1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mục đích - Một cuộc đời. (Dành cho các boys - Các bạn gái chỉ cần quan sát)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaxFire, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một mục đích - Một cuộc đời. (Dành cho các boys - Các bạn gái chỉ cần quan sát)

    Vâng, người ta bảo lòng người thì sâu hiểm khó lường, xã hội thì bon chen, phức tạp. Nhớ ngày nào còn hồn nhiên vô tư lự, những lần chơi đuổi bắt trốn tìm sao mà vui đến thế, hic, bây giờ chập chững bước vào cái tuổi " ăn đã no, lo đã tới", là một thằng đàn ông, tôi tự hỏi mình đang sống vì điều gì?? Quanh đi quẩn lại , tôi nghĩ là một thằng đàn ông sông cũng chỉ vì 3 mục đích tình, tiền và quyền lực, vấn đề là biết đặt cái gì lên trên hết.
    Người chọn tình bảo: " Đằng sau sự thành công của người đàn ông là hình bóng của một người đàn bà" Các ông làm mọi thứ, tranh dành, tính toán cũng chỉ để khẳng định mình truớc phái đẹp mà thôi.
    Người chọn tiền bảo: :Có tiền mua tiên cũng được" dù tiền chẳng là gì cả nhưng nếu ko có tiền thì cũng chẳng làm được cái wé gì cả, tiền sẽ đem lai cho bạn sự tiện nghi, đầy đủ về vật chất,lam cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. tiền cũng có thể đem cho ban một địa vị, một cái nhìn cao kính trọng hơn trong mắt người khác "phú quý sinh lễ nghĩa " mà.
    Người chọn quyền lực bảo: "Đã sinh ra ở trên trời đất, phải có danh gì với núi sông" đứng dưới một người mà đứng trên cả trăm người, điều đó ko đủ để ta phấn đấu sao.
    3 mục đích như 3 lối rẽ, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể làm cho ta ân hận suốt đời, vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì??(tình, tiền hay quyền lực?)
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tai sao ta khong co^' gang de dat duoc ca 3?
    Toi khong nghi minh giup duoc ai nhu*ng khi bat ki` ai can su*. giup do*~ to^i se~ tim ra su*'c manh de^? giup ho.
  3. nhungnn

    nhungnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [red]Theo to cuoc song ko the tron ven,nhung neu thieu TY thi that te nhat,Con thieu Tien thi se hoi kho khan,Va neu nhu song ko co ly tuong thi vo nghia qua.Nhu vay can phai co gang moi thu mot chut,va biet vua long voi c/s.se hanh phuc thoi.
    [red]
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đối với đàn ông thì cả ba thứ đều quan trọng.
    ( Một nữ nhi thường tình)
  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đã phàm là con người, dù là đàn ông hay đàn bà, chẳng thể nào sống với 1 mục đích duy nhất, là tiền hoặc tình hoặc lực. Tại sao lại nói 3 mục đích như 3 lối rẽ? Tại sao lại phải chọn cho mình duy nhất 1 mục đích trong cuộc đời? Chẳng ai ngốc đến độ chỉ đặt ra 1 mục đích cho mình cả. Tất nhiên trong cuộc đời, tuỳ từng thời điểm, tuỳ từng hoàn cảnh, người đàn ông sẽ ưu tiên dành thời gian và tâm trí cho 1 mục đích nào đó quan trọng với họ nhất (trong thời điểm và hoàn cảnh đó) hơn là các mục đích khác.
    Khẳng định lại 1 lần nữa là chả ai ngốc đến mức chỉ chọn cho mình 1 mục đích để mà sống cả!
    Jennie
  6. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải bỏ 1 thứ, bỏ béng tình đi cho xong, với con trai thì đây không phải là thứ yếu OK?
    Thế chủ đề là nếu phải bỏ một thứ đi thì các bác sẽ bỏ gì nào?????
    [red]Natosanhn-Ke dau doi troi chan dap dat
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    MaxFire_Soldier
  8. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt vấn đề rằng chọn lựa tình tiền quyền lực thì có nghĩa là các bạn đã coi tình, tiền, quyền lực là những gì xung khắc với nhau, không thể song song tồn tại được ư. Mình biết rằng ít nhất thì tình với tiền không xung khắc đến mức đối lập nhau như vậy. Vẫn có người giầu có (có tiền) vẫn có được tình yêu (tình) và ở một vị trí nhất định trong xã hội. Mình không nói tất cả người giầu đều hạnh phúc nhưng không phải tất cả họ đều không hạnh phúc.
    Tất cả mọi người có lẽ chả phải lựa chọn giữa 3 thứ đó đâu mà chỉ cần đặt nó vào đúng vị trí trong mức thang của sự quan trọng đối với bản thân người đó. Kể ra thì để làm được điều này chả dễ tý tẹo nào, không ít người đã đặt chúng vào nhầm chỗ.

  9. CLC

    CLC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Troi oi.
    Chang co cai gi xung khac voi cai gi ca, tat ca deu la muc dich cua mot con nguoi binh thuong ma. neu thieu mot trong 3 cai do thi chang co y nghia gi ca, can nhat la phai chon duoc dung thoi diem de co the dat duoc muc tieu thoi, toi hoi moi nguoi la co 1 trong 3 cai do thi cac ban co vui ve khong?
    Con nguoi binh thuong thi chang co ai la khong tham ca, da duoc cai nay roi ma con muon phai hon the nua chu chang phai nhu vay, luon luon vuon len chu lam sao lai chon co moi mot muc dich nhu vay??
    CLC
  10. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cho con gái lên tiếng chút được không ?
    Jenni nói đúng rồi, mình cũng ngưỡng mộ nguời đàn ông nào biết dung hoà để đạt được 3 điều đó cho cuộc đời. Tùy hoàn cản và thời gian để quyết định là đúng nhất.
    Nếu ai khăng khăng đòi 1 và vứt bỏ mấy cái kia là ngu à ??
    hà hà......tui biết cái nguời ngu ấy zồi !!!

Chia sẻ trang này