1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN TUYỆT VỜI

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi chuotmap01k1, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotmap01k1

    chuotmap01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN TUYỆT VỜI

    hôm nay chuột viết topic nay trong tâm trạng buồn rầu vì chuột sắp xa mọi người 15 ngày là ít nhất
    chuột mập sẽ đi tình nguyện ở lào cai 15 ngày mà
    có le sẽ nhớ forum này và mọi người lắm đấy đặc biệt là một số quí vị như KTStran, egoist,.................
    hey nhưng có ai muốn gửi tình cảm gì cho đồng bào mình không mập sẽ gửi hộ cho (xiền la tốt nhất đấy hi hi)

    CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
    GẶP NHAU RỒI ĐỂ CHIA LY LÀ THƯỜNG
    MINH VỀ RỒI HA
    như đã hứa sau đay là vai dòng cảm xuc tình nguyện

    Lời đầu tiên phải sory mọi người vì mãi hôm nay mới chịu víêt một bài tại hôm nay khi đọc thấy dòng tiếc nuối của một cô bạn sinh năm 84 em moi giật mình và nhận ra là mình dã quá may mắn vì đã dược tham gia mùa hè tình nguyện vừa qua
    nên em muốn cảm ơn mọi người thật nhiều thật thật nhiều
    có rất nhiều kỉ niệm đẹp dã xảy ra trong chuyến đi tình nguyện và có phải có một thời gian rất dài mới có thể kể hết được nhưng hôm nay em muon Missisipi một lát
    em muốn dành thời gian để cảm ơn tất cả những người bạn thân thiết của em
    (xin phép được xưng em vì dẫu sao em cũng bé tuổi nhất đoàn)
    Có lẽ người đầu tiên không thể không nhắc tới đó là anh rể.
    Anh rể yêu quí cảm ơn anh rể thật nhiều vì em vợ đã thực sự được giải toả khỏi những mặc cảm những bức xúc về sự thay đổi trong cách đối xử của bố và mẹ từ ngày em vợ lớn .cảm ơn anh rể vì đã luôn ở bên nâng đỡ em vợ trong những phút dại khờ ngốc nghếch rất trẻ con ấy.........và còn phải xin lỗi anh rể nữa chứ .Bi bám đuôi suốt đợt vừa rồi từ bữa ăn cho đến lúc đi lên phan cấn sủi khổ quá phải không anh?tất cả chỉ bắt đầu bằng một câu nói "Ứ Ừ em không chịu đâu......"(chỉ có anh mới được biết thôi phải không anh??) có nhiều điều em vợ muốn nói lắm nhưng cũng vì đất đai có hạn mà anh em mình còn bên nhau lâu nên tất cả cũng chi thành một câu thôi đó là cảm ơn anh rể thật nhiều......
    Và người thứ hai mà em không quên trong dợt tình nguyên này là anh Lâm dù không co nhiều thời gian dành cho anh nhưng em cũng cảm nhận dược biết bao nhiêu sự lo lắng quan tâm mà anh dành cho mình .Anh lâm không chỉ quan tâm lo lắng cho mọi vấn đề của mình mà thậm chí còn măng minh khi mình sai giận mình khi mình để mọi chuyện quá đà nhưng cũng sẵn sàng tha thứ khi em nhận sai va sửa lỗi anh ạ cảm ơn anh trai nhiều lắm
    Anh quat mo yêu quí anh la một người bạn của em từ trước ngày đi tinh nguyện nhưng có le lên đấy em mới hiểu rõ ông anh .ong bác tuyệt vời của nhà mình anh ơi cảm ơn anh thật nhiều về bài học có hai chữ ĐOÀN KẾT ấy . có lẽ tương lai của em sẽ là anh chăng he he biết đâu đấy(chỉ là về phần thẳng tính thôi đấy nhé còn khoản xấu trai thì thôi cho em xin đi oẹ oẹ)
    à mà "cô" rất vui lòng có "cháu "đấy he he
    Có lẽ vì em con quá trẻ con với nhiều phút dại khờ ngốc nghếch nên dường như mọi người ai cũng lo cho em như lo cho một dứa em nhỏ nên dường như trong gia đình lớn của mình em đã có thêm bao người anh mới cảm ơn mọi người nhiều lắm
    Em cũng không thể quên anh Kỳ Anh anh X Phương hai người vừa là anh vừa là bạn của em đã nói chuyện đã tin tưởng tâm sự để truyền lại cho em bao kinh nghiệm để em không vấp ngã
