1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại ....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tinhtam ơi! Sao lại nhiều chuyện không hay đến với bạn vậy? Mất đi 1 số lòng tin là gần như mất tất cả đó, nhưng người hoài nghi là nhà thông thái..
    Chúc năm mới tràn đầy tin tưởng!!
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 03/01/2005
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhìn lại thấy mình được rất nhiều. Được các thành viên box QB bầu cứ chức vụ mod . Được quen với các thành viên tuyệt vời ở QB box. Được học ở một trường tuyệt vời. Được một GS tuyệt vời hướng dẫn. Được quen nhiều tên Nga ngố vui tính, các em Balan tuyệt vời. Lớn lên được một chút. Hiểu đời nhiều hơn một chút. Được tự do bay nhảy....
    Hì thấy toàn là được thôi. Hi vọng năm nay sẽ được nhiều hơn
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhìn lại thấy mình được rất nhiều. Được các thành viên box QB bầu cứ chức vụ mod . Được quen với các thành viên tuyệt vời ở QB box. Được học ở một trường tuyệt vời. Được một GS tuyệt vời hướng dẫn. Được quen nhiều tên Nga ngố vui tính, các em Balan tuyệt vời. Lớn lên được một chút. Hiểu đời nhiều hơn một chút. Được tự do bay nhảy....
    Hì thấy toàn là được thôi. Hi vọng năm nay sẽ được nhiều hơn
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng đến lúc gần hết một năm. Tháng 12 rồi. Lại gần về Tết. Cứ cuối năm nỗi lo về nhà lại cứ đè nặng. Ai bảo năm mới là vui?
    Thế là sang săp sang năm thứ 4 đi làm, sang năm thứ 3 bon chen ở đất Sài Thành, và cũng đã gần sắp sang năm thứ 4 gắn bó với box QB. Bao nhiêu chuyện xẩy ra, nhưng nhìn lại mình vẫn thế, vẫn một đống nợ, một đống nỗi lo và vẫn đang thưởng thức một nỗi cô đơn xa xỉ. Mì gói và cuộc trường kỳ kháng chiến, chắc sẽ viết thêm được một chương sách thật kêu. Sức (nhậu) đã yếu, tóc đã bạc thêm nhiều sợi... Vẫn may còn một công việc để làm nuôi thân, và một vài người bạn thân vẫn thi thoảng rủ mình đi nhậu. Cuộc đời chỉ mong thế mà thôi.
    Một năm nhìn lại, ôi buồn!
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một năm đầy lận đận nhưng cuãng khá thành công. Ước mơ đi được một nửa! Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đang tiếp diễn!
    Quen được một cơ số người: Bacôgià, Em "Báo điện tử",... Đã nhậu với Math0, nhưng tiếc là chưa uống cafe với mvc hehhe trừ đợt Tết!....chưa thấy em Nỏ xưng bằng anh, chưa tán được em Quỳnh Hoa, chưa ngã vào em Shanex (mà dạo này em ấy chuồn đi đâu mất tiêu!)....và chưa nhiều thứ!
    Năm mới mọi sự như ý!

Chia sẻ trang này