1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Lại thứ 5 rồi. Thời gian nhanh quá. Thấy mình vội vàng sống vội vàng yêu vội vàng chia tay.

    Không sợ sớm, chỉ sợ muộn thôi!

    Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mê mang!

    Chiều thả diều với mấy nhóc trong hẻm. Đã bao lâu mình k thả diều? Hình như từ khi biết thích con gái. Thèm đc là trẻ con quá, đơn giản và dễ có niềm vui...
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá...

    Nhận đc thư, thư chứ k phải tin nhắn hay email của một người ôn thi ĐH cùng năm 99. " Ngày xưa C từng nói khi H nản lòng rằng chúng ta 18t và có đủ đam mê cùng thời gian để làm bất cứ chuyện gì ta muốn. Nay C đã hoang phí hết rồi. Có thể vô trách nhiệm vs ng khác chứ đừng vô trách nhiệm với chính mình như vậy. "

    Tê dại!

    Mà thôi, có buồn mới quý trọng niềm vui. Đàn ông - lúc co lúc duỗi lúc mềm lúc cứng lúc to lúc nhỏ lúc dài lúc ngắn. Khi vênh vang ngẩng mặt lúc ủ rũ cúi đầu. Cố lên!
    Tất cả rồi sẽ qua.
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thời gian sẽ trôi, mọi chuyện sẽ qua, nhưng mà quan trọng là nó sẽ qua như thế nào chứ?

    Hôm nay đọc được một câu này, tự nhiên nghĩ đến tiêu đề topic này, đại khái là, Hãy tìm cho mình một người bạn, bởi vì một mình thì không thể hạnh phúc, hạnh phúc là việc của hai người (Pythagoras). Nghe xong vỗ ngực hả hê, thật là đúng quá :)

    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Thanks vì post của bạn. Hạnh phúc là việc của hai người!

    Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Một mình có vui sướng của một mình, hai mình có nỗi khổ của hai mình.

    Với điều kiện của mình hiện tại thì một mình là tốt hơn.

    Chúc bạn luôn " hai mình " nhé!
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Thứ Sáu, một ngày xấu.

    Người mình coi như em gái thì bị va quệt, khâu mất mấy mũi, trong khi nó đi bộ trên vỉa hè. Đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc răng.

    Một tin xấu nữa, ku em chơi cùng thời đi học mới bị buộc thôi dạy ở trường cấp 2. Uh thì gv hợp đồng, uh thì văn sử mà lại dạy thể dục. Nghỉ chả tiếc gì nhưng nó bị thôi việc vì liên quan hàng trắng lại là chuyện khác.
    Cao m78, 70kg, trắng, đẹp trai và là gv. Ai ngờ nó chơi bời hút hít và cả đi chuyển hàng? Lúc bị tóm chỉ có ít trong người nên gia đình chạy đc cho tội vận chuyển. Giờ nó đt tsự, bảo em nghỉ chơi hàng rồi. Lúc nào A ra em đi làm với. Ở nhà chán wá...

    Mấy năm trc nó còn như tờ giấy trắng, chuyển tr về học Cđ SP còn khóc vì nhớ bạn bè tr cũ.
    Đi học 1 năm đã biết cắm nhẫn ng y đánh bạc. Sau 3 năm thì yêu đứa nào khi chia tay cũng nợ con ng ta vài tr là ít.
    Thời mới đi học, chưa mảnh tình vắt vai. Mấy năm sau đã biết đt hỏi anh ơi có nên chịu nhục( gđ ngy k thjch nó) để lấy và gđ nó lo cho mình k?
    Thay đổi chóng mặt. May mà còn giữ đc tình nghĩa với anh em bạn bè.

    Giờ thì lại xảy ra chuyện như vậy.

    Sao con người có thể xấu xí đi nhiều thế nhỉ???
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Thế là xong. Áy náy và hơi tiếc. Nhưng cứ kéo dài đến lúc về Bắc thì còn day dứt hơn.

    Hai đứa đi chơi cả buổi chiều. Gió lồng lộng, mình nói lời kết thúc ở 1 cafe cóc.
    Vì sao anh?
    Anh sẽ về ngoài đó.
    Đó k phải lý do.
    Uh, vì Anh k yêu Em.

    Gió lồng lộng, kèn xe inh ỏi, bụi mù.
    Mình có rẻ lắm không? Khi kết thúc tình cảm rối rắm ấy nhanh và tiện lợi. Đơn giản như một ly cf vỉa hè.
    Mình buồn. Nhưng biết chắc sẽ không lâu. Có lẽ em cũng vậy.

    Bởi kết thúc cũng là bắt đầu.

    F5!
  6. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    CN chạy phờ râu nên nay phè phỡn nhậu nhẹt từ trưa. Uống thấy thích thế, say ngọt từ lúc nào. Xông hơi rồi mát xa mát gần, ai ngờ làm luôn 1 giấc gần 5h chiều mới tỉnh. Lâu k có giấc ngủ sâu ntn, thấy đời thênh thang.

    Xông vào nhà sách dạo một vòng rồi thanh thản đi ra mà chẳng mua gì. Tàng thư dạo này cũng k có tr nào khiến mình mong đợi quá. Đi đường cứ loay hoay k nghĩ ra tối làm gì cho hết time? Nếu chưa kết liễu tình cảm chắc sẽ đi với em. Chậc, kể ra cũng hơi vội...

    Giờ thì cf một mình. Hút thuốc uống đen đá nghe em gái nhà đầu hẻm hát kara. Người như cái cột mà hát hay thế. Tự dưng lẩn thẩn k biết vợ mình sau này hát hay k? Gì thì gì cũng phải hiếu khách vì ta thích tụ tập bạn bè. Vài cặp thân nhau CN tổ chức ăn uống chơi bời sẽ vui lắm.

    Lời hẹn lũ bạn lúc nào vợ chồng hết sẽ làm chuyến đi chơi xa cho cả nhóm bao giờ mới thành hiện thực khi càng ngày càng khó yêu?
  8. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    "Lửng lơ với họ là điều k tốt. Nhưng mình muốn vậy để lấp đi sự buồn chán tự ti, nên đã giữ thứ t.c chơi vơi này một thời gian rồi." - Đã gặp một người cũng lửng lơ với tôi như vậy... sao họ không nghĩ, chính họ lửng lơ làm người khác đau khổ biết mấy. nếu yêu ng đó thật thì sao. không biết tại sao lại yêu quý họ nữa. có lẽ chỉ bởi vì nghĩ họ đơn độc nên mới yêu quý họ đến thế. đời đơn giản tại sao lại phải làm nó phức tạp hơn.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bởi họ cũng chơi vơi...
    Nếu chỉ bởi nghĩ họ đơn độc nên mới yêu quý, thì khi biết họ không đơn độc rồi, không như mình nghĩ, thì hết yêu quý đi. Bạn đang đổ lỗi cho một cái gì đó đấy.
    Khi đã cho đi, tự nguyện- thì đừng nên đòi phải nhận được điều gì!
  10. helentran2212

    helentran2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hãy viết ra những gì buồn bã nhất! sẽ thấy dễ chịu hơn! dù ko ai đọc và chia sẻ thì bạn cũng thấy thoải mái dc một chút đó! cảm xúc.....thì nhiều cung bậc lắm! hic..

Chia sẻ trang này