1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhà Già - Một năm yêu thương, gắn bó

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoaidk1976, 19/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cả nhà.Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành.
    Cái Nờ của ss Sa thế nào roài nhở ? Thương thế chứ, công lao nâng niu thế mà chỉ 1 phút ...
    Ôm hun cả nhà nào.Tình cảm xong roài đi làm đơi
    Em ko post bài đc
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 25/10/2007
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hế lu cả nhà!
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!
    Sáng ngày ra, kò dò vào nhà thấy cả nhà quan tâm đến cái Nờ của em Sa, chẳng nhẽ mình lại không chạy nại hỏi han
    Cho hỏi thăm như lời em Chým nhá
    À, mà tại sao vào F3 không được nhỉ, mọi người nhỉ?
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mở blog ra thấy có 2 blast ấn tượng:
    1. Tuy ta nghèo nhưng tâm hồn triệu phú ko bao h cúi nhặt 1 tình yêu !
    2.Ta chẳng cần ai!
    Giống hôm qua, trên YM của các cụ nhà Già thấy kụ Yếu + ZZ + Sa ném nhau dã man.
    Có lẽ bây giờ các cụ bắt đầu trò ném nhau trên status và blog roài
    Có lẽ cũng đi kiếm 1 cái stt của cụ nào để trên Yahoo để ném đơi!
    Các cụ cẩn thận và chú ý nhá!!!!!!!!!!
  4. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị hạn chế zồi
    Em chào cả nhà buổi sáng, chúc cả nhà buổi sáng mát mẹ
    Thoai em đi làm,trưa em lại vào chúc các kụ

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ném ở đới cho lành anh ạ
    vừa đủ kín đáo, vừa chính xác bảo đảm người bị ném sẽ trúng ngay tảng đá í

  6. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà! Em đã về đến HN, vì lý do gia đình nên em về sớm hơn dự kiến.
    Quà của Tím em đang cầm đây dồi, nhiều mực lém, các cụ tha hồ mà tắm trong rịu nhá. Thanks Tím nhiều!
    Em cũng biết nhiều chuyện xảy ra ở nhà trong thời gian qua, nhưng thôi bỏ qua, em chẳng có ý kiến gì.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đồng chí đã trở về thủ đô.Đồng chí phải có ý kiến chứ .Nếu không có ý kiến thì ăn mực bằng cách nào.Chuẩn bị lại có vụ rượu mực rồi haaaa sướng thật được ăn mực sài gòn cơ đấy.Thế mà!
  8. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà bố trí thời gian để nhận quà SG của ku Béo nhé.
    Chú về đến HN an toàn là rất tốt rồi.A nghe nói đi máy bay nguy hiểm hơn đi tàu hoả.Hôm trước thấy báo đăng là tầu hoả đang chạy bình thường trên đường thì bị 1 cái máy bay rơi trúng.
    Lần sau nên đi tàu cho an toàn nhé.
    Em chào cả nhà,em lại hóng tiếp giống Chai ợ.
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1

    Chuyện gì đấy? Hóng mới!
    @ cả nhà: Chả hiểu sao nick Ex xịn của iem mỗi khi chuẩn bị pót bài nó lại kêu là có chứa link HTML gì đó phải kiểm duyệt! Tại sao nhỉ? Sáng nay iem vẫn pót bài bình thường mừ. Kể từ lúc em quote lại bài của thèng ku antigod ở bên HGDN mới bị thế!
    Nhà mình anh giỏi thì chỉ iem với!!!!!!!!
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này cả nhà ạh, cụ Chung ợ!
    Em cũng muốn đi liên hoan ăn quà Tím cùng cả nhà nhưng do em kẹt thời gian quá nên em gửi quà cho anh Chung nhờ anh ý toàn quyền xử lý hộ em. Anh Chung nhá, nhá, nhá!
    Tối nay em phải lên ông già vợ ăn cơm, chiều tối mai em phải về NĐ có giỗ mẹ vợ em. Thế là thời gian của em kín mất roài.
    Hay thế này nhá, trưa mai em mời cả nhà cafe ở đâu đó thì bác Chung sẽ post 10 cái địa chỉ bi h, rồi em chọn sau.Lý do của buổi cafe là:
    1. Em kể cho cả nhà nghe những tật xấu của Tím (như em đã hứa với cả nhà đới ạh)
    2. Mừng máy bay của em đi không rơi vào đoàn tàu nào (may mà hạ cánh roài bác Chung mới úm, ác thật!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này