1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sắp qua đi, bạn đã làm được gì.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mien_song_gio, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một năm sắp qua đi, bạn đã làm được gì.....

    Bạn đã làm dc gì, và những gì chưa làm được trong năm qua với gia đình, cho công ty và cho chính bản thân bạn ? Có bao giờ các bạn tổng kết cuối năm cho chính bản thân mình hay không? ( cũng giống như báo cáo tổng kết cuối năm của công ty vậy ). Nếu có, hãy tâm sự để chia xẻ nhé, còn nếu chưa, hãy bắt đầu tiến hành đi thôi. Riêng mình thì đã có rồi, hẹn sẽ tâm sự với tất cả các bạn sau thời gian....1 tuần nữa ( dead line : 22th Dec.''04 , trước Noel ). Hẹn gặp lại.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tiêu hết số tiền làm ra tính đến thời điểm bây giờ. Và hiện giờ tôi đang vô cùng bất mãn với bản thân vì chẳng để giành được đồng nào trong thời gian vừa qua cả.
    Ngoài ra tôi chẳng làm được gì khác cả
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    NOTHING!!!

    Một năm qua đi mà bản báo cáo chỉ tròn trịa một chữ NOTHING


  4. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Uhm...nghĩ xem nào ...được những gì nhỉ..thấy mình lớn hơn nhiều..thế thôi!!!
  5. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    làm bao nhiêu, ăn chơi hết bấy nhiêu
    coi như chả được cái giè...hè..hè
    kí tên: spam
  6. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    còn với mình thì sao nhỉ có có ...có nhiều lắm ,gì năm nay mới thật sự là năm mở đầu cuọc sông chính bản thân mình mà, mình đã làm dược nhiều và.... phá cũng hơi bị nhiều đấy......
  7. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Làm được gì á. Việc ko làm được thì chắc nhiều hơn việc làm được rồi.
    Thứ nhất là có thể độc lập tài chính cho bản thân : hình như chỉ làm được phân nữa (hơi hài lòng dù sao cũng chỉ 18).
    Thứ hai: vào ĐH (quá thất vọng). Thất bại hoàn toàn.
    Thứ ba: dành nhiều thời gian cho gia đình. Không làm được. Gần như mất tích ở nhà. 24h hết 14h ko ở nhà.
    Thứ tư: có người yêu. Càng không làm được. Vẫn đi về cô đơn 1 mình.
    Thứ năm: có thêm vài người bạn mới. cái này thì vượt chỉ tiêu. Có quá nhiều bạn mới.
    Thứ sáu: yêu thương bản thân hơn. Cũng ko làm được. Vẫn ăn uống thất thường, vẫn ngày càng dễ bệnh lặt vặt hơn.
    Thứ bảy ................
    Một năm qua mà vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành. Thất vọng. Sang năm phải cố gắng hoàn thành tất cả mục tiêu.
  8. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một tấm bằng mới vầ một vết cắt ngọt mà sâu trong tim. Mong sớm được về nhà để tìm thấy sự bình yên.
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tăng 4kg . The end.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1năm ,tưởng dài - ngoảnh lại - ngắn ngủi.Bao điều dự định chẳng hoàn thành được gì.Trắng tay vẫn trắng tay ,ko dành dụm được xu nào.Nghĩ mình fải hoàn thành mục tiêu đề ra mà ko thực hiện nổi,bỏ mất bao time .....chán wúa...

Chia sẻ trang này