớ đó nó như 1 căn bệnh di căn và mãi mãi tồn tại trong trí nhớ mình,thấy sợ...Sợ những ngày tháng này,nhiều lúc vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến.Lắm lúc mong anh nhưng có khi lại sợ,nếu quay về liệu có còn vẹn nguyên???
    Mình chỉ đang tự làm khổ mình thôi...Cố lên,ngày mai còn ở phía trước mà....
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên cảm thấy cô đơn, buồn
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tớ cũng có cảm jác jống bạn này, bình thường thì hay đi với nhỏ bạn, nhưng đôi khi chỉ có một mình, mệt mỏi, không muốn về nhà, muốn lang thang đâu đó, định rủ ai đó, nhưng không được, ghé vào quán ngồi một mình, không uống được cafe, nhưng uống sinh tố, cũng thấy tủi thân. Keke, nhưng mà đôi khi thôi, bình thường tưng bừng lắm.
    Dở hơi thật
  9. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chợt trong lòng thấy cảm giác trống rỗng và buồn!
    Mình cứ tưởng chỉ có mình là một mình? Nhưng không phải! còn nhiều nữa! Một mình, buồn thật buồn, nhưng mình biết đó không phải là cô đơn.......!
    "Vắng bạn tôi buồn thật đấy
    Nhưng buồn! chứ không phải cô đơn!"
    Vẫn đang trên con đường kiếm tìm hạnh phúc..................hạnh phúc chưa đến khi ta vẫn còn MỘT MÌNH...!.....Mong manh!
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc được một câu rất hay " Nếu em đợi tình yêu trong nỗi cô đơn..."
    Đôi khi Nguyên muốn khóc...

Chia sẻ trang này