1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mối tình tay tư trắc trở, làm thế nào đây?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebisieuquay, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, toàn là những lời đóng góp rất là hay, he he, căn bản câu chuyện rất chi là hay, đọc mãi không hiểu

    New beginning, no love, no money

  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hmm hơi khó hiểu để tôi thưt diễn đạt lại cho bà con nghe nhé
    A B C D
    A yêu B 6 năm
    C yêu D
    ---->C yêu A
    B và D thì chả có gì với nhau. Thế chỉ là tay ba thôi ke ke.
    Khuyên bạn một câu chân thành: người ta đã yêu nhau 6 năm, bạn hãy tự kiềm chế mình một ít, vì phá hoại 1 tình yêu đẹp như mơ thì có phải là bạn có tội quá không.
    Với cả hình như bạn hơi hình tượng anh kia quá(chắc tại cùng nhà lâu nên đúng là rơm bén lửa thật ) Ngoài xã hội xung quanh bạn bây giờ đàn ông có nghị lực và thành đạt không phải là hiếm nếu ko muốn nói là nhiều. Nếu bạn chưa đến 2X ( X>5) thì lo gì
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  3. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, tôi đã xen vào cái mối tình đẹp như mơ ấy là cái tội dường như chẳng thể nào tha thứ nổi. Nhưng mà tình yêu là một điều gì đó rất ích kỷ. Tôi đã từng quyết định sẽ xa anh nhưng khi nhìn thấy anh thì bao quyết tâm của tôi chỉ còn con số 0 mà thôi.
    Anh đã viết cho tôi rất nhiều bức thư, khuyên tôi hãy quên anh đi, hãy tránh xa anh đi, hãy quên anh bằng cách hãy nghĩ đến những điễu xấu xa nhất của anh, hãy nghĩ nhiều đến V., người yêu của tôi hiện giờ. Nhưng tôi không thể nào có thể nghĩ xấu về anh được.Tôi hiểu rõ anh quá, tôi biết những gì anh nghĩ, những gì anh làm.Dường như với tôi, suy nghĩ của anh cũng là những gì tôi nghĩ. Những khi tôi ở bên anh, tôi cảm nhận được tất cả niềm hạnh phúc và đam mê mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận được từ V.
    Người ta nói với tôi, N., người yêu của anh là một người rất tuyệt vời. Và anh cũng từng kể cho tôi nghe nhiều về chị ấy.Tôi biết, trong mắt anh thì chẳng có ai có thể so sánh với chị ấy. Nhưng tôi biết, chị ấy không đem lại những cảm xúc đam mê trong tình yêu cho anh ấy. Chị ấy khiến cho anh ấy tôn trọng, yêu nhiều vì chị ấy hiểu anh ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào, thông cảm cho anh và rất yêu anh.Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với tình yêu của chị ấy dành cho anh. Chị ấy yêu anh rất nhiều, sẵn sàng làm tất cả để anh ấy có thể hạnh phúc.Chị ấy đã cùng anh bước trên những bước đường gian khó nhất của anh. Con đường anh đã đi đều có dấu ấn của chị ấy. Tôi có được anh như hôm nay cũng nhờ công lao của chị ấy. Tôi cảm thấy cướp anh ấy đi ra khỏi tay chị ấy là một điều còn ác độc hơn là giết chị ấy. Vâng, tôi biết cái tội của tôi lắm chứ, nhưng làm sao bây giờ khi tôi rời xa anh, tôi cảm tưởng rằng mình cũng chẳng thể nào sống nổi. Tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Chỉ xa anh 10 ngày anh về tết thôi mà trong tôi dường như chẳng có gì tồn tại nữa cả. Xa anh 10 ngày tôi đã khóc trọn 10 ngày. Cứ nghĩ đến cảnh anh sẽ chẳng phải là của tôi mãi mãi, tôi không thể nào chịu nổi.
    Anh nói anh yêu tôi rất nhiều, tôi tin điều đó. Con người ta thường tham lam lắm, anh không phải là ngoại lệ. Anh yêu tôi dù anh đã có chị ấy. Anh nói rằng, cả tôi và cả chị ấy đều hiểu anh quá, đều biết nhiều về anh quá. Tưởng như mọi suy nghĩ của anh đều bị tôi và chị ấy đọc hết vậy. Anh tự trách mình sao tham lam vậy, nhưng anh không thể làm gì để quên tôi đi, anh không đủ cam đảm như anh vẫn có trong đời thường. Từ khi gặp tôi, anh không còn là anh nữa. Anh sống một con người khác hoàn toàn. Anh sống hạnh phúc với tình yêu của tôi,nhưng lại đau khổ khi phải lừa dối chị ấy.
    Anh bảo tôi hãy giúp anh rời xa tôi, để anh có thể sống bên cạnh chị ấy mà không làm chị ấy buồn. Tôi không thể nào làm được điều đó. Tôi biết mình có lỗi lắm nhưng không dám nghĩ đến việc tôi phải xa anh bao giờ. Tôi độc ác, tôi tàn nhẫn với chị ấy, với V. của tôi, với anh và cả bản thân tôi nữa. Tôi biết chứ, nhưng tôi không làm sao mà rời xa anh được.
    Yêu, tôi cảm thấy thật khó khăn khi nghĩ đến tình yêu của tôi với V. Anh ấy yêu tôi nhiều lắm, anh đã xin tôi ra mắt bố mẹ tôi, xin tôi đưa tôi về nhà giới thiệu với mẹ anh ấy. Anh đã vẽ ra một tương lai quá đẹp cho cả hai đứa tôi. Tôi từng nghĩ tôi yêu anh, yêu anh vì tình yêu anh dành cho tôi, yêu anh vì anh là một người đàn ông sống rất nội tâm, rất nhạy cảm. Anh hiểu tôi, thông cảm với tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi thương mến và kính phục anh nhiều hơn là yêu anh, chính anh cũng từng nghĩ như thế. Tôi muốn nói với anh chuyện tôi và H. nhưng tôi sợ làm đổ vỡ trong anh một tình yêu mà anh đã cố công vun đắp. Tôi sợ anh sẽ sụp đổ mất vì anh là người rất nhạy cảm. Tôi cũng sợ hình ảnh thiên thần của tôi trong anh sẽ bị xoá nhoà. Tôi sợ tất cả, nhưng vì yêu H. quá, tôi đã xin anh đừng nghĩ nhiều đến tương lai mà tôi chưa dám định hình.Tôi nói với anh rằng tôi không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Tôi đã nhiều lần từng mơ hồ nói với anh về sự phản bội của tôi, nhưng V đã tin tưởng tôi quá, hoàn toàn tin tưởng. Và vì niềm tin ấy, tôi sợ nếu tôi mà nói ra khác nào tôi đã giết anh đi.
    Tôi biết tôi phải xa H., nhưng cách nào đây, cách nào để tôi và H. ít đau khổ nhất.
    vũ như hà[/size=10]
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    này bác bebi gì đó ơi ! Tui muốn hỏi bác mấy lời :
    - từ trước khi gặp anh H thì bebi và anh V là ntn ? chẳng lẽ chỉ có anh V yêu bebi thôi còn bebi thì không ?
    - anh V biến đi đâu trong suốt thời gian qua vậy ? mà để cho bebi và anh H có quan hệ sâu đến vậy , lại còn để cho bebi khóc liền 10 ngày nữa chứ ?
    - bebi suy nghĩ được rằng nếu tiếp tục với anh H thì sẽ khiến nhiều người đau khổ , vậy thì tại sao vẫn cố ? Bebi có thấy mình quá ích kỷ ?
    Cat_in_black_Backs_in_black
  5. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cat_in_black thân, tôi vẫn nghĩ nhiều về V. chứ, nhưng những suy nghĩ ấy của tôi đã hoàn toàn khác khi tôi gặp H. Tình cảm mà tôi cứ ngỡ là tình yêu mà tôi dành cho V. giờ mới hiện hình chỉ là sự thương cảm một hoàn cảnh đáng thương, một sự kính trọng dành cho một người anh, và một sự đồng cảm dành cho người nhạy cảm như V. mà thôi.Tôi biết là làm khổ nhiều người nhưng mà tôi không thể nào rời xa H. được. Bạn có hiểu là tôi yêu H. nhiều như thế nào không?Tôi không thể nào nghĩ được là tôi sẽ xa anh. V. công tác xa tôi 400 cây số, anh chỉ có thể gặp tôi những ngày đặc biệt trong năm mà thôi.
    [/size=10][/red]vũ như hà[/red][/size=10]
    Được bebisieuquay sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 13/02/2003
  6. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vũ như hà[/size=10]
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mốt tình hay thật.Bebi ơi tôi nghĩ bạn nên dăng báo HHT đi.Cốt truyện cũng hay là dọng văn thì đặc sắc.Không dăng báo,uổng lắm tiền nhuận bút đâu phải là ít.Còn về cách sử lí á.Để cho anh ta chọn.Nếu yêu thì cam chịu theo sự sắp đặt của anh ta.Nhưng mà tốt nhất là dừng nhượng bộ.Sau này sẽ ân hận đấy Bebi ạ
    Trung
  8. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    to bebisieuquay: Nếu bạn & anh ấy cảm thấy sẽ có hạnh phúc bên nhau thì cứ tiến tới, tình trường cũng như chiến trường nên không có sự nhượng bộ . Còn nếu không thì hãy chấm dứt ngay từ bây giờ trước khi sự việc đi quá xa.
  9. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gửi bebi ! vẫn biết tình yêu là một điều kì diệu nhưng như thế này thì thật là kì cục.Bạn đã nói lời yêu với một người để rồi lại yêu một người khác,vậy thật là buồn cười.Còn H của bạn,hắn có một người con gái tuyệt vời như V ,đã yêu V,muốn tiến tới một mức cao hơn với V,để rồi lại nói rằng yêu bạn.Vậy nói cho cùng ,hắn yêu hay ko yêu ai?hắn với bạn có thật lòng ko?
    Tui chỉ biết hỏi như vậy chứ khuyên gì thì tui chịu chết! trên cả rắc rối! gặp tui tui sẽ làm như lời khuyên của ông chienbinh_codai
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  10. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của tui... Câu chuyện của bạn bé bi có một chút pha trộn giữa sự phóng đại và không thật
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

Chia sẻ trang này