1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm nhìn lại...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chúc ông sang năm HẾT CHÁN, nhá!
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Một năm đánh dấu 1mốc quan trọng của đời mình !
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết nhỉ, làm phát xem lại mình thế nào:
    Gia đình: năm nay nhìn lại mình sống xa nhà fết, cứ chạy đi chạy lại nơi này nơi khác...quan hệ mẹ con dần dần cải thiện, có đi xa mới biết mình yêu mẹ nhường nào..chỉ hơi lạ là mình cảm thấy giữa ba và mình ngày 1 lạ, càng lúc quan điểm của mình và ba không như xưa..có lẽ, mình giống mẹ khi trưởng thành.
    Học hành: khép lại quãng đời sv , hic, mình tiếc là chỉ học có 4 năm, nhưng mục tiêu của mình là năm sau sẽ học tiếp..cố lên!!
    Công việc: 6 tháng ra trường mình đã làm ở 3 cty, dã man thật nhưng bạn mình có đứa làm ở cty thứ 5 kia, về ĐN và quyết định ở ĐN luôn~~> 1 quyết định hết sức khó khăn.
    Tình bạn: những ngày cuối năm, mình nhận ra đâu là bạn và đâu là bè, mình chỉ tự trách bản thân cứ hay sống với 1 thế giới net quá nhiều...có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mình đã trở lại là mình của 4 năm về trước..
    Tình yêu:đen tình đỏ bạc, Tết này phải rủ tụi bạn chơi bài mí được..1 năm có khá nhiều kẻ đến , chẳng biết ai sẽ là kẻ ra đi vào năm sau với tính cách của mình
    Tiền bạc: không may mắn trong năm nay lắm, không bít cuối năm cty thưởng nhìu hông...vẫn chưa mua đt lại, mà chắc là không dùng nữa..
    Được emsapyeu sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 07/01/2007
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một năm : lý tưởng vẫn đầy mình nhưng vẫn chưa đi vào thực tế, hãy phải đi lên nữa thôi ...
    Kế hoạch những ngày Tết : sẽ đi đến vài nơi mà chưa hề đến, Hãy phải đi để biết mọi thứ đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống ...
    Còn có nhiều thứ để suy ngẫm, để làm và để sống trọn vẹn...... hãy mĩm cười cánh cửa nhé !

Chia sẻ trang này