1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MỐI TÌNH ĐẦU ĐƠN PHƯƠNG [?]

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bodoi_pk, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MỘT MỐI TÌNH ĐẦU ĐƠN PHƯƠNG [?]

    Tôi đã gặp em trong một lần cùng người bạn đi sinh nhật em . Hồi đấy em đang học lớp 12 , ngây thơ , trong trắng hồn nhiên , trong con mắt anh em là một thiên thần . Anh đã yêu , anh yêu từ bao giờ mà ko biết , chỉ muốn yêu em say đắm , nhớ nhung dày vò trái tim anh , ngày nào cũng nhớ , chỉ cần anh nghĩ đến em , được yêu em , nghĩ đến tương lai của chúng mình cùng xây đắp là anh đã rất hạnh phúc . KO NGỦ ĐƯƠC . Anh đã rất cố gắng để thay đổi mình , sống tốt hơn , học tốt hơn , tất cả trong anh đều thay đổi , tươi đẹp và tràn đầy sức sống . Thế là mùa thi Đại Học đã đến , em đã đậu Ngoại Thương một trường mà em hằng mơ ước . Anh rất vui vì giờ đây chúng mình đã cùng sống một bầu trời . Thế nhưng than ôi những lần anh đến chơi với em đã làm cho anh suy sụp , thất vọng về chính bản thân mình , ngoài xã hội anh lì lợm lắm kia mà . TẠI SAO ??? trong tình yêu anh lại mềm yếu như vậy ? có lẽ vì em đã ko cho anh cơ hội được đến gần em và cũng tại anh đã ko vượt qua được những sự tự ái cá nhân của mình . Tim anh như tan vỡ , anh đã thay đổi , tất cả mọi thứ xung quanh anh cũng thay đổi . Anh học hành cũng kém đi , đi chơi cũng nhiều . Anh đã vượt qua chuyện học hành . Thế nhưng em có biết ko ? anh đã thử yêu , yêu môt cách gượng ép , có lẽ anh chỉ yêu để quên em , CỐ QUÊN EM . Có phải tại em làm cho anh đau khổ anh thầm nghĩ mãi . Em đâu có phải là người đầu tiên anh có tình cảm , vậy TẠI SAO anh vẫn yêu em Phải chăng đây là mối tình đầu . MỘT MỐI TÌNH ĐẦU ĐƠN PHƯƠNG
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, chúc mừng,
    thứ hai, chia buồn
    thứ ba, chúc mừng= chia buồn
    thứ tư, chia buồn = chúc mừng
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này quá kém. Chuyện yêu người ta không đc người ta chấp nhận là chuyện thường thôi mà. Tớ nói thất nhé, vì chuyện đó mà " thay đổi, học hành sa sut " thì ông không phải là thằng đàn ông có bản lĩnh. " Khi 1 cánh cửa dóng lại trc mắt bạ, thí sẽ có cành cửa khác mở ra". Tớ có 2 từ muốn nói với bạn : Nông cạn - ngu ngốc. Không bít khi bạn post bài này ban đã thấy bạn sai lầm chưa. Nếu chưa thì tớ thấy nhận thức của bạn về cuộc sống quá kém. " Nếu thiếu bản lĩnh vượt qua khó khăn thì sẽ chẳng làm đc việc gì " - ( câu này của tớ dành hco bạn ).
    Tớ không muốn xỉ vả gì bạn cả, dù gì bạn cũng là 1 SVĐH , đó chỉ là những lời khuyên chân thành của tớ thôi. Vả lại, " vạn sự khời đầu nan" tiếp tục trườn kì kháng chiến đi. Biết đâu " Con gái nói ghet là thương , nói không là có ". Đến khi nào , cô ta thẳng thắn nói " Em ko yêu anh " thì ........ " 1 cánh cửa khác sẽ mở ra với bạn ". .
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ở huyện . Rất nhiều người như bác đấy bác ạ, bác ko phải buồn đâu. Thằng nào mà chả thích 1 em, rồi từ đấy thấy đời đẹp lên học hành chăm như quỷ, ăn mặc chải chuốt để rồi1 ngày nhận ra là em ko thích ta, hoặc hoa đã có chủ.
    Thôi làm chầu bia bác nhé, con gái còn nhiều. Dzô nào bác
  5. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người đã từng có một mối tình đầu đơn phương. . Nhưng nếu nghĩ rằng người ta không yêu mình mà có thể yêu một người khác hợp hơn, đồng điệu hơn, và cái chính là người ta có thể hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên "một người khác" đấy là cũng đủ vui rồi... Và ai bảo tình cảm đó không thể là một kỷ niệm đẹp? Đừng vì không thể đến được với người bạn yêu mà bỏ bê tất cả. Cuộc đời này ngoài tình yêu đôi lứa thì còn nhiều thứ đáng sống lắm chứ...
  6. bodoi_pk

    bodoi_pk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bebu10783 , người ta thường nói " nói thì dễ , nhưng làm thì là cả vấn đề " với lại bebu10783 ko phải là người trong cuộc thì làm sao mà hiểu được ,con người chứ đâu phải là gỗ đá đâu mà ko có tình cảm vậy nếu là vì trách nhiệm đóng góp thành viên thì lần sau miễn bình luận nhé .
    Cảm ơn những người bạn đã cho mình những lời khuyên thật lòng !!!
  7. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng không biết nói thế nào. Công nhận khi mà thích ai một cách thực sự thì cũng khó nói lắm cơ. Nghĩ thì rất nhiều điều để nói với em khí gặp mặt rồi thì chỉ muốn nhìn em thôi, còn khi nói điện thoại chỉ thích nghe giọng em thôi. Nhưng mà, vì quá yêu em mà tự đánh mất mình thì công nhận là không lên. Hãy luốn cố gắng hoàn thiện mình để chứng tỏ rằng, vì em anh sẽ làm tất cả và vì em anh sẽ luôn phấn đấu để không làm xấu hổ vì em đã quen anh đâu.
    Câu này mình muốn dành cho bạn vì mình rất hiểu bạn vì mình cũng có vẻ có hơi giống bạn về một kía cạnh nào đó "Hãy cố gắng lên tương lai còn dài và hãy chứng tỏ tình cảm của mình, đừng nên có tìm cách quên người mình yêu bằng 1 ngưòi khác vì bạn có nghĩ rằng người con gái kia cũng sẽ buồn hơn bạn không ? khi biết chuyện như thế này. Hãy đến với tình yêu đích thực của mình"
  8. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông theo tớ nên mạnh mẽ, có thể là mạnh bên ngoài thôi nhưng trong lòng thế nào thì đừng để em biết thế ko hay.Mà sao đồng chí này còn học kém đi, xa xút á, sao phải vậy nhờ
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hehe, chính xác, tình đầu đơn phương là chuyện thường ngày ở huyện. Bác j kia chớ nên vật vã quá. Giữ cho mình một hình ảnh đẹp và bước tiếp, để sau này nhìn lại thấy chuyện này cũng thường thôi, và nhất là không phải thất vọng nhiều bởi chưa yêu được thì hồng hào sáng sủa thế, có được rồi thì. .. chẹp, c/s mà. Để sau này nghĩ về t/y đầu đời của mình, tuy đơn phương nhưng nó vẫn trong trẻo đẹp đẽ, còn hơn " mình với cô ta chia tay nhau là phải, ai mà chịu được kiểu người như thế..."

Chia sẻ trang này