1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluelover84, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình, nghĩ rằng đó là kinh nghiệm quý giá cho bản thân để trưởng thành, được đi đến tận cùng của cảm giác, nhưng lại trống trải. Cuộc sống thật bộn bề và xô bồ, quá trình " lưu manh hoá''" diễn ra mạnh mẽ, có đuợc như mong muốn hay không, khi trở về nhà, lại là con người lương thiện vốn có, suy cho cùng cái gì cũng có cái giá của nó, học 2 tiếng CHẤP NHẬN để tồn tại và tiếp tục....Vài dòng linh tinh..Thân thương cả nhà nhé!
  2. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sống mình mình. Hình như tớ quen mất rùi nên mỗi khi nghĩ về điều này chỉ thấy tủi thân thôi.
    Chắc sẽ sống 1 mình dài dài...
  3. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo khi nào qua cái tuổi 25 thì cô đơn sẽ không còn đáng sợ nữa. Cứ cố gắng tìm mình còn lại thì chỉ tổ vác hoạ vào thân.

Chia sẻ trang này