1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Mình..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kasablanca, 18/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    我依然爱你 这是唯一的退路
    我依然珍惜 时时刻刻的幸福
    你每个呼吸 每个动作 每个表情
    到最后 一定会依然爱你..............
  2. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình gần như sắp không chịu nổi nữa rồi, nỗi cô đơn hụt hẫng....
    Chỉ muốn khóc thật to rồi tan vào hư vô.
    Muốn nghĩ đơn giản mọi thứ, sao khó quá.....
    Một Mình đến bao giờ????
  3. loboo

    loboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này hay nè :D khổ thì ai cũng có riêng rồi, quan trọng là đối diện thế nào mà sống thôi
  4. codonriengminh

    codonriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Biết là có đau khổ thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ xin nhận lấy cho riêng mình.
  5. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top cố lên!, Ai mà k pải trải qua những cảm xúc này hả bạn. Nếu đã k thể thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy chấp nhận sao cho lòng bình yên dù bên ngoài đang giông bão.b-(
  6. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có 1 Chị Bạn đã nói rằng:
    Khi Chị 15, Chị rất mong đến 20. Năm 20 rồi Chị lại mong đến 25.... và khi đến 25 Chị chưa kịp cảm nhận và chuẩn bị điều gì thì Chị đã 30 tuổi. Chị sợ sẽ nhanh đến giai đoạn 35, 40....
    Mình đã 26 rồi.... Không Tình Yêu, Không có 1 công việc ưa thích, không có định hướng gì cả. Thật buồn cho 1 cô gái như Mình.

    Rồi thì Mình sẽ đi về đâu???? Về đâu????........
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Điều cần làm là cố gắng cải thiện mặt yếu của mình, thời gian vẫn còn cho e. Ko suy nghĩ nữa, hãy bắt tay vào làm. Con người ko phải ai cũng định hướng cuoc đời mình khi còn trẻ như e đc đâu.
  8. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình không bao giờ tin vào Duyên Số, Mình chỉ tin vào Tình Yêu đích thực....

    Khi chia tay tức là Tình Yêu không đủ chứ không có lí do tác động nào khác.

    Khi bắt đầu yêu, Mình đã nói rất nhiều, về Mình, về cuộc sống, về những mơ ước và kì vọng. Mình đã có lúc rất hạnh phúc, và cũng đã nếm đủ những giọt nước mắt xa cách, nhớ thương, giận dỗi và hờn ghen.

    Bây giờ Mình không trách Ai cả, không trách Tình Yêu vì Tình Yêu không có lỗi. Chỉ biết rằng đây là 1 Kỉ Niệm Buồn và Mình cần phải quên.

    Mình đã 26 tuổi rồi, ở cái tuổi 26 Mình ko muốn mơ mộng viển vông. Biết là vượt qua sẽ khó khăn nhiều, biết là sẽ đau đớn nhiều nhưng thà đau 1 lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.

    Sau này sẽ là chuỗi ngày ảm đạm lắm của Mình. Mong bạn bè hiểu và thông cảm cho Mình nhé! Đừng chê Mình sến mà tội nghiệp.

    Đừng chê Mình yếu đuối mà Mình tủi thân.

    Đừng chê Mình Ngốc vì có Ai là khôn ngoan trong Tình Yêu đây :)

    Mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua.......
  9. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào Ai nói đâu...
    Nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ......
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    mình buồn, liệu người khác có vui,he he

Chia sẻ trang này