1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại ....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Một năm nhìn lại ....

    Thế là đã hết một năm rồi...Một năm ...chuyện gì đã xẩy ra... mình đã làm được gì...chưa làm được gì...có điều gì chưa toại nguyện...còn em nào chưa hạ gục...còn kẻ thù nào chưa thanh toán....nói ra cho nhẹ lòng...cầu chúc gì cho năm sau......vô đây trút bầu tâm sự
  2. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chả được gì ngoài chuyện có thêm mấy thằng em máu nhâ5u nhẹt.
  3. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chả được gì ngoài chuyện có thêm mấy thằng em máu nhâ5u nhẹt.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác nói zậy chắc không phải hàm ý nói em đó chứ
    Em thấy bác được thêm nhiều thứ chứ ít ra có thêm cái bằng lãi xe hơi và phương tiện
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác nói zậy chắc không phải hàm ý nói em đó chứ
    Em thấy bác được thêm nhiều thứ chứ ít ra có thêm cái bằng lãi xe hơi và phương tiện
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thử xem nhé....các bác đừng choáng vì bảng thành tích của em nghe
    - Vứt được một số thứ xuống sông, xuống biển.Nhẹ người !
    - Có được bằng Đại học, bằng tiếng Anh, bằng vi tính, bằng lái xe
    -Biết được lòng của một số người
    - Có được 1 số việc làm và cuối cùng là định cư tại quê bọ
    - Nặng thêm 4kg, tóc dài thêm 10cm
    -Nhận được một số tháng lương
    .............
    Và một số thứ khác
    Tóm lại, năm nay miềng vừa có tiền (lương) vừa có tình (ba mẹ và bạn bè đều thương mà). Nhất miềng rùi ! Hi vọng năm sau sẽ có nhiều nhiều thứ hơn nựa !
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thử xem nhé....các bác đừng choáng vì bảng thành tích của em nghe
    - Vứt được một số thứ xuống sông, xuống biển.Nhẹ người !
    - Có được bằng Đại học, bằng tiếng Anh, bằng vi tính, bằng lái xe
    -Biết được lòng của một số người
    - Có được 1 số việc làm và cuối cùng là định cư tại quê bọ
    - Nặng thêm 4kg, tóc dài thêm 10cm
    -Nhận được một số tháng lương
    .............
    Và một số thứ khác
    Tóm lại, năm nay miềng vừa có tiền (lương) vừa có tình (ba mẹ và bạn bè đều thương mà). Nhất miềng rùi ! Hi vọng năm sau sẽ có nhiều nhiều thứ hơn nựa !
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thử tổng kết 1 phát.
    Học lực: Khá
    Hạnh kiểm: Khá
    Lao động: Tạm
    Vệ sinh thân thể: Trung bình.
    Tình cảm: Khá.
    Công việc: Trung bình.
    ..................
    Nhận xét của giáo viên: Cần chăm chỉ học hành và có thái độ đúng mực với các bạn nữ xinh đẹp trong lớp.
    Nhận xét của gia đình: Cần chăm chỉ tắm giặt và thường xuyên liên lạc với ba mẹ hơn.
    Nhận xét của người yêu: Anh đừng có mà xớ rớ tới các em khác nhé, biết tay em đấy.
    Nhận xét của bạn bè: Mi dạo ni biến đi mô mất tăm, mất tích rứa?
    Nhận xét của các em gái: Đánh bài kém ( toàn nhường các em hơn mà), nhậu tốt ( toàn uống hộ các em mà ).
    Tự nhận xét (chung): Tạm đc, nhưng sang năm mới cần chăm chỉ học hành hơn, cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, hạn chế dây dưa với loại "có cánh" kẻo bị những lời có cánh làm hư người đi đấy.
    To TH: Được thêm chồng mà chỉ cho vào một số thứ khác thôi hả TH?
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/12/2004
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thử tổng kết 1 phát.
    Học lực: Khá
    Hạnh kiểm: Khá
    Lao động: Tạm
    Vệ sinh thân thể: Trung bình.
    Tình cảm: Khá.
    Công việc: Trung bình.
    ..................
    Nhận xét của giáo viên: Cần chăm chỉ học hành và có thái độ đúng mực với các bạn nữ xinh đẹp trong lớp.
    Nhận xét của gia đình: Cần chăm chỉ tắm giặt và thường xuyên liên lạc với ba mẹ hơn.
    Nhận xét của người yêu: Anh đừng có mà xớ rớ tới các em khác nhé, biết tay em đấy.
    Nhận xét của bạn bè: Mi dạo ni biến đi mô mất tăm, mất tích rứa?
    Nhận xét của các em gái: Đánh bài kém ( toàn nhường các em hơn mà), nhậu tốt ( toàn uống hộ các em mà ).
    Tự nhận xét (chung): Tạm đc, nhưng sang năm mới cần chăm chỉ học hành hơn, cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, hạn chế dây dưa với loại "có cánh" kẻo bị những lời có cánh làm hư người đi đấy.
    To TH: Được thêm chồng mà chỉ cho vào một số thứ khác thôi hả TH?
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/12/2004
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi wa nhanh chóng, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, học hành, sự nghiệp, tình duyên cũng như đầu năm. Thậm chí còn tệ hại hơn, đúng mình chẳng giống ai????
    Chỉ một điều thay đổi duy nhất, đó là nồng độ máu trong rượu của mình đang ngày càng giảm....hic hic... cho no giảm luôn..

Chia sẻ trang này