1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một mối quan hệ ko có trong từ điển

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi misery001, 08/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn, em cũng chưa động thủ j mà :D

    Với lại, em cũng k thik những mối quan hệ lằng nhằng phức tạp, trước giờ bạn khác giới đi chơi cũng nhiều nhưng bạn là bạn, yêu là yêu, ko thik nhập nhằng

    Rốt cuộc cũng chỉ vì say và một cái thơm má, em tỉnh roài các bác ạ

    Thích thì làm bạn, nói chuyện vui vẻ, còn xa hơn thì cứ chia tay người yêu đi rồi tính tiếp.

    Em thông rồi, cảm ơn các bác nhiều nhé :x
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lưới tình lồng lộng, ko ai biết trước đc ji đâu :D
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    làm bạn được thôi chị ah!
  4. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đấm cho dính tường xong bảo:" mày fải yêu bà đc trên 4 năm nếu k đưa giấy tờ nhà của obz mày đây"
  5. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu phát, em cũng đang trong tình trạng hơi giống pà chị :((.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng giai này của em : 2 gia đình giai - gái kia dắt mối nhau =)):))
    Giai gặp em phát, mún bỏ gái lun =)):))
    Giai còn xác định mún cưới em cơ =)):))
    Nhưng em cú vì suốt ngày nhắc mối tình đầu, nghe nặng tình phát khiếp, lại còn nhập nhằng con mụ bị gia đình giới thiệu bi h :-w
    xui xẻo!
    Cũng thích giai bò xừ như pà chị, mà em chả bao h cho giai động vào, cầm tay còn ko =)):)). gặp là em chửi giai xơi xơi vì e khoái bắt nạt giai =)):))

    Ôi, hay em cũng tỉnh như pà chị nhờ????em và pà chỵ giống nhau phết
  6. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mềnh, sắp mốc mồm đến nơi rồi vì cả năm nay chưa đc đi cafe cùng cô bạn gái nào, số xui xẻo thật đóa! :( mai xin mod đăng cai top tìm đối tác nũ cafe cuối tuần :l
  7. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô em,

    Cô em nhầm rồi, chị không giống em chút nào.

    Chẳng hiểu tại sao, chị mơ hồ cảm thấy qua bài viết của cô em sự khoái trá vô cùng khi một thằng đàn ông chán người yêu nó vì gặp mình (nếu k phải thì chị xlôi~)

    Chị không thấy việc này có j vui, một là mình là người lấp chỗ trống, hai là nếu mình thik người ta, mình hành động theo cảm tính của mình thì mình là người xen vào chuyện của người khác.

    Trong tình cảm, ko ai tỉnh được cả, chị cũng k tỉnh, nhưng chị làm điều đúng đắn, vậy thôi.

    Cuộc đời, không ai nói trước đc điều gì, "cười người hôm trc, hôm sau người cười" phải không cô em?
  8. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em bùn cười những cái thằng giai đấy nên e cười chứ ko pải e cười khoái trá vì nó gặp mềnh chị ơi hêh ko sao nô vấn đền hihi
    chúc chị vui, sr e spam:P:P:P:P
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thuận tay dắt dê. Hay, câu này miêu tả chính xác bản chất vấn đề. Mình cũng thi thoảng nói kiểu như zai trong bài với một gái nào đó có thể tiến được (tiến tới cái gì thì không biết nhé!) nên cũng đưa lời khuyên như mọi người là: Vui vẻ thì cứ yêu chơi, bạn cũng được, yêu cũng được, nhưng không đặt nặng vấn đề tình cảm và càng không dành nhiều thời gian trong ngày cho đối tượng đang thả dê lung tung kia.

Chia sẻ trang này