    (cảm ơn hoàng thượng vì lần nồi nươc tắm nước lá nhé )em không quên chị Quí (tức quí phi) đã không ngai lạnh lẽo mà gội đâu cho em với bao sự quan tâm yêu thương của một bà chị. (hôm đội sầm sơn về em nghe chi phải vào viên giờ chị thế nào rồi chị ơi?????)
    không thể nào quên Gấm thực sự không thể nào quên cô bạn hiền lành đã cùng tớ sống những ngày tuyệt đẹp và khó khăn ở phan cấn sủi cô bạn đã cho tôi hiểu thêm bao diều về một cuộc sống rất khác trong mái nhà chung kiến trúc và cảm ơn Gấm vì đã giặt quần áo cho tớ khi tớ đi vắng (xấu hổ quá suốt ngày có một sở thích la hành hạ mọi người ha. mà sao mọi người chiều mình thế he he)
    nhắc đến đây có lẽ mình không thể càm nước măt ôi nhưng thang ngay phan cấn sủi mên yêu ( không có sự phân biệt ở đây đâu đấy mọi thứ là kỉ niệm rồi mà nhé mọi người đi mà )
    đội phan cấn sủi đã như một gia dình nhỏ trong đại gia đình lớn của mình
    không thể nào quên hình ảnh anh rể cắt móng tay cho bọn trẻ con, anh Lịch_ một người anh nói ít làm nhiều và luôn tốt với cô em nhóc _khi anh cắt tóc cho dàn em nhỏ trông rất lành nghề đáy anh nhỉ (anh về nhà dã hứa mang quà cho em roi anh nhé he he),anh Long_nói và làm_lúc anh rửa tay cho bọn trẻ con trong yêu lăm anh ạ(anh la một người tuyệt vời một ông con tôt anh hãy cố kên với nhưng gì mà anh rể em giao phó nhé), anh Lực anh tốt lắm nhưng anh cũng lầm lỳ ghê cơ mà em vẫn còn đòi bắt đền vụ đổ nồi che đây nhé (anh oi có còn giận em về vụ sơ ý quạt khói vào mắt anh không?)chị Hoa a chi hat thật hay và thật lạc quan (em ngủ gác chị có đau không chị?)
    hôm nào dó nhất dịnh em sẽ mang nhật kí phan cấn sủi ra cho mọi người cùng đọc em hứa đáy
    cảm ơn bọn nhóc 01k các mi là những tên bạn cực kì đấy mặc dù bọn mình không ở bên nhau nhiều nhưng bọn mình sẽ là nhưng dứa gần nhau nhất và lâu nhất đấy Tú ơi Chun ơi Giang ơi Ngân ơi hãy cùng nhau giữ những tháng năm tuyệt vời này nhé........
    và khi viết đến những dòng này thì bao khuân mặt thân yêu đang hiện ra trước mắt em anh Nhân (người đọi trưởng gương mẫu cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho bọn em một mùa hè tuyệt vời) anh Phúc(pa pa yêu quí dến giờ con mới hiểu hết pa pa đấy) anh Trung( anh hai a nêu anh hai ma khach sao thì em không tha cho anh đâu nhé) chị LAnh(chi oi chị dã đỡ ......chưa những đêm ngủ cùng chị thật vui vẻ he he) chị Hiền (bà chi hay nịnh bọ của mình) chị Nguyệt .....................
    cảm ơn mọi người ha còn nhiều chuyện để kể lăm xin cho em khất lần sau nhé iu mọi người nhiều vô cùng
    xin mọi người cũng dừng quên ngày 31/8 nhé em nhớ mọi người lăm bb


    CHUOT MAP

    Được chuotmap01k1 sửa chữa / chuyển vào 04/08/2002 ngày 21:04
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    làm nhiệm vụ tốt nhé! nhớ thiết kế mấy cái chuồng các loại để đời!
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    chúc đoàn tình nguyện lên đường may mắn
    hongbach2000k3
  4. chuotmap01k1

    chuotmap01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    he he
    toi da ve day toi da ve day mot chuyen di de doi toi da hoc duoc rat nhieu dieu
    tham chi con cai trao bot di phan nao cai tinh con ut
    moi mọi nguoi luc nao ranh hay ghe vao bõ kien truc de doc chuyen ve chuyen di nay nhe bb

    CHUOT MAP
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    thế bên này cô em không viết gì cho các anh à
    hongbach2000k3

Chia sẻ trang này