1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một mối quan hệ ko có trong từ điển

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi misery001, 08/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy làm cùng chỗ, anh ấy là trợ lý của sếp, em là nhân viên bth

    Nói chung gặp thì thấy anh ấy cũng vui vẻ, thỉnh thoảng tếu táo vs nhau ở chỗ làm, chứ ko có j riêng tư, cả 2 chẳng cảm thấy có cảm giác j đặc biệt về nhau (anh ấy cũng đã có người yêu rồi)

    Anh ấy vào làm đc 2 tháng thì em xin nghỉ việc, hôm cuối tổ chức ăn uống hát hò, chia tay. Đi hát thì tất cả mọi người đều uống, em là nhân vật chính nên mọi người thi nhau ra trăm phần trăm bia vs em nên em cũng hơi say. Lúc đó em có hát vs anh ấy một bài, có bia vào thì hát cũng hay hơn, tình cảm hơn, nên hát xong em có thơm nhẹ anh í một cái. Rồi quên luôn, tối về ngủ say như chết.

    Sáng dậy đọc đc tn số lạ, và là của anh ấy, nt hỏi han nói chuyện, em cũng nt lại, chat chit vs nhau vui vẻ rồi có đi ăn và uống cf vs nhau. Thực sự kể thì nhanh chứ từ lúc nt đến lúc gặp riêng cũng khá lâu, vì em biết anh í đã có người yêu, và vì người yêu nên mới ra HN làm việc (anh í người Nam yêu gái Bắc) nên thắc mắc lắm.

    Đi chơi với nhau, anh ấy tâm sự về trục trặc với người yêu, và khi em hỏi tsao nt nói ch vs em thì bảo là anh rất vui và thích khi đc nói ch vs em, với em anh ấy có thể nói đc tất cả dù anh ấy sống rất kín đáo (đúng là kín đáo thật ạ). Lúc đó thì em biết thừa là muốn em là cái thùng rác để quên đi nỗi buồn với người yêu (trục trặc lớn lắm, em k tiện nói)

    Thực lòng, lúc đấy về nghĩ em tức lắm, tsao mình lại phải thế chân cho đứa khác, lão í là cái gì mà bắt mình phải nghe tâm sự chứ. Em thật sự đã muốn dừng lại, vì em sợ mình sẽ yêu anh ấy mất, bây h em đã thấy thik rồi T__T. Nhưng nửa lại muốn đi chơi với anh ấy tiếp, thật sự là một người đàn ông rất hấp dẫn.

    Bây h em nửa muốn gặp anh ấy tiếp, nửa lại k muốn thành kẻ xen ngang rồi thế chân đứa khác. Các bác cho em lời khuyên, or ko thì ném đá cho em tỉnh cũng ok. Em biết con gái lập topic hay bị ném đá mà :(.

    Đầu óc hơi rối nên văn phong hơi lủng củng dài dòng. Xin lỗi các bác nhé. Tks các bác nhiều :x

  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái loại đàn ông có mới nới cũ là ko tốt đâu em, yêu nhau thỉnh thoảng trục trặc là chuyện bình thường, cái loại mà mới trục trặc tí mà đã tìm chỗ khác giải khuây thì sao mà lâu bền được, rồi cũng chẳng ra cái trò gì đâu

    (Ném đá như vầy được chưa b-) )
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ơ thì cứ gặp, cứ nói chuyện thôi, có gì mà ngại. Cũng là mối quan hệ xã hội bình thường thôi mà.

    Bạn thích anh ý chứ chắc gì anh ý đã bỏ người yêu vì bạn mà lo :D
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp gỡ như những người quen đi,tự nhiên rồi có thích nhau,yêu nhau thì cũng là bình thường,chả ai đảm bảo người mình đang yêu là hợp với mình nhất cả.
  5. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    :( Tưởng gì thì ra là "Gỉ tường". Lão này chắc chắn là sn 7x roài, cái bài này cũ rì ah, tôi diễn nhiều rồi, fans cũng nhiều rồi nhưng giờ không dùng đc nữa. Nói chung là tại anh tại ả, tại cả đôi bên, nguyên nhân chính là khi bạn bật đèn xanh để cho ng ta thơm nhẹ lên má mà không fản ứng mạnh nên hắn tiện tay dắt đê thôi. Con trai thằng nào cũng tay to, dắt thêm một cái thừng thì đắng kể j! Chúc bạn may mắn cs và tỉnh táo trong TY!
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [:D] em í thơm chứ không phải lão kia thơm nhé,đọc lại đi bác !!
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Xanh: chú ấy tưởng bạn có tý kết nên cũng muốn làm tý, được thì được chẳng được thì thôi vì đằng nào ng yêu cũng đang ở xa.
    Đỏ: 100 chú thì sẽ có 100 chú nói như thế.
    Kết: nằm im thở khẽ một thời gian, trong thời gian này xem lại tình cảm của bản thân và cũng là để xem tình hình anh ta với ng yêu ntn, nếu thấy tc của bạn với anh ta ngày càng nhiều hơn và anh ta đã dứt điểm với cô ng yêu kia thì có thể chiến đc roài
  8. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cũng không khác nhau là mấy, nếu em chủ động thơm người ta buồn, hoặc thất tình cũng luôn rà soát lại trong đầu xem có ai mà mình có thể sử dụng để lấp chỗ trống một cách nhanh nhất mà không phải đầu tư thời gian, suy nghĩ cũng như tiền bạc nữa...cô ấy chủ động hơn lại còn kích thích hơn ấy chứ, nếu là mình, mình cũng sẽ hành động như anh ấy. Đừng bình luận về tôi nha, chúng ta ở đây là để comment về tình huống của cô ấy nên tránh lạc đề :D!
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang say. thích thì nhích đi em gái. Xác định rằng cha này với gái Hà Nội kia ko sớm muộn thì cũng tạch. Sự xuất hiện của em hay 1 cô gái khác nào đó thì cũng chỉ là chất xúc tác cho quá trình chia tay nhanh hơn mà thôi.
  10. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cứ từ từ bạn ạ. Nhất là với CON TRAI miền nam, họ khéo mồm lắm, rất dễ đi vào lòng người. Đàn ông mà khéo mồm lại càng nguy hiểm. Hơn nữa ghét cái kiểu đang chán người yêu, chưa dứt mà đi tìm em khác tâm sự. Là đàn ông phải có bản lĩnh,ko nên đi buôn dưa chuyện của mình. Hãy tự giải quyết, khi nào sóng gió qua đi - tìm người khác tương xứng và đừng chê bai người cũ hay kể lể gì cả. Chẳng qua ko hợp nhau.

    Tình yêu còn thử thách nhiều. Bạn thích thì cứ giao lưu với ông này.
    Mình thì ko tin ca này thành công

Chia sẻ trang này