1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hum..để điểm lại xem nào???
    Công việc : hiện tại thì bằng lòng với công việc có. Mặc dù nhiều lúc cũng bão tố dữ dội ấu đả kịch liệt với sếp tưởng chừng như phải cuốn gói mà ra đi, nhưng cuối cùng sếp cũng nắm ?ováy? kéo lại.hihi
    Tiền tài: tiền không nhiều nhưng cũng đủ ăn chơi xa đọa,sắm sửa linh tinh
    Tình yêu: vừa xa rời ?o mùa xuân nho nhỏ ?o được vài tháng..hicccc
    Bạn bè : tụi nó kéo nhau cưới rầm rầm, để lại một mính ta. Nhưng cũng bù lại ta có thêm nhiều mối quan hệ mới tương đối là zui zẻ.Chẳng hạn như biết được Tast chảnh chẹ nè..hehe
    Học hành : chẳng thấy học hành chi hết, tòan là lo iu và en chơi kg hà, đến gần cuối năm mới bò đi học ..
    Sức khỏe : cũng thật là may mắn ông trời cho ta lúc nào cũng khỏe mạnh để có sức mà đi lang thang khắp phố phường .Chỉ lâu lâu mới nhức đầu vặt thôi nhưng mà hỏng sao trong giỏ lúc nào cũng có thuốc Panadol sủi sọt để cấp cứu hết ah
    Nhìn chung là cảm thấy tạm ổn, hiện tại chẳng phải lo lắng gì nhiều,chỉ chờ kiếm chiếc xe bông nào đẹp đẹp mà leo lên zìa nhà người ta là thế là xong ..hic
  2. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Thấy pà kon tổng kết thử xem. Hôm nay đã là tuần áp cuối của năm rồi. Nhưng kết thúc chỉ là sự bắt đầu.
    Gia đình: bình yên hạnh phúc niềm hãnh diện vô bờ bến của ta.
    Công việc: Không có gì nổi trội. Vào những ngày cuối cùng của năm quyết định chia tay với công ty sau hơn một năm gắn bó.
    Hy vọng sang công ty mới vào đúng năm mới sẽ làm con người ta mới hơn.
    Tiền tài: giai cấp vô sản muôn năm (khỏi sợ ăn trộm)
    Tình yêu: ta cũng yêu nhiều người và nhiều người cũng có ý thương ta. Nhưng do chưa giao thoa đúng lúc nên giờ này ta chẳng có ai và cũng chưa ai có được ta.
    Bạn bè: năm nay ta phải nhỏ lệ (trong lòng) trên sân Ga Sài Gòn vì bạn bè sau bao năm sống học tập chung đã trở về quê hương xây dựng....gia đình hết. Nhưng ta vẫn có được tình cảm bạn bè của những người bon chen kiếm cơm áo gạo tiền tại SG thật ấm áp. Và càng vinh hạnh hơn là làm quen với tast.
    Học hành: đã đi hơn 1/3 chặng đường tìm kiếm bằng thứ hai. Kết quả ngoài dự kiến. Lúc này nó là niềm vui để ta cố gắng.
    Sức khỏe: ổn cả. Không bị sức mẻ gì nhiều. Có bệnh nhưng không nghiêm trọng. Có gắng vượt qua những ngày lạnh giá bất thường của vài ngày cuối năm nữa là thành công.
    Hy vọng sang năm mới công việc mới con người ta sẽ mới thêm, bạn bè đừng đua nhau đám cưới( cưới hết còn ai chơi với ta), gia đình bình yên vô sự.
    Thế giới không còn chiến tranh, không còn cúm gà (để ta có thể ăn gà món khoái khẩu của ta)
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé 2005!
    Ta đã sống ngần ấy năm vội vã. Những vui, buồn, được, mất rồi cũng qua đi - còn lại trong ta là chút mơ hồ của cái gọi là "nhân gian", là "cuộc đời", là "định mệnh".
