1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Mình..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kasablanca, 18/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu lung linh - tuấn hưng. Thích bÀi hát này.
  2. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây, rồi lãng quên khi tim Em đọa đày..........
  3. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên được 1 Người????
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Được biết em 26 tuổi, nên là em. Anh thích bài casablanca, và thích luôn cái avatar kia!
    casablanca là bản tình ca hay, phim casablanca cũng là bộ phim bất hủ về tình yêu. Còn casablanca là một địa điểm du lịch cũng tuyệt đẹp, nơi có những cánh buồm trắng. Chừng ấy đã đủ cho chúng ta không ngừng mơ ước về một tình yêu đẹp.
    Tuy nhiên cái mà chúng ta cần là một người cùng thực hiện ước mơ tình yêu. Nếu như không phải người ấy, thì ta phải tìm một người khác để cùng thực hiện ước mơ, chỉ là tại vì ta quá yếu đuối, quá mong chờ, trái tim ta mong manh... làm ta quên mất giấc mơ còn đang dang dở.
    Cho nên em phải nhớ lại, nhớ lại giấc mơ mình còn đang dang dở ....chứ không phải là cố quên đi người đã qua!
    Anh có câu này "Dù sao mọi thứ cũng đã là kỷ niệm" có một lúc anh ngẫm ra nó rất hay. Vì sao vây? vì quá khứ không phải là cái nuôi sống mình, ... nếu em không chịu hiểu rằng mình sẽ là ai, và mình sử dụng thời gian vốn dĩ đã quá ít để trở thành ai đấy. Thì tại sao mình cứ phải than trách cuộc đời, buồn vì cuộc đời, tại mình đấy chứ. quá khứ đã là kỷ niệm rồi, không thể sống mãi như vậy. Mình không thuộc về nó nữa. Hãy làm đi và để nhận lại... Dù sao mọi thứ cũng đã là kỷ niệm!@};-@};-@};-@};-@};-
  5. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là kỷ niệm nhưng làm thế nào để quên. Em cần thời gian, chẳng phải cách nhanh nhất đi qua khó khăn là đi xuyên qua nó đó sao.
    Em chỉ đơn độc 1 Mình.....
    1 Mình thôi.........
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đừng nghĩ mình cô đơn, luôn luôn có ai đó đưa cánh tay ra với bạn!
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh cũng không hiểu được phụ nữ ở điểm này, tuy rằng không ai có thể quên ngay... Nhưng tại sao cứ phải mất thời gian vì những cái không thuộc về mình, Thật vô nghĩa! chẳng lẽ không còn ai tốt hơn anh chàng ngày xưa sao? Thực tế đi chứ?
  8. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người Tốt hơn, có rất nhiều điều kiện Tốt hơn. Nhưng thậm chí 1 điều đơn giản như Anh ấy Em còn không giữ nổi thì những điều Tốt hơn đến và đi để làm gì????
    Em đang rất thực tế. Vì thực tế nên Buồn hơn rất nhiều. Cuộc sống không còn là giấc mơ nữa, Nó bạc bẽo đến đáng sợ.....

    Em rất đau!
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tốt, câu nói này cũng có nghĩa là em vượt qua vòng nguy hiểm. Chỉ cần một chút nữa là em có thể xếp vào hàng ngũ các mợ. đau một lần rồi thôi, mọi thứ rồi cũng qua nhanh thôi!Chúc em kết thúc nỗi đau mình nhanh chóng,
  10. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua sao nặng nề quá. Nhớ đến muốn phát điên lên được.....
    Cảm giác Thương và Hận cứ giằng xé tâm can.
    Anh có biết là Em đau đớn thế nào ko????

Chia sẻ trang này