1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhà Già - Một năm yêu thương, gắn bó

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoaidk1976, 19/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thì em nữa, em cái gì chả nữa, ăn nữa, uống nữa, lượn nữa, kiếm tìm nữa, chinh phục nữa, còn xinh nữa và còn ...péo nữa
    À quay lại [mắng mỏ] có xoá cái chữ ký ko thì bẩu [/mắng mỏ]
    @ Lìu tìu: tưởng soi gương xem đã có dấu hiệu muốn chống lầy chưa
    Hoá ra mình nói đúng về bà con mới chít chứ
    Được hoaidk1976 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 25/10/2007
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các mem nhà Già!
    Sau gần 1 buổi sáng nói chuyện với khá nhiều mem nhà mình em mới rút ra được kết luận giống như bài bên trên của anh Khoai.
    Dù không muốn nói lại chuỵên đi HL vì dù gì nó cũng qua rồi nhưng điều em, anh Thắng và Sa lo ngại trước khi em bay nó đã xảy ra. Nhà Già đang dần tan rã! Điều này có thể khẳng định được. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà đồng loạt nhiều người lại cai net cùng một lúc như thế, điều này thì trong thâm tâm chúng ta ai cũng biết, lý do thì ai cũng có thể đoán ra. Nguyên nhân ư? Em xin phép nói thẳng, đó là nhiều người quá cố chấp, ngoài những người bận thực sự thì không nói, còn những người chả bận gì, vẫn online thường xuyên nhưng vì lòng tự ái nên đã không còn mặn mà nữa, buồn quá!
    Có 1 người nhà mình đã nói với em "Nếu như anh không cưỡng lại sự cuốn hút của nhà Già thì anh sẽ quay lại", chẳng nhẽ nhà mình lại mất đi điều đó rồi sao? Tại sao chúng ta không dẹp bỏ tự ái cá nhân để làm lại? Thất bại thì làm lại, sao phải ngại, điều đó thể hiện rất rõ trên title của anh Alanh đó thôi. Mọi người sợ nếu h làm lại thì tình cảm sẽ không còn như xưa? Đó là lý do. Nhưng chúng ta đều là những người đã trưởng thành, liệu khó khăn như thế có thấm tháp gì không? Ai sai thì tự sửa, người khác có thể góp ý, đó mới là gia đình, là tập thể chứ. Hay chúng ta vẫn chỉ coi đây là nơi tán gẫu, là diễn đàn ảo thông thường? Nếu như những điều này còn hằn sâu trong tâm trí mọi người thì em nghĩ nhà Già vĩnh viễn đóng cửa đi còn hơn. Chứ nếu để tình trạng này thì càng thêm đau đầu. Tại sao sự tự ái của một số người lại cao đến thế? Tại sao không vì cái chung để dẹp bỏ cái riêng? Nhà Già là nhà luôn tiên phong trong Box, nếu như nhà Già đóng cửa, các box khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào, chúng ta đã nghĩ đến điều đó chưa? Có được tình bạn đã khó, giữ được tình bạn ấy còn khó hơn nhiều. Vậy cứ khó khăn là chúng ta bỏ qua, là chấp nhận sao?
    Em nghĩ chúng ta hãy ngồi lại với nhau, hãy thẳng thắn nói chuyện, những chuyện sau ngày 20/10 chúng ta không nói đến nữa, một năm mới nhà Già đã bắt đầu, tương lai của chúng ta còn ở phía trước, tương lai nhà Già cũng thế. Em kêu gọi mọi người hãy trở lại, dù sẽ vấp váp thời gian đầu nhưng hy vọng chúng ta sẽ như xưa. Sự thực em buồn lắm, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi em đón nhận điều này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trở lại đi nhà mình ơi!
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tại anh có đưa cái dấu hiệu này vào bài viết đâu mà lựa chọn
    @ huynh: muội vẫn là muội, đã và sẽ như thế

  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào chào cả nhà cái nèo.
    Em vào đặt cục gạch phát, sợ váng mặt lại bị delete khỏi danh sách
    IEM vô tâm quá, em ko hiểu chuyện gì xảy ra. IEM thấy mọi người đi opp epp vẫn vui vẻ bt mà.
  5. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    [chym ku''] Vầng thì iem quai lại iem xóa [/chym ku'']
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Iem có ý kiến
    Iem xin phép được nêu í kiến!
    Gớm, chả sung sướng gì đâu, dưng mà iem vẫn phải nêu í kiến
    Iem có í kiến,
    ơ
    dưng mà iem nói nhiều từ í kiến quá cho nên iem quên mất iem định nói í kiến của iem là gì.
    bao giờ iem nhớ ra í kiến của iem là gì thì iem xin phép được nói ợ
    còn bây giờ thì iem có í kiến là iem xin phép được ngồi xuống ạ!

    Đùa chứ! Bây giờ là nói thật.
    Thực ra thì em vào nhà mình cũng được một thời gian, có thể gọi là hiểu một chút chút về nhà mình.
    Do đó thì em xin phép được trình bày ở đây.
    1. Có thể là tình trạng này của nhà mình cũng là lỗi tại em. Vì em nóng tính và bộp chộp quá, nhiều khi nói thẳng quá mà không suy nghĩ người khác có thể suy nghĩ này nọ. Do đó, thật sự là em cũng xin nhận lỗi về mình, về những lần nói thẳng quá của mình. Tuy nhiên, theo em nghĩ thì trong một gia đình, hay trong một cộng đồng, một nhóm người chơi với nhau thì không phải ai cũng như ai. Có người thế này, có người thế nọ. Cái quan trọng là biết lắng nghe người khác nói gì và đôi khi cũng phải nói ra điều mình nghĩ. Như vậy mới có thể chơi với nhau. Chứ đừng im ỉm trong lòng rồi đến một lúc nào đó quay ra giận dỗi này nọ rồi lôi những cái ấm ức từ thủa nào ra để hờn giận, bỏ bê.. Như vậy là không nên. Nếu đã coi nhau là bạn - là người trong một gia đình thì có bức xúc gì cần phải nói luôn. Như vậy mới chơi được với nhau. Em thực sự rất quý trọng những người mắng thẳng vào mặt mình những điểm mình sai để giúp mình sửa. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trong một cộng đồng thì luôn có người thế này, người thế nọ cho nên em đã sai khi nghĩ người khác cũng như mình. Em xin lỗi một lần nữa.
    2. Em không đồng ý với cụ nào nói là khi nào ko cưỡng lại sức hấp dẫn của Nhà Già. nếu ai cũng như cụ ấy, ngoảnh mặt quay đi thì thử hỏi sức hấp dẫn ấy lấy từ đâu ra? Thôi. Em chả dám nói nữa. Vì nói quá lên các cụ lại tiếp tục giận thì chẳng ra làm sao cả!
    3. Riêng với Tony: Có lẽ chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn chú ạ. Đừng nhắc lại làm gì.
    Em chỉ nêu ra như vậy thôi.
    Hy vọng là mọi người hãy dẹp bỏ tự ái cá nhân đấy đi để cùng nhau vui vẻ.
    Yêu mọi người
  7. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    hí hí....đọng lại được mỗi cái trên
    Iem xóa ròai nhá

    [nick]
    Được sakurasamza sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 25/10/2007
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này hay hay.
    Anh Ech ơi, mai iem áp dụng được ko???
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    SS ơi, xinh "nữ a" là thế nào ạ
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh sẽ mắng chú vì những tội như sau:
    1 ; Chú không được xúc phạm hay khiêu khích mod
    2: Không được đi lang thang mà hãy ở nhà trông nhà nhiều hơn.
    3: SPAM là một nghệ thuật nên chú phải khéo léo đừng để treo nick.Đến khi bị treo thì không nên bức xúc.
    Kiểu gì mình cũng bị mắng lại cho mà xem.Thôi đi ăn cơm đây không thì lĩnh đủ heeeee.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này