1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazysexylady, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ng biết buông tay đúng lúc mới là ng hạnh phúc...
  2. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bất an.... 1 cảm giác mệt mỏi, lo sợ, thấy chán nản về các mối quan hệ bạn bè xung quanh, chỉ toàn là "bè", chứ chẳng thấy bạn đâu cả. Xa xứ cứ tưởng con người sẽ sống tốt với nhau hơn, thế mà ngược lại.
    Còn cô bạn ở VN thì hôm trước nói với mình 1 câu mà làm mình thấy thật là nản, khiến mình cảm thấy dường như chẳng có lý do gì để mà tiếp tục mối quan hệ này cả: "Chẳng hiểu sao ai làm cho tớ cái gì , tớ cũng muốn đáp trả lại ngay, ko để ngưòi ta thiệt bao giờ, nhưng riêng đối với cậu thì tớ chẳng phải suy nghĩ gì cả, vì cậu đâu có thiếu gì đâu, hơn nữa cậu còn nên chia sẻ bớt cho tớ nữa ấy chứ"
    Thêm vào đó là những câu hỏi dường như xuất phát từ lòng ghen tị là chính, hỏi để mà xoi mói, chứ ko phải để hiểu nhau. Lạ thật, con người thay đổi 1 cách ko ngờ, trước đây khi còn học đại học mình còn phải nói với nó là sống thì nên chọn lọc bớt, mình cũng ko nên lấy của ai cái gì, và cũng nên chỉ tốt với người tôn trọng mình mà thôi... Mình còn cảm thấy nó sống quá dại, quá tin người, thế rồi khi ra trường, đi làm, rồi cs gia đình chồng con, nó thay đổi dần dần, đến nỗi nhiều khi nó hỏi xin mình đồ đạc 1 cách ko biết ngượng. Nó còn nói rằng chưa thấy ai tốt với nó như mình, thế mà nó lại ko biết dừng lại, con người đúng là chẳng bao giờ biết điểm dừng nhỉ. Nhưng mà thời buổi này có ai dại đâu, nếu cảm thấy ko được gì thì mình sẽ phải suy nghĩ lại.
    Mấy bữa nay mình kêu bận ôn thi nên ko chat với nó, mình sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Mình ko bao giờ khó khăn với ai về chuyện vật chất cả, giúp được cái gì thì sẽ giúp ngay, nhưng ít ra mình cần 1 người bạn thật sự có thể chia sẻ với mình những chuyện buồn vui.
    Còn 1 điều nữa khiến mình lo lắng vô cùng, nó khiến mình ăn ko yên ngủ ko ngon chỉ biết cầu nguyện mà thôi, hichic
    Dường như năm mới rồi mà mình vẫn chưa hết xui thì phải, từ đầu năm đến giờ đã phải chi 1 đống tiền cho cái xe rồi. Bữa trước thì là cái accident, vừa sửa xong, hôm wa đem xe đi thay nhớt thì họ kêu là cái xe mình có vấn đề với thắng sau, cần phải thay, may mà mình đến đấy check mới phát hiện ra, chứ ko thì đi đường sẽ ko biết nguy hiểm thế nào nữa, mà xe mắc tiền chút thì mọi chi phí cũng mắc hơn,phewww
    Việc học thì rất khó nhưng rồi mình cũng có thể vượt qua được, nhưng những chuyện linh tinh thế này cứ thi nhau đến thì thật là mệt quá. Mong sao cho nhanh hết năm nay.... Cầu Chúa....
    Mà kể cũng lạ, bao giờ có chuyện gì buồn hay chán thì mình mới có thể vào đây viết được, mấy bữa vui thì lại chẳng viết được chữ nào, hi
    Thôi than thở chút cho nhẹ người thế thôi, chứ ko mình sắp điên rùi...
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bao đêm tôi đã một mình, nhớ em đêm nay tôi lại một mình...
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    :-)
    Những ai được chết vì yêu
    Là đang sống trong tình yêu...​
    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/03/2009
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ...Vắng em đời còn tôi với tôi,
    Lá khô mùa này lại rơi.
    Thương em mênh mông chân trời lạ,
    Bơ vơ chốn xa xôi.
    Vắng em đời còn ai với ai?
    Ngất ngây men rượu say.
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn cùng với tôi về...

Chia sẻ trang này