1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mối tình tay tư trắc trở, làm thế nào đây?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebisieuquay, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình tay tư trắc trở, làm thế nào đây?????????

    Anh và tôi, anh và cô ấy, tôi và anh ấy. Đó là quan hệ của tôi hiện giờ. Anh ấy yêu chị ấy đã 6 năm rồi, một tình yêu đẹp như mơ. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã tôn anh làm thần tượng và cũng nghĩ chỉ thế thôi.Anh ở trọ nhà tôi, anh học ĐH năm cuối.Anh là một người có một nghị lực tuyệt vời, vượt lên hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống để trở thành một người đàn ông thành đạt nhất. Chị ấy là người đi cùng anh trong những chặng đường khó khăn nhất. Anh đã từng nói với tôi anh sẽ cưới chị ấy làm vợ. CHị ấy cũng yêu anh rất nhiều. Hai người đã có những anbum ảnh của riêng nhau thật tình cảm và hạnh phúc. Anh đến với tôi theo nghĩa của " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi là con bé lóc chóc suốt ngày trêu anh và nghe anh kể những gì mà anh đã phải vượt qua. Rồi tôi yêu anh khi nào không biết, yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu anh vì anh là tấm gương cho một nghị lực không ngờ của một con người có bản lĩnh.Anh là một người vui tính, hoà đồng với tất cả mọi người, được mọi người yêu mến, trong đó có tôi. Nhưng tôi dường như chẳng bao giờ dám nói tôi yêu anh. Hoàn cảnh đã đưa đẩy tôi rơi vào vòng tay anh. Rồi tôi và anh cũng nhận ra rằng tôi và anh đang phạm sai lầm, anh phản bội chị ầy, còn tôi phản bội người tôi yêu. Nhưng chúng tôi không tthể xa nhau. Tôi phải làm gì đây. ?????


    vũ như hà[/size=10]
  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì tui vô phương khuyên nhủ.....
    I knew i love you before i meet you
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu cái qué gì cả, lắm nhân vật quá, bạn lên đặt tên cho nhân vật của mình, thì mọi người mới hiểu được, cứ anh ấy, cô ấy thì bố ai mà hiểu được

    New beginning, no love, no money

  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Quá cả phim Hàn Quốc !!!
    Cứ nghe thấy chuyện tình kiểu này mình lại nhức đầu, chắc tại già quá rùi, hic hic hic ...

    Lặng yên mùa đông
    Lặng yên dòng sông
    Lặng yên buồn trông ...
    ... nghe nỗi nhớ mong ...
  5. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo tôi ! ....
    Họp tất cả lại ... 4 người .... Mang 1 lọ thuốc độc ra ..... để lên cái bàn mà có thể quay được ..... kẻ vạch giới hạn cho mỗi người ..... buộc chặt lọ thuốc đó lại 1 nơi ... quay hết sức .... dừng lại ở đâu .... bắt nó uống .... vậy chỉ còn có 3 .
    Nếu 2 nữ .... thì cho dùng guốc đập vào đầu nhau .... ai còn sống thì ....---> vừa đôi nhá !
    Nếu 2 nam ... thì cho mỗi người cầm một con dao phay chọc tiết lợn ý ! Đâm mỗi người một phát .... chờ xem ai chết trước thì cho yên nghỉ .... còn kẻ sống ... --- nếu đã yêu nhau rồi thì vẫn hợp nhá , còn chưa hiêu thì yêu luôn bây giờ cũng chưa muộn đâu !
    Chúc may mắn !
    NONE
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì để nói với bác này nữa, các giải quyết quá ư là Hồng Kông, he he

    New beginning, no love, no money

  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời người ta nhờ mí người giúp mà mí người lại đem ra ... vậy thì tui cũng hết cách .. mà công nhận đây là 1 cuộc tình ... không biết dùng từ nào để mà diễn tả cả .. hổng biết 2 người iu nhau .. còn 2 người kia cho gặp nhau .. chắc sẽ thành 2 cặp đó ..
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  8. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hay!
    từ thủa cha sinh mẹ đẻ ,đến bây giờ tui mới thấy có cách xử lý hay như vậy đấy!!!!!!!Độc thiệt!
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    theo em thì cách tốt nhất bây giờ là nói thẳng mọi chuyện với những người kia. đừng lừa dối họ lừa. làm như vậy chị không thấy là rất nhẫn tâm sao. còn sau khi nói xong thì đợi ở họ một chút sự vi tha. sau đó thì fải ..................... đợi xem sao đã rồi ban sau chị a. (hihihi mình khuyên chuối quá.)
  10. blueskyhn1

    blueskyhn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    dúng là một lũ điên khung anh ấy, cô ấy bố thằng tây nó hiểu được hhhhah
    ysgdýg

Chia sẻ trang này