1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại ....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi wa nhanh chóng, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, học hành, sự nghiệp, tình duyên cũng như đầu năm. Thậm chí còn tệ hại hơn, đúng mình chẳng giống ai????
    Chỉ một điều thay đổi duy nhất, đó là nồng độ máu trong rượu của mình đang ngày càng giảm....hic hic... cho no giảm luôn..
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    oa`, rứa là cũng hết một năm nữa rồi ,nhanh thiệt nghe, ngày trước mình thấy cấy chi cũng chậm chạp, rứa mà chừ... eo ôi sợ quá. Chẳng biết ngày mai sẽ như răng , nhiều khi cứ nghĩ đến lúc mình giã từ cuộc sống lại thấy sợ .. . . Lúc nớ sẽ răng hè ? where I belong to ...
  3. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    oa`, rứa là cũng hết một năm nữa rồi ,nhanh thiệt nghe, ngày trước mình thấy cấy chi cũng chậm chạp, rứa mà chừ... eo ôi sợ quá. Chẳng biết ngày mai sẽ như răng , nhiều khi cứ nghĩ đến lúc mình giã từ cuộc sống lại thấy sợ .. . . Lúc nớ sẽ răng hè ? where I belong to ...
  4. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một năm ! Một năm lãng quên trái tim việt nam , một năm chỉ có hai đến ba lần chui vào đây ., một năm tồi tệ đối với bản thân ! Thành thật xin lỗi mọi người ! và sau đây cho em tổng kết cái nghe :
    - Học hành : Chán như con gián , ôm một đống tiền đi từ nam ra bắc , học hết trường này đến trường khác để rồi trú ẩn tại dân lập Đông Đô huhuhuh
    - Tình bạn : chài ! bạn mới đâu mà nhiều thế không biết
    -TY: Sao ma` mãi tới tận bây giờ tui vẫn chưa quên được mối tình ngày xưa thế này ! mấy em vừa qua chẳng giải quyết được vấn đề gì cả ! ta vẫn lonely
    -tiền bạn thành tích : Tiền bạc lần luợt ra đi , còn thành tích thì không quay trở lại
    Nhận xét của bản thân : Chán qúa , một năm tồi tệ .....
    Hy vọng năm mới : ước gi` mình được off tại hà nội cùng anh em một chuyến .
  5. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một năm ! Một năm lãng quên trái tim việt nam , một năm chỉ có hai đến ba lần chui vào đây ., một năm tồi tệ đối với bản thân ! Thành thật xin lỗi mọi người ! và sau đây cho em tổng kết cái nghe :
    - Học hành : Chán như con gián , ôm một đống tiền đi từ nam ra bắc , học hết trường này đến trường khác để rồi trú ẩn tại dân lập Đông Đô huhuhuh
    - Tình bạn : chài ! bạn mới đâu mà nhiều thế không biết
    -TY: Sao ma` mãi tới tận bây giờ tui vẫn chưa quên được mối tình ngày xưa thế này ! mấy em vừa qua chẳng giải quyết được vấn đề gì cả ! ta vẫn lonely
    -tiền bạn thành tích : Tiền bạc lần luợt ra đi , còn thành tích thì không quay trở lại
    Nhận xét của bản thân : Chán qúa , một năm tồi tệ .....
    Hy vọng năm mới : ước gi` mình được off tại hà nội cùng anh em một chuyến .
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Gần cuối năm rồi, thử tổng kết ngắn gọn một phát xem nào:
    - Những thứ không thay đổi: chổ ở, mức lương, công việc, cân nặng, chiều cao, trình trạng ''hôn nhân và gia đình''
    - Những thứ tăng lên: tuổi, bạn nhậu, bệnh đau bao tử, và các khoản nợ
    - Những thứ giảm xuống: tuổi thọ
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Gần cuối năm rồi, thử tổng kết ngắn gọn một phát xem nào:
    - Những thứ không thay đổi: chổ ở, mức lương, công việc, cân nặng, chiều cao, trình trạng ''hôn nhân và gia đình''
    - Những thứ tăng lên: tuổi, bạn nhậu, bệnh đau bao tử, và các khoản nợ
    - Những thứ giảm xuống: tuổi thọ
  8. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một năm, quá nhiều thất bại, quá nhiều bi kịch, mất mát ... Một năm, mất đi một số lòng tin và nhiều thêm những nỗi hoài nghi.
    Ước mong một năm mới đến bằng an hơn.
  9. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một năm, quá nhiều thất bại, quá nhiều bi kịch, mất mát ... Một năm, mất đi một số lòng tin và nhiều thêm những nỗi hoài nghi.
    Ước mong một năm mới đến bằng an hơn.
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tinhtam ơi! Sao lại nhiều chuyện không hay đến với bạn vậy? Mất đi 1 số lòng tin là gần như mất tất cả đó, nhưng người hoài nghi là nhà thông thái..
    Chúc năm mới tràn đầy tin tưởng!!
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này