    Ta đã có những người bạn hiền hòa trong thế giới Net sống ở đâu đó trên hành tinh này. Gắn kết với nhau bởi tình đồng hương, xa hơn nữa là tình đồng loại. Âu cũng là cái duyên.
    Ta đã có những người tình đi qua, rơi vãi chút yêu thương, đánh rơi chút rung động. Và rồi lại đi... Trong ta là những chuỗi ngày khô khốc... Dẫu, "người đến rồi đi, ta cũng xin tạ ơn người".
    Ta đã làm tổn thương một vài người. Xin yêu thương về quanh người ấy, để ta còn có thể được trân trọng, để ta còn có thể ngước nhìn những vì sao long lanh trong đôi mắt ấy.
    Năm mới, nguyện cho sức khỏe, công việc, may mắn và thành công luôn ở bên những người bạn tôi ơi.
    Năm mới, nguyện cho gia đình yêu thương luôn sum vầy, hạnh phúc.
    Happy New Year!
    Smile all the times... ​
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này cũng hay đấy !
    Để nhìn lại mình xem nào, ui thời gian trôi qua quá nhanh, thôi thì cũng phải chia sẽ các bạn về cuộc sống chính mình sau một năm vậy :
    * Gia đình : tương đối tốt, tuy hiện giờ đang có một tâm trạng không vui khác- vậy thôi gọi là bình thường.
    * Học hành : học thì thích học nhiều thứ lắm, nhưng có cái tội hiện nay là phải nói thật sự lười biếng ( chắc là già rồi đó ). Cty còn tài trợ cho tiền học AV nhưng khi nộp vô trường lại xin lưu phí và sẽ học vào năm tới.).
    * Công việc : ngành nghề tạm được, lương hướng tạm ổn. Tuy nhiên vẫn thích hướng riêng cho về chính mình hơn.
    * Tình bạn àh : Bạn học cũ cũng khá nhiều, rồi chúng nó cũng tranh thủ lập gia đình hết trơn trong năm nay rồi. Còn bạn mới àh, bạn đồng nghiệp cty, k.hàng và đặc biệt phải kể đến cái Box này nè, cũng thật thú vị khi gặp được Pass, Curio, Bian và đặc biệt là TAST , vì chúng ta có vài điềm tương đồng. Thế cũng vui rồi !
    *Tình yêu - bạn ưh : Có quá nhiều kỷ niệm ở thời Phổ thông thật lạ và ngây ngô, quá nhiều là đằng khác. Rồi trung học và cho đến bây giờ, có thấy được sự quan tâm đặc biệt của người ta chứ chưa thấy ở chính mình. Và chưa cảm nhận được TYĐT là như thế nào nữa. Kể ra cũng thật buồn cười nhỉ !
    * Sự nghiệp riêng : Nhiều khát vọng, giấc mơ , đang cố gắng từng bước song hành cùng thời gian để thực hiện cho được bằng giấc mơ ấy, vì mình nghĩ rằng giấc mơ nào cũng là giấc mơ đẹp, giấc mơ của sự khát vọng vươn lên, không thích giậm chân tại chổ, nhưng giấc mơ ấy có đạt được hay không còn phải phụ thuộc vào chính sự lao động , sự kiên trì và chịu khó nữa chăng? . Để rồi xem mình làm được như thế nào đây vào thời gian tới.
    Vậy phải cố gắng lên để đồng hành cùng thời gian nhé !

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    9 tháng nhìn lại!
    Có một sự thay đổi lớn trong công việc, chưa có gì gọi là ok, nhưng vẫn hy vọng, hy vọng.
    Thay đổi chỗ ở mới, tốt hơn, vẫn là một thân một mình.
    Tiền của hình như hạn hẹp hơn, vẫn nghèo như thuở nào. Chẳng sao, lên... voi xuống chó mấy hồi.
    Còn 3 tháng nữa, cố gắng, cố gắng nhé.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hết năm rùi, nhìn lại mình xem nào...
