1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mối tình và những bước chân lẻ loi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marktinh, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Một mối tình và những bước chân lẻ loi..

    Mãi cũng đi qua bao ngày tháng, tuổi xanh không chờ ai mãi, những niềm yêu say mê, những nỗi buồn tê tái, những nhớ nhung ngọt ngào, những giận hờn trách móc, của 2 kẻ lớn xác ôm tính tình con trẻ...

    Mối tình nào cũng thế, cũng bi hài, thắm đượm rồi nhạt phai.......Ngồi một mình trong phòng, nhìn mưa rơi tầm tã ngoài trời kia, nhớ rồi buồn, rồi tê tái, đậm thêm những bước chân lẻ loi.........

    Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi
    Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
    Nơi chân trời không ngày tháng
    Phiêu du quên đường về
    Đặt tên dâú chân em trong đời tôi

    Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xưa
    Nơi ta đã có những ngày vui
    Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây
    Miên man câu hát khẽ gọi em
    Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn anh khóc thầm
    Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa

    Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xưa
    Nơi ta đã có những ngày vui
    Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây
    Miên man câu hát khẽ gọi em
    Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn anh khóc thầm
    Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tuổi xanh không chờ đợi ai, vậy mà lâu lắm rồi không có ai sánh bước cùng, vẫn đi về một mình dưới mưa, nhiều khi thấy môi mằn mặn, không hiểu là mưa hay nước mắt đang rơi...
    Đúng là một mối tình và những bước chân lẻ loi...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kinh . Ông Tính vào đây viết chia sẻ quá nhở
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    NGỡ là qua cơn mưa trời lại sáng, trời sáng thật, nhưng trong lòng vẫn cồn cào gió mưa.........

Chia sẻ trang này