1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kitty_sona, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Một mình


    Một mình
    Ngọc Linh

    Có một cô gái mù
    Lần dò trong tăm tối
    Giẫm phải bàn chân tôi
    Tôi đau mà không nói

    Cô chao đảo ngả nghiêng
    Trên đường xa dịu vợi
    Hầm hố đầy chông gai
    Biết ai chờ, ai đợi?

    Tôi muốn dắt tay cô
    Qua đoạn đường lầy lội
    Nhưng chân vẫn còn đau
    Có đi cũng không tới

    Thôi hãy đi một mình
    Trời sinh người đáng tội!
    Đã vấp ngã nhiều rồi
    Cần chi người dẫn lối!




    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật

    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Với mẹ
    (Võ Thị Thu Cúc)
    ....
    Mẹ đừng trách con vẩn vơ
    Con dẫu biết cuộc đời cần thực tế
    Nhưng đánh đổi giấc mơ là điều con không thể
    Hạnh phúc của riêng mình, con chỉ có trong thơ...
    Mẹ đừng trách con dại khờ
    Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
    Con dẫu dại cũng biết rằng mình dại
    Mà suốt đời chắc chẳng thể khôn hơn !
    ....


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    ....đêm nay tôi lại một mình....


    S&R
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Đợi
    (Bình Nguyên Trang)
    Vì sao em lại đợi anh
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày qua như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3

    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này

    [/quote]
    Ừ, chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn...
    Em không cần anh tới, em không cần anh nói, không cần anh biết nỗi đợi này...
    Bây giờ thì đã xa thật xa rồi, cả về khoảng cách và suy nghĩ... Nghe tin về anh, hạnh phúc, thành công, mong rằng anh luôn tìm thấy niềm vui và thành đạt như thế...
    Cũng chẳng hiểu vì sao lại chẳng thể nói một lời nào trong email... chẳng thể chúc, chẳng thể hỏi thăm, cũng chẳng thể giải toả nỗi lòng chồng chất...
    Vậy mà em vẫn cứ nhớ, anh vẫn bảo "nếu một ngày nào đó, chúng ta nhìn lại, thấy chuyện chia tay hôm nay là sai lầm, hãy nói ra ý nghĩ đó. Đừng giữ trong lòng. Chúng mình vẫn có thể tìm về ngày xưa..."
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    [Vậy là còn không đầy một tiếng đồng hồ nữa là lại hết một năm.Thời gian đối với tôi dường như chạy nhanh hơn thì phải,mới đó mà lại hết 1 năm.Một năm qua tôi đã làm được gì ?Hình như chẳng làm được gì cho ra hồn cả.Đêm nay một mình tôi lại ngồi đây nghe nhạc buồn mà lòng thật sự trống rỗng ,không suy nghĩ được gì chỉ có một cảm giác gì đó không thể tả nỗi .Đã từ bao lâu rồi tôi không còn cái nhìn màu hồng về cuộc sống nhỉ ?Thôi vậy tự mình hãy hứa với chính mình qua 1 năm mới sẽ cố gắng nhiều hơn ,yêu đời hơn ,vui vẻ hơn nhỉ !
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 31/12/2002
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc được một mình lại rất cần thiết cho ta. Cũng có những lúc một mình chỉ làm con người ta trở nên cố chấp, gai góc. Có lúc muốn được một mình, muốn nghỉ ngơi nhưng ta vẫn không thể thoát khỏi guồng quay của công việc, trách nhiệm... Có lúc muốn thoát ra khỏi sự tĩnh lặng nhàm chán mà vẫn không tài nào nghĩ được một nơi để đến, để hòa vào... Ta quá tham lam và cố chấp, quá đòi hỏi ở chính ta và người khác? Một mình có thể làm ta cảm thấy yên bình hay mệt mỏi xuất phát từ chọn lựa của chính ta... liệu chính mình có bản lĩnh làm chủ thời gian và chọn lựa một thái độ sống?...
    Chỉ mong thêm một tuổi ta trưởng thành hơn... dù chỉ một chút thôi... cũng tốt lắm rồi...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Thức
    (ptnl)
    Đáng sợ nhất là những lúc anh ca tụng em
    Bằng những ngôn từ viết trong sách vở
    Bằng ánh mắt vổ về
    Anh nắm lấy sự tinh cậy của em
    Và sự nhẹ dạ của đàn bà
    Sau những lời tỏ tình ngọt dịu
    Giá như đừng có phút em ngồi một mình
    nhìn đôi mắt trong gương
    U uẩn quầng thâm
    chất chứa bao điêu tội lỗi
    Giá như em biết lặng lẽ rời đi
    Lặng lẽ về nơi chốn của mình
    Sách vở ban đêm cũng cần đi ngủ
    Những lời tỏ tình bay đi
    Đáng sợ nhất là lúc ngồi một mình
    Ôn lại những ngôn từ đã nghe
    Nhìn thấy những phơi bày trước mặt
    Dằn vặt chính mình
    Đáng sợ nhất là thời gian không ngưng
    Ký ức thì tồn tại
    Biết trách hờn điều gì khi mình tỉnh thức
    Thấy rõ mình đang rơi.
    "Sau Bão"
    Lũ kỷ niệm trở thành tàn tật
    Ta băng bó đời ta bằng âu nói cuối cùng
    Người đi qua vùng vụt
    Trí nhớ quăng vào hư không
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Tháng giêng
    (T.T)
    Tháng giêng Sài Gòn nồng nàn hương Tết
    Thương em những ngày tất bật
    Trái tim có chật... nếu thêm một tình yêu ?
    Ngày tháng giêng ơi, có những buổi chiều
    Chạy trốn tiếng lóc cóc khô khan nơi bàn phím
    Bước chân tìm...
    Em có ngóng một lời hò hẹn?
    Xòe tay hứng lá vàng - sau lưng là năm tháng đi qua
    Đêm tháng giêng, thắp nến từ ngút xa...
    Khúc buồn, ru em à ạ
    Khúc vui cùng em ngân nga
    Xòe tay hứng sao trời - tuổi rơi mãi... tràn vai.


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    "Chiều một mình qua phố... Gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt... ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau... "
    Giá như anh gần em hơn để còn có thể gọi là có nhau, thôi có nhau... Giá như anh thật xa cách để những câu hát không thể làm em buồn.
    "Chiều qua bao nhiêu lần môi cười" có thể nào lặp lại... em chẳng còn chờ dù có nhớ... có lẽ không chờ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn?
    Chợt sợ lắm một ngày "... ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên..." ...

    Chẳng biết dỗi
    Chẳng biết hờn
    Chẳng biết van lơn
    Nhưng thi thoảng biết cô đơn
    Và khóc...

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 24/02/2003

Chia sẻ trang này