    Công việc có vẻ tốt dần lên rồi đó, dù đôi lúc cũng thấy hơi nản một chút, nhưng không sao vẫn chẳng... phá sản như ông Thuxa "trù dập" đâu nhé.
    Tiền bạc có vẻ nghèo hơn năm ngoái nhỉ? Nhưng lại tiêu xài nhiều hơn... hic... Nhưng mừ cũng không đến nỗi từ bỏ niềm vui... sưu tập dzàng... của mình...
    Tình yêu - sóng gió và bình yên.
    Học hành... hic... chả học được gì nhiều hết á...
    Dẫu sao, năm nay mình đã có những niềm vui, nho nhỏ thôi nhưng đã tô điểm cuộc sống mình thêm màu sắc hơn. Gặp gỡ thêm những người bạn đáng yêu và có được một người...
    Hy vọng sang năm mình sẽ có những thay đổi... đáng kể hơn...
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vậy là, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần 2 đã kết thúc, không như những gì mà tôi mong đợi dù rằng tôi cũng kịp gặt hái cho bản thân một số kết quả nhất định.
    Thẳng thắn nhìn nhận thì đây là một năm thất bát vì chỉ có mỗi chuyện học là ổn, học cao học thì vào guồng rồi nhưng còn chuyện học ngoại ngữ vẫn bị ách lại đó, vẫn là không trọn vẹn.
    Công việc, có lẽ là bù trừ cho nhau, ta đã khởi đầu năm mới 2006 với cái quyết định bổ nhiệm KSV, theo đó là một mức lương tốt hơn chút xíu.
    Nhưng rắc rối thì cứ dày lên theo thời gian, người cũ ra đi, người mới thì có người đến rồi đi, cũng có người ở lại?ta cũng đã trù tính đến con đường khác, nhưng rồi?vẫn ở lại với chốn cũ!
    => Không có gì thay đổi trong năm nay nữa!
    Tuy vậy thất vọng lớn nhất của ta lại đến từ chuyện mà ta từng an lòng nhất_tình cảm. Cứ ngỡ ta đã ra sức hàn gắn sự rạn nứt ngày nào thì người ấy cũng đáp lại ta bằng một sự thật lòng, vậy mà?chắc chắn là ta có thể hiểu và chia sẻ được với người nỗi khổ tâm ấy, nhưng ta cũng không trách gì người đâu, nếu người không thay đổi nhiều như vậy.
    Cứ ngỡ, ta đã có một tình yêu đẹp, và quả ngọt của nó sẽ chỉ còn không lâu nữa. Sốc hơn nữa là khi ta bắt đầu có được chổ đứng nhất định để có thể trù tính cho tương lai thì?
    Giờ thì tất cả, đã là quá khứ, kỷ niệm, giờ gói kín trong một ngăn kéo, tình yêu. Mừng cho người tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, cuộc sống này vẫn còn biết bao khó khăn, gian khó, có lẽ người ấy sẽ vững dạ hơn khi bên cạnh không phải là một người hay đi ?ovác tù và hàng tổng? nữa.
    Âu đó cũng là số mệnh, cũng vì hai chữ ?onhân duyên? cả mà thôi, ta không tin vào những điều ấy, nhưng thôi, chẳng có lời lý giải nào tốt hơn. (Haha, ta né tránh cái kém cỏi của mình như người ta đi đổ thừa cho cơ chế vậy, chẳng có ai có lỗi ngoài hai chữ ?onhân duyên?-cái cơ chế của tình cảm con người, nản thiệt!)
    Mà thôi, mọi cái, bây giờ, với ta đã là quá khứ. ?oKhép lại quá khứ, hướng tới tương lai?, phía trước vẫn còn nhiều lắm những thử thách không giản đơn chút nào cả. May mắn là ta đã phần nào ổn định tư tưởng không chỉ đối với công việc mà cả tình cảm cũng vậy, chuyện gì đến sẽ đến, níu kéo sẽ không thể mang lại một kết quả tốt_thật_sự được. Hãy cố gắng, làm mới mình, uh, làm mới chính bản thân mình, đi tìm những thú vị trong công việc hiện tại mà mình cho là nhàm chán này, cố gắng học tốt và có lẽ, cũng nên mở lòng mình ra và nghĩ đến việc gọi tên một người con gái khác bằng hai tiếng : người yêu!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 31/12/2006
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xem nào nhỉ,
    Tình yêu, nhiều nổi buồn nhg cũng có niềm vui dù ta từ chối niềm vui ấy trong nuối tiếc .... Hình như mình luôn nuối tiếc sau khi đã qđ hay sao í ... giận bản thân kg quyết đoán j cả !!!
    Học hành vẫn đang uki lắm ^^, mong cái đích cuối cùng của 2008 nhanh đến ^^. Mong lắm ta ơi .... Tất cả cho tương lai mà....
    Dạo cuối năm tự nhiên xấu tính hẳn luôn. Lạ lùng ghê. Tính kiên nhẫn của mình càng ngày càng giảm. Dễ nổi giận, dễ bốc đồng, đễ giận, dễ tủi thân nhg lại khó quên....... Khó quên quá khứ dù nhiều buồn hơn vui ....
    Năm nay nghèo hơn năm ngoái vì và đã bán gần sạch " kim cương " để ăn roài,hehe,,,
    Sức khỏe thì chả hiểu năm nay bị sao gì chiếu mà giữa năm liệt giường 1 tuần, nằm bẹp 2 tuần ==> 3 tuần nằm rên. Cuối năm chỉ rên 1 tuần kg biết có gọi là khởi sắc kg đây ^^
    Gia đình: uhm, năm nay Mẹ sức khỏe thì kém hơn, c2 cũng vừa đang kí hotel với các thiên thần áo trắng phục vụ ...... a3 thì cũng lình bình, chả thấy bớt bệnh nhg a3 và c2 cv thì tốt lên....Được cái này mất cai kia, uhm...Thôi vậy.....bù trừ mà ......
    Bạn bè, nhận ra vài ng kg thể nói chuyện được...thêm vài ng bạn nữa ^^, thắt chặt tình cảm với bạn cũ hơn....gặp lại nhiều bạn từng thân thiết nữa chứ ^^ ......
    Nói chug về bản thân năm nay tự thấy miình thất bại òi ...đành cố hơn trog năm hợi. Muốn thế từ bây h fải tăng tốc lấy đà cho năm mới nào
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 31/12/2006
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm...không biết viết lách gì cả. Cũng chẳng muốn vạch ra bảng tổng kết và kế hoạch như mọi năm. Chỉ biết có một năm nhiều thăng trầm, nhiều sóng gió, chất chồng là những niềm vui và nỗi buồn. Một năm khởi đầu bằng niềm vui và kết thúc là hạnh phúc. Như vậy là mừng rồi...
    Chiều nay đi nhà sách, hôm trc có mua một cuốn truyện mới của bé Ngân, hôm nay mua một cuốn truyện của Nguyên Hương - toàn những tên tuổi của phố núi. Đọc để suy ngẫm, để chiêm nghiệm và để thấy nhẹ lòng.
    Một năm đã qua, dù buồn dù vui, dù được dù mất thì tất cả cũng đã là chuyện của ngày cũ. Cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc cho mình và cho mọi người.
    HAPPY NEW YEAR!
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 2006:
    Công việc: đang rất chán đời. Lương lậu chán quá nên chẳng yêu được cái gì cả.
    Tiền tài: nghe than thở là biết.
    Tình yêu: Đã, đang yêu và sẽ yêu.
    Bạn bè: Bạn bè vẫn như cũ.
    Học hành: Chắc nốt năm 2007 là xong hết. Năm vừa rồi 2 môn không đi học được mà cũng chẳng đi thi được, 2007 này học lại vậy!
    Nói chung là chán.

Chia sẻ trang này