1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhìn lại...

    Hì, một năm trôi qua rùi. Những ngày cuối năm, dành chút thời gian vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn lại xem ta đã được và mất những gì...

    Công việc: hình như ta không làm việc chăm chỉ bằng năm ngoái. Một năm với bao nhiêu sóng gió, cứ ngỡ rồi sẽ bỏ cty mà ta gắn bó hơn 5 năm trời với bao tâm huyết để ra đi. Đấu tranh chính mình, gia đình và những người xung quanh để tiếp tục ở lại. Thiệt thòi về mình, nhưng bù lại có những cái được cho SP, cho anh và cho chính ta.

    Tiền tài: vẫn rủng rỉnh tiền..... xu, vẫn sưu tập dzàng đều đều.

    Tình yêu: chia tay một TY chưa kịp bắt đầu.

    Bạn bè: biết được một vài người xấu, nhưng có thêm rất nhiều người bạn chân tình và đáng yêu.

    Học hành: cuối cùng rùi cũng vượt qua được... sự keo kiệt... để đóng tiền đi học khóa học mà ta mong muốn từ năm ngoái.

    Điều luôn làm ta áy náy là lời hứa với gia đình. Hic... bất tài vô dụng thật. Khó quá!

    Xong! Nhìn đi rồi nhìn lại, một năm của mình cũng không đến nỗi nào. Cái mất không nhiều nhưng cái được cũng chẳng có gì đáng kể.

    Mong rằng năm mới đến, ta sẽ sống trọn vẹn hơn, vui vẻ hơn và chăm chỉ hơn.

  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tui thì trong không khí vô cùng khẩn trương cuối năm cũng tranh thủ nhìn lại:
    Công việc: vừa mới bỏ chỗ làm hơn 3 năm. Không fải là ghét bỏ gì bưu điện, vẫn yêu ngành, yêu nghề lắm, nhưng không đủ sống. Vì miếng cơm manh áo cả.
    Tiền tài: thì fải bỏ ngành là biết.
    Tình yêu: Đã, đang yêu và sẽ yêu.
    Bạn bè: Bạn cũ thì dần ít liên lạc, bạn mới thì cũng có ít. Nói chung là vẫn bình thường, có vẻ đi xuống.
    Học hành: Mới đó mà cũng hơn 1 năm roài, đã qua được 3 học kỳ, còn hơn năm nữa. Cố lên nào!
  3. xnxd

    xnxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thì trong không khí vô cùng rãnh rỗi cuối năm cũng tranh thủ bà tám với mọi người chút xí:
    Công việc: khá tốt. Từ một người không biết viết code. Bây giờ vừa có thể thực hiện 1 dự án website từ thiết kế đến lập trình web (ây da, sao mình giỏi quá zậy ta )
    Tiền tài: nhờ xài thẻ ATM nên để dành được một khoản kha khá (ít khi rút tiền, vì hết tiền là ỉ on với mẹ ).
    Tình yêu: đang yêu.
    Bạn bè: tự nhiên mất hết bạn bè, tụi nó bỏ đi lấy chồng hết trơn rồi .
    Học hành: Cắn răng rút 1 số tiền kha khá đóng tiền học AV ở Không gian. Má ui, tiếc tiền quá
  4. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Qua 1 năm nhìn lại, @Trungbdqn này cũng kiểm điểm xem 1 năm qua mình đã có gì mất gì chứ hỉ:
    Công việc: Hiện tại vẫn có thể cho là ổn định so với mức sống hiện tại ở Quảng Ngãi. Ta vẫn tự hào là ta là người ko giàu cũng ko nghèo và là giai cấp ... vô sản. .
    Tình yêu: Chưa có 1 tình yêu nào trọn vẹn. Không biết vì mình hay vì người ta mà ra cớ sự như thế.
    Tình bạn: Có rất nhiều người bạn mới dễ thương, gần gũi, thân thiện.
    Học hành: Chuẩn bị lấy bằng Cử nhân tin học, một thứ mà ta muốn từ lâu nhưng chưa lấy được. Vậy ra mình có 2 bằng cơ đấy.
    Vấn đề còn sót lại: Chưa kiếm cho "my Lovely daughter" 1 mama mới.
    Một năm chuẩn bị đi qua, chúc mọi người có 1 năm mới vui vẻ. Hoàn thành những điều còn chưa làm được trong năm nay, và đạt được nhưng mơ ước chưa thành hiện thực. Mọi người cùng nâng cốc chúc mừng năm mới đến nào. À mà nè chuẩn bị sinh nhặt BOX thôi.
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 19/12/2005
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhiều thứ trôi qua , nhưng đọng lại cũng không ít .
    Gia đình : trọn vẹn niềm vui
    Công việc : thay đổi chổ làm nhưng cùng công việc, lý do chổ làm mới tốt hơn.
    Tình yêu : buồn vui lẫn lộn
    Bạn bè: Có thêm nhiều bạn mới , ít liên lạc với bạn cũ.
    Tiền bạc : ít tiền thì ít việc phải lo , nhiều tiền thì có nhiều việc phải lo hơn
    Học hành: Một năm học hành không ra gì
    Hy vọng mọi điều tốt hơn trong năm mới....
    Cuối năm nào cũng tính nấu nồi canh khổ qua ăn cho bớt khổ nhưng khổ qua đắng quá không nuốt nổi nên thôi....
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua với nhiều phép thử,cũng lượm được một số kinh nghiệm
  8. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gia đình:
    + Được gặp lại những người thân cũ, bao năm trời xa cách, niềm vui không kể xiết, nhưng rồi chính nó cũng cho mình biết có những sự thật phủ phàng, thật đau!
    + May mắn là mọi người thân sức khoẻ đều tốt,
    Tình yêu:
    + Một năm phải nói là đầy biến động với tình yêu, cuộc đời buộc mình phải quyết định nhiều chuyện, được này, mất kia. Nhưng cho đến giờ này, mình vẫn khẳng đinh được những quyết định của mình thật sáng suốt. Mình thật hạnh phúc trong năm nay.
    + Hy vọng những người mình đã làm họ tổn thương sẽ hiểu và tha thứ cho mình, chuyện gì rồi sẽ qua đi.
    Bạn bè
    + Bạn cũ càng ngày bỏ ta, trong tình cảnh như mọi người, họ đi lấy chồng lấy vợ, nhưng bù lại, có được nhiều bạn mới. Tuy rằng bây giờ, mình vẫn không thể tìm được những người bạn đúng nghĩa như thời xưa, nhưng ....cuộc đời mà.
    Học hành
    + Năm nay la một năm rất rất thành công của mình trên còn đường học vấn, phải gọi là muốn gì, được nấy. Nhưng mình đã bỏ lại sau đó những suy nghĩ............. Thôi, cuộc đời mà
    Công việc
    + Buồn có, vui có, nhưng hình như chuyện buồn nhiều hơn. Tính mình thẳng thắn quá, nên làm mắc lòng nhiều người. Mà đó lại là những người thầy cô cũ của mình. Tại sao ư? Mình vẫn nghĩ mình đã chọn con đường mình đi là sáng suốt. Bản thân từ nhỏ luôn mong ước làm cho xã hội này ngày càng đẹp hơn, và mình luôn tự hào mình đã luôn kiên định với điều đó trong khả năng của mình. Nhưng ôi, sao lắm chông gai thế này, buộc phải suy nghĩ, phải đấu đá....
    + Bị cách chức.............
    Hy vọng:
    + Một năm mới, gia đình vẫn sức khỏe, hạnh phúc.
    + Một năm mới, phải nhìn nhận lại suy nghĩ của mình với cái xã hội này.
    + Một năm mới, những gì mình học tập được ở chân trời xa, sẽ giúp mình có cái nhìn nhận đúng hơn trong quan hệ, bản lĩnh, công việc, và tình yêu...
    + Một năm mới, buộc mình phải quyết đinh nhiều thứ. Tiếp tục dấn thân hay không? Gia đình ? ...
    + Một năm mới, tràn đầy niềm tin và hy vọng...
  9. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @nguoixuquang: Xin chung vui nhưfng tha?nh công va? chia buô?n nhưfng nôfi niê?m trong năm vư?a qua cu?a H. Theo ý em, bác cứ cố la?m cái Ph.D ru?i hafy vê? nhé, vợ con gấp gáp giê?, he he
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gia đình: bà ốm nặng hơn,chẳng biết thế nào.Đã có những ngày lo lắng,có những ngày muốn bỏ tất cả về ngay, chỉ sợ...Nhưng rồi,vẫn như thế.Mẹ bảo: bà cũng sẽ không khoẻ hơn được, mong là tết về còn được nhìn thấy bà!
    Tình yêu:chẳng có gì mới hơn.Em - "kẻ cô đơn giữa chợ người tấp nập", nhưng em không cảm thấy buồn.Em đã như thế và sẽ còn như thế!
    Bạn bè:những người bạn mới cũng nhiều hơn nhưng những người bạn cũ không mất đi, đó là điều em hạnh phúc nhất.Có những sự thay đổi làm em chếnh choáng nhưng...cuộc sống mà.Em đâu thể giữ tất cả cho riêng mình được!
    Học hành:[/bchuẩn bị kết thúc một học kì nữa rồi, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước,chỉ biết cố gắng và cố gắng.Hi vọng em sẽ đi trọn con đường đã chọn.
    Công việc:Em đã bon chen theo Tú đi xem bói ở chỗ nào đó xa lơ xa lắc,ông thầy bói phán rằng:năm nay em lên chức!!!Em đang đi học, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có đoàn hội, năm nào chẳng vậy,không hiểu lên chức gì nữa đây ???????Tuần nào đọc Tiếp thị và gia đình, bé Thư cũng nhìn tuổi và đọc xem tuần này em có gì tiến triển không,nhưng mãi em chẳng thấy tờ báo nào nói trúng,cũng chẳng tin được ông thầy bói!Hay do em không thành tâm?????(duy tâm rồi!)
    Sức khoẻ:em đã qua mọt đợt phẫu thuật, và sẽ còn những đợt phẫu thuật mới, cũng không ngờ năm nay lại nhiều chuyện thế!Nhưng dù sao đến giờ này em vẫn bình an, như thế là vui rồi!
    Chỉ mong một năm mới với những bình yên mới, cho em và cho mọi người.Sư phụ em bảo rằng: đừng chui rúc trong cái vỏ bọc bình yên ấy, em sẽ không trưởng thành được đâu!Nhưng nếu những ai đã qua nhiều giông bão, với những người ý thức được sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào thì bình yên là một mơ ước!Như em...

Chia sẻ trang này