1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi catdaiduong, 27/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Em ... Anh và Cô Ấy
    Đến 1 ngày giữa em và cô ấy
    Anh nhẹ nhàng chọn một kẻ thứ ba
    Cô ấy thốt lên những lời nói xót xa
    Còn em đã rất quen về điều đó
    Tâm hồn anh từ lâu em đã rõ
    Tình yêu nồng anh chỉ nhận ..chẳng cho
    Trái tim buồn từ lâu đã hóa tro
    Cô ấy nhìn em...như đã hiểu
    Đuờng rẽ đôi khi nắng trở huớng chiều
    Em nhẹ buớc..còn người kia nặng trĩu
    Em đã biết..chân tình lòng anh thiếu
    Nên ép lòng quên hẳn một tình yêu
    Quên đi ...thôi..hoàng hôn chẳng mỹ miều
    Em bỗng hóa một thánh nhân thông hiểu
    Vết thuơng đau, cô ấy giờ phải chịu
    Cùng buớc trên đuờng ?otôi xin lỗi...ngày xưa"
    Có bao nhiêu?.em thầm nghĩ cũng thừa
    Nỗi đau ấy ngày xưa ...đau vụn vỡ
    Em cố guợng quên đi tình dang dở
    Vẫn 1 mình đếm buớc ....chặng đuờng mưa
    Lỗi bao nhiêu tha thứ được cho vừa
    Em chẳng nghĩ..chẳng hận lòng thêm nữa
    Tnh yêu chẳng có quyền đâu chọn lựa
    "Tôi quên rồi...cô đã đỡ buồn chưa???

  2. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em hứa với lòng mình
    Sẽ không bao giờ tin anh nữa
    Lần cuối cùng
    Em hứa
    Em sẽ không tin
    Sẽ không bao giờ tin
    Dù anh biến đêm thành ngày
    Biến hôm qua thành hôm nay
    Nhưng có điều anh không thể biến
    Niềm tin trong em đã chết đi rồi
    Kể từ hôm nay
    Sẽ không có niềm tin
    Anh đã sai khi cố làm những gì không thể
    Cố tin vào những điều vô lý
    Những điều chẳng bao giờ có thật ở thế gian
    Em nhớ ngày tàn
    Em nhớ đông sang
    Em nhớ bình minh
    Nhớ nụ cười
    Đêm tối
    Nhớ cả những điều giả dối
    Những điều anh nói em tin
    Em nhớ thật nhiều
    Và thật mênh mang
    Chỉ có anh là không gì cả
    Không nhớ dù chỉ một câu
    Một chữ
    Em hiểu, bởi vì
    Anh không có niềm tin
    Em đã hiểu rồi
    Và em sẽ sống như anh
    Quên đi những gì mình đã nói
    Sống như thể một điều giản đơn
    Như sương khói
    Niềm tin chôn giấu trong lòng
    Đã chết - Như anh
    * * *
  3. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Anh thản nhiên vững bước trước cuộc đời
    em gục ngã rã rời sau cơn bão
    cơn bão -anh qua đi....vết tích do anh tạo
    đổ nát... tan tành.... hoang phế ....cô liêu....

  4. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Khi cuộc đời ta không thể có nhau
    Xin đừng đến trong giấc mơ em nữa
    Để quên đi nỗi buồn đau trăn trở
    Em mất anh...em mất cả chính mình.
    Có những điều không thể thanh minh
    Có những lỗi lầm không dễ gì tha thứ
    Nghĩ về nhau ,xin đừng day dứt nữa
    Thời gian qua...không trở lại bao giờ.
    Kỷ niệm một thời đành gửi lại trong mơ
    Một phút thôi,em sống cùng quá khứ
    Em nhận về mình lòng chân thành dang dở...
    Em nhận về mình nguyên vẹn cuộc chia ly.
  5. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh
    ________________________________________
  6. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    ..Em một mình tự chữa mỗi cơn đau
    Khi trái gió và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình"
  7. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Trước không anh bình thản vô tư
    Nay trở lại không anh đầy bão tố
    Những ngỡ sẽ hoàn nguyên như cũ
    Có ai ngờ không lại chẳng hoàn không.
  8. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
    Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
    Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
    Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
  9. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu đựơc
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương
    Là sẽ hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm thê!
    Học lẵng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu?
    Người đời vô tình cứ làm em đau
    Khi nhắc về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời đâu có thuốc trường sinh
    Nên chẳng thể làm sống lại
    Một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào để mọi người hiểu?
    Giữa chúng mình...... chỉ còn lại nỗi đau
  10. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay , mình quyết định dừng lại chủ đề này. Xin cám ơn tất cả những ai đã đọc nó. Khi cô đơn, buồn chán và mơ hồ về một sự viêc mà mình nghĩ nó không bao giờ xảy ra với mình, mình đã làm chủ đề này. Bây giờ tất cả sự thật đã được tìm ra....Mình không hiểu nổi cảm giác của mình ra sao nữa. ...Nếu cứ viết, cứ sưu tầm....mình sẽ cứ chìm đắm trong nỗi buồn mà không sao dứt ra được....Ước gì mình chưa từng yêu và được yêu. Không cộng một là chẳng còn gì cả.............

Chia sẻ trang này