1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangbom2008, 21/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh110

    tranganh110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    1 mình nhiều thành quen,buồn là điều dễ hiểu,dần dần thành 1 mình = Buồn,tự nhủ "nỗi buồn" cũng là 1 cảm giác giống như "niềm vui" mà thôi,nên thôi thay vì phải gặm nhấm nó thì sẽ tận hưởng nó cũng như khi mình tận hưởng niềm vui và hạnh phúc vậy....Lâu dần thành nghiện Buồn,đến mức chẳng đâu vào đâu là cố tạo ra nó để tận hưởng!
    Rồi khi yêu chẳng còn 1 mình nữa,dần dần chỉ toàn thấy có đôi.Buồn đến không nhiều nữa nhưng không bao giờ muốn 1 mình cả.
    Rồi lại 1 mình và tất nhiên lại Buồn như chưa bao giờ được Buồn. không hiểu sao không muốn và ghét 1 mình đến thế?Cố gắng lấp đầy cái 1 mình đi nhưng càng lấp thì lại thấy chỉ có 1 mình.
    Rối sẽ thế nào khi trong mắt người chỉ có 1 mình luôn thấy phía trước toàn là 1 mình???
    Rồi sẽ ra sao???Rồi sẽ mãi 1 mình và rồi sẽ mãi Buồn.
    Rồi sẽ lại cố gắng học lại cái giác tận hưởng Nó. Một Mình .
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thà cứ một mình mãi còn hơn xa nó để rồi khi nó quay lại ta lại đau hơn.
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    không có tri kỷ nào rảnh rỗi lúc mình mời trà đá X_X
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác mà mời vào giờ hành chính thì thôi rồi!
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    giờ nào cũng được mà>:)>:)
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Mà bác làm ở đâu đới! Em là hay ham hố tụ tập đàn đúm lắm đới!
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tớ còn đi học chưa đi làm mà nói thật đấy chứ, đang được nghỉ hè muốn đi đâu mà chả dám đi vì lý do rất củ chuối, một mình chơi buồn[:P]
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Mà em đang ở đâu? Anh chỉ rảnh 3 ngày cuối tuần thôi! Đi đâu cũng đi.
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    em trú ngụ ở quận phú nhuận và quận 7 tphcm mà em đi đâu trong tp cũng được mà, 3 ngày cuối tuần ok em quá rảnh í chứ[:P]
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thằng em nhà anh cũng ở trong đó. Hay để gần Tết anh vào, đem ít rượu quê. Thơm lắm! Nhậu xả láng luôn!

Chia sẻ trang này