1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sắp qua đi, bạn đã làm được gì.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mien_song_gio, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waddaarabia

    waddaarabia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Oài, môt năm qua đi.....Đỗ đại học và bị đá...Ôi,ta sẽ làm lại........
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nhờ mod delete giùm bài này,cám ơn nhiều.
    Được JoannaFalconer sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 16/12/2004
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Học được cách để không còn biết khóc trước những chuyện buồn,1 thực tế không lấy gì ******** cảm lắm.
  4. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    uhm..m... 1 năm qua mình đã làm được gì nhỉ?
    Với bản thân: trưởng thành hơn, biết đánh giá con người 1 cách chính xác hơn .
    Với gia đình: 1 chữ NOTHING tròn trịa. Thấy mình bất hiếu thật. Sáng: 9h đi học, ở trên trường đến 10h tối mới dzìa. Chẳng có thời gian muh hỏi tham ba mẹ công việc như thế nào, ngay cả gặp mặt còn khó khăn nữa là..
    Với xã hội (hì hì... nói cho oai 1 tí): làm cho kinh tế có đà phát triển vì có 1 người xài tiền quá ư là sảng khoái
    Đó là tất cả những gì mình đã làm trong 1 năm ư??? Chán thiệt! Chẳng có gì mới mẻ
    THE MORE YOU GIVE, THE MORE YOU RECEIVE...
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa qua là một năm phải nói là tệ hại từ trước tới giờ,đủ thứ rắc rối âp đến...chuyện tình cảm,chuyện tiền bạc..v.v..Chưa làm được cái zì hết,để sang năm mới làm lại năm nay coi như thua trắng!1 năm vô nghĩa .
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa....
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi ư, trời ơi nhanh quá. Tôi chưa làm được gì cho riêng mình cả. Bao nhiêu là kế hoạch đặt ra đầu năm (vì tôi nghĩ một năm thì nhiều thời gian lắm), thế mà bi giờ chưa làm được gì. Có ai giúp tôi với.
    Tôi đang lên kế hoạch cho năm mới, bác nào giỏi lập và thực hiện kế hoạch xin chỉ giáo cho tôi vài chiêu, để sang năm không bị như thế này huhuhu
  8. Barra_Bravas

    Barra_Bravas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một năm. Lấy được bằng đại học. Đi làm. Làm ra 1 tiêu mất 2.
    Chia tay người yêu. Lao đao.
    Uống kém đi nhiều, đã thế còn hay uống.
  9. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua quá nhanh.
    Tổng kết lại xem nào:
    1. Đi vài nơi rồi lại về quê bú tý mẹ.
    2. Kiếm được vài chục triệu cho bạn bè mượn hết.
    3. Già thêm một tuổi (cái này chẳng làm cũng được)
    4. Làm được vài việc tốt (cho mấy người bạn thân mượn hết tiền)
    5. