1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kitty_sona, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mớI về , nhớ chân giang hồ . Ôi phù du từng tuổI xuân đã già, một ngày kia đến bờ đờI ngườI như gió qua .
    Không còn ai đường về ôi quá dài , những đêm xa ngườI . Chén rượu cay một đờI tôi uống hoài , trả lạI từng tin vui cho nhân gian chờ đợI .
    Về ngồI trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngờI, nhìn từng khi mưa bay . Có những ai xa đờI quay về lạI , về lạI nơi cuốI trờI làm mây trôi .
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa . Có nhiều khi từ vường khuya bước về , bàn chân ai rất nhẹ tựa hồ những năm xưa .Tất cả đã ra đi ....tất cả đã phôi pha....như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong cuộc đời...nhưng sao gió buồn quá...bâng khuâng và tiếc nuối...anh đã đi thật rồi...chỉ còn một mình tôi ngồi đếm lá rơi ....tôi sẽ đếm lá...đủ cho cả những mùa sau...và cho cả những người đến sau....
    CKA@
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

    If one day I die, would u cry for me?
  3. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nửa của tôi
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em.
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hoặc nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em, anh đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình như đã gặp
    Nửa của mình nào của mình đâu!
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Và đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đang đi tìm em, vâng đang đi tìm
    Và có lẽ trên đời đâu đây đó
    Em cũng tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
    (Sưu tầm)
    BUL
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    --Một mình tôi đi---
    Một mình tôi đi
    --Đời như vô tận---
    Một mình tôi về
    -------Một mình tôi về...với tôi.---

    If one day I die, would u cry for me?
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone and I was singing this song for you...
  6. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em .....đêm nay tôi lại một mình
  7. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão
    Anh có thấy chiều nay nhiều lá rụng
    Xơ xác hàng cây lạnh lẽo phố phường
    Đường xa mải miết cánh chim nghiêng
    Mây và gió thênh thang trên lối cỏ
    Anh có biết sau anh là nỗi nhớ
    Đã bao ngày day dứt trái tim em
    Bão chợt về xáo động khoảng trời êm
    Như anh đến cho hồn em chợt thức
    Cơn bão đến rồi đi không hẹn trước
    Gửi lại trời thu trong đến nao lòng
    Anh cũng đến rồi ra đi như thế
    Buồn thương vương vấn mãi nơi em.
    Chẳng biết ai làm bài thơ này mà khiến mình thích quá. Ừ, có cơn bão nào lại không đến rồi đi chứ, nhưng sau đó, liệu mọi thứ có được nguyên vẹn?
    BUL
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau
  8. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cô lập mình với mọi người thì sự việc sẽ khác? cung chính tôi làm tôi thế này... không một ai khác. Tôi vững vàng hay ngu ngốc khi không nhận ra những điều xung quanh mình? Mọi việc nhanh chóng đảo lộn đến nỗi tôi chưa kịp nhận ra thì nó lại quá rõ ràng. Tôi lại dùng cái vẻ vững vàng của mình để có thể kịp nhận ra cái mới, lại chập chững để chấp nhận mọi việc....???
    tôi đã sai...?? tôi đã cố tình?? tôi đã tạo ra??
    rồi tôi cũng chỉ 1 mình.... mình biết, mình nghĩ ..... 1 mình trong tư tưởng... ai biết tôi muốn gì? ai biết tôi đã làm gì? cũng chỉ tôi biết...cho những chuyện mình đã làm, dù đúng hay sai...cũng chỉ mình tôi biết......
    o` e' e
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ có mình tôi ...
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời , đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình , có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc , buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình thôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Cứ muốn đươc là tất cả
    Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...
    Singapore , đêm 24.5.1999 .
    Votrungh@
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ... Nhiều lúc muốn chở mẹ đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mẹ lúc nào cũng muốn phân vân. Mẹ chờ điện thoại người thân, coi nhà, chờ đứa con út về ăn cơm chung để nó khỏi ăn một mình, canh nhà, vân vân và vân vân... Rồi mình có điện thoại, bạn nói đến chở đi uống cafe. Vậy là mẹ một mình...
    ... Ba nhiều nỗi niềm, lại luôn thấy một mình, thấy không ai cảm thông. Mà cũng phải, những lúc mình thấy thông cảm với ba sao ít ỏi vô cùng. Nhiều hơn một chút là thấy thương, nhưng cũng chẳng thể làm được gì... Ít nói, ít gần gũi hơn để tránh mâu thuẫn, buồn phiền, căng thẳng... Sao mà mệt mỏi đến thế...
    Càng ngày càng thấy bất ổn. Tại sao mỗi thành viên đều cảm thấy lẻ loi, đơn độc, đều như đang chịu đựng... Tại sao phải cố gắng thật lạnh lùng để vượt qua những khó khăn chung và riêng? Sao xa cách quá! Ai cũng muốn không gây lo âu thêm cho người khác, muốn tự giải quyết, để rồi gia đình là chỗ trọ??? Mình có chủ quan không!!!
    Chợt thấy mình hụt hẫng giữa bao nhiêu mối quan hệ, thấy hoang mang về bản thân, khả năng, hiện tại và tương lai... Cuộc sống là cuộc chiến!

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này