1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mùa thi lại đến ... Chúc cả nhà thi tốt !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thi lại đến ... Chúc cả nhà thi tốt !!!

    Các bạn trong gia đình nhà gà thân mến ,

    Cứ đến hẹn đầu hè , kì thi học kì lại lên ở ké theo mỗi chúng ta ... mọi nơi , mọi lúc .... và hầu như chiếm lĩnh toàn bộ con người mỗi chúng ta cả về mặt vật chất và tinh thần . Nếu như mùa hè đầu tiên của quãng đời sinh viên là "xuất phát " , năm thứ hai là "tăng tốc " thì năm thứ ba chính là " bứt phá " ... để rồi vào ngày này năm sau , một số bạn trong chúng ta sẽ thực sự " về đích " - một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời ( riêng cá nhân tôi thì thì còn mài đũng quần thêm 2 năm nữa ở nhà trường ) . Ngẫm lại suốt cả chặng đường đã qua , chúng ta đã cắm thêm được bao nhiêu cột mốc ( milestone) cho con đường của đời người mà chúng ta đang xây đắp .... thật không đơn giản để tìm ra một con số chính xác , điều này thậm chí đối với ngay mỗi bản thân chúng ta . Nhưng , các bạn thân mến , điều gì đã đến thì nó đã đến , đừng tự trách mình nếu bạn cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều bởi vì có những khi chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng "nửa đường đứt gánh " ~ sự may mắn lại đột nhiên lại có vai trò quan trọng ! . Điều cốt yếu là chúng ta biết mình đã làm hết khả năng của mình rồi , và không ai có thể trách bạn được . Quá khứ đã qua không thể níu kéo quay trở lại nhưng tương lai thì còn ở phía trước vì thế các bạn hãy tạm bỏ những mặc cảm thất bại trong quá khứ để hướng tới những gì đang và sắp đến ... Để làm được điều đó thì trước hết bạn phải sống thật với hiện tại bởi vì nếu cứ cố suy tính cho tương lai thì chúng ta sẽ đánh mất hiện tại và thậm chí cả quá khứ .......
    Lan man !
    Thực tại của chúng ta lúc này là kì thi học kì và núi bài tập phải trèo qua . Đích đầu tiên tính từ ..... giờ phút này đó . Chúc cả nhà thi tốt . Quyết thắng !!!!! (Lẽ dĩ nhiên , thời gian này , diễn đàn hội gà nơi đây sẽ hiu quạnh hơn , bớt tiếng gáy hơn nhưng bản nhạc nào mà không có những nốt trầm ??? )

    Halfmoon

    Ps : tôi cũng muốn lan tan man + hâm hâm triết lý bôi thêm một lúc nữa nhưng mà có một việc đang chờ ... thôi nhé . Bà con có nhắn nhủ gì nhau thì cứ tự nhiên nhé . Em chuồn




    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thanks , chúc mọi người thi tốt . Em đang cố cái học bổng mà mãi chưa được , buồn wá
    You bring my heart away .
  3. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bận thi quá o online mấy hôm mà bứt rứt khó chịu o chịu được,dù sao vẫn phải hy sinh vì tương lai vậy, mà o hiểu sao dạo này o có hứng học nữa, thi thì thi chứ biết chắc là chẳng ra gì
    Dù sao vẫn chúc cả nhà thi tốt
    Liều_Điệu
  4. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác thi tốt, còn em thì vẫn đang thoải mái làm bài tập, 1 tháng nữa mới thi, lo gi`, hehhe
    darling so share with me, your love if you have enough
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic...em chết 2 môn rồi các bác mới chúc thế này à? hội trưởng - cung cấp tiền cho em thi lại ngay!!! chúc cả nhà mình thi tốt! à nhầm! thi đạt điểm cao! chứ thi tốt mà không điểm cao thì chán chít!!!
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , chúc cả nhà thi tốt , đến giờ này em vẫn chưa hoc được cái gì , lại vẫn online , híc sao mà hôm qua mưa to set nó không đánh cháy cái modem nhà em đi nhỉ ?
    Dù sao cũng chúc mọi người thi tốt

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    đọc bài của bác nude xúc động quá, thêm được 1 tí dũng khí để đi học bài rồi, xong bài này sẽ tắt máy

    Have you ever really loved a woman?
  8. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    hic......cong nhan doc bai Bac Dung xuc dong that....bac co tai an noi qua.......lam anh can bo tuyen truyen duoc day bac 1/2 ah............em thi da di duoc 1/2 quang duong thi dot nay roi......dang toi mat toi mui.....moi lan thi la moi lan vao dia nguc......ngoi trong nha ca ngay....cay hon ca cay ruong......nhung em cung sap xong roi .....

    Chuc cac bac chua thi ......se lam bai thi tot...kiem it chut hoc bong di khao anh em
    Bonne chance pour tout/
    Alliance2403
  9. gatget3

    gatget3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    hê hê..em thì thi được một môn rồi....
    hôm nay thi môn thứ hai....nhưng mà trường lại hoãn thi...híc híc..thế mới chuối cơ chứ..
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thứ năm này là em thi môn đầu tiên,hôm qua đi chơi bét nhè để tuần này tập trung ôn thi.Chúc mọi người thi tốt

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am

Chia sẻ trang này