1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhà Già - Một năm yêu thương, gắn bó

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoaidk1976, 19/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Kụ ấy đã thay đâu.
    Vẫn mặc trên người đấy chứ... Có khỉ cả năm nữa cũng không thay cũng nên...
  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ!
    Tuần mới đến dồi, cả nàh 1 tuần tốt đẹp nhá!
    Hóng mà chưa có rì mới & đặc biệt ngoài vụ kụ Lanh có cháu mới

  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Trèo kác kụ
    Chúc kác kụ ngày mới cát tường
    Hóng thấy: Có một chục + 7 con mực. Vui
    Hóng thấy: Có đứa động đến chuyện cuần áo gì đó cụa mìn. Đừng có bàn nhiều. Bực >> oánh đới
    Hóng thấy: Có một đứa nào đó đi đón một đứa nào đó. Ngộ phết
    Hóng thấy: Cụ TV hôm qua oánh lẻ cafe gần nhà mìn, còn mìn đi oánh chẵn cùng một số cụ. Mệt
    Hóng thấy: Kác kụ vưỡn khoẻ. Mừng
    Chốt: Sẽ tham gia vụ mực .....?>>>>> Em sẽ góp riệu (chả phải riệu của em dưng mờ em đang cầm). Hề
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là cụ Lanh lại có cháu mới à?
    Nhìn giống Pằng Kìu nên cũng có lợi fết đới!
    Keke
    Chúc các cụ ngày mới, tuần mới tốt lành!
    (cấm nói ngược lại đới)
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ,một tuần mới vui vẻ.Một ngày hết thật nhanh để đến buổi tối còn có mực chứ nhỉ.Thế mà!
  6. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Em chúc cả nhà ngày mới, tuần mới vui vẻ
    Đi làm đồng thật chăm chỉ
    Tối đi rịu mực thật đông đủ ủ ủ ủ

  7. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chai rượu nì có thương hiệu của Sư thì phải
    Các cụ cho hỏi là có nhất thiết phải chào hỏi ỏm tỏi lên ko ạ, em ứ thích chào lắm
    Ờ, thế cụ Xilanh đã có rượu thì em đỡ phải chắt bình thuốc ở nhà nữa, khoẻ re
    E hèm, có một điều rứt chi nà khó hiểu, ko bít tại sao khi ở nhà thì dửng dưng cơ mà đến CQ làm lại có hứng xì pem thế chứ nị
    Đúng là quan chức nhà nước chả ra làm seo cả
  8. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cả nhà! Chúc tuần mới vui vẻ!
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Em chúc cả nhà ngày mới, tuần mới vui vẻ
    Đi làm đồng thật chăm chỉ
    Tối đi rịu mực thật đông đủ ủ ủ ủ

    [/quote]
    Đây có phải bên nhà chuột đâu mà chúc ''Đi làm đồng thật chăm chỉ", Nha fnày nmọi người già rùi nên nghỉ ngơi là chính
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, Tao buồn lắm!
    Bây giờ, trên thế giới này, ngoài bố mẹ, anh chị em và bạn bè của tao ra, tao chẳng còn ai để tâm sự (ngoài mày) cả. Mà những người kia khi nghe tao tâm sự chuyện này họ chẳng nói gì, không động viên tao một lời an ủi. Chính vì vậy, mà bây giờ tao ngồi đây, viết những dòng tâm sự này để tâm sự với mày, Nhật ký thân yêu của tao ạ!
    Mày biết không?
    Quê mình í, những con người của mảnh đất thôn quê hiền hậu chúng mình bây giờ đổi khác lắm. Đất đai đổi khác, con người cũng đổi khác theo lun.
    Mày có nhớ đến changchaithonque và hotgirlwemua không? Hai người này tao đã từng có lần tâm sự với mày rồi đấy. Bây giờ hai người ấy đổi thay kinh khủng luôn.
    Hôm vừa rồi, anh changchai có dẫn chị hotgirlwemua về khu vườn yên tĩnh của tao tâm sự. Họ vào vườn, ăn hạt hướng dương uống trà đá, hát hò, thả đèn giời .... ầm ĩ khiến cả khu vườn yên tĩnh của tao không còn yên tĩnh. Khi đã nghịch chán, chơi chán rồi chị hotgirlwemua đòi xem chym (của Chai) múa, nghe chim (của Chai) hát, dạy chim (của Chai) hót .... nhưng anh chàngchai giờ đã không còn là chàng chai của thôn quên nữa rồi. Anh í chả còn biết con nào là con chim nữa. Anh í cứ hỏi đi hỏi lại: "Em thích xem chim gì? Lúc nó ngủ con chim nó như thế nào, có ngoan không? Em thích con chim hót như thế nào? nó múa có đẹp không??" Mà kể cũng lạ, khu vườn này của tao sao chị hotgirl cứ đòi xem chim của Chai??? Có sự nhầm lẫn nào chăng hay là anh Chai nói dối chị hotgirl đây là khu vườn của Chai? Nếu thế thì tao buồn thật sự, cái thật thà chân quê của Chai giờ đã không còn nữa rồi!!
    Nhật ký ơi, hình như chị hotgirl và anh Chai yêu nhau hay sao í. Họ tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm, chị hotgirl vẽ ra một khoảng tươi lai tươi sáng về cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh Chai. Chị ấy bảo chị sẽ nuôi baba ở trong vườn.Nhưng baba này lạ lắm, baba gì mà phải năng vuốt ve thì mới nhanh lớn, baba đòi ăn thịt chim ........ tao chưa từng nghe qua bao giờ. Dưng mà nghe trộm tâm sự của hai anh chị í mà tao cũng mê, muốn có một con baba để nuôi, để vuốt ve nó..
    khi tao kể chuyện nào ra cho mọi người nghe, ai cũng đỏ mặt, chả ai nói với tao câu nào về chuyện này. Mọi người còn nói: "Sao cái thằng Chai này dạo này bậy thế!" Thế là sao hả nhật ký???
    Nhật ký ơi, tao buồn lắm. Anh Chai bây giờ thay đổi nhiều quá. Anh í không còn thôn dã như ngày xưa. Nhớ những lần tắm sông. Cả hội chỉ có mỗi anh í "chuổng cời"., anh í không mặc gì chạy lung tung dọc hai bờ sông hét hò, trồng cây chuối .... vui lắm í. Bây giờ nhìn lại thấy nhớ hồi xưa.
    Hình như có đoàn thanh tra gì đấy về kiểm tra khu vườn của tao. tao chạy ra ngoài ấy một tí, tí nữa tao về sẽ kể cho mày nghe chuyện chị hotgirl nhé.
    Tạm biệt nhật ký thân yêu"
    Vì đây là khu vườn nói về làng quê cho nên đành phải lấy Chai và hót girl ra làm vật thì nghiệm kekeke
    chứ thực ra là nói về cô Nico, cô Lìu Tìu, cô Hít ..... bác anh_yếu, bác Khoai .... vv và vv kekekekek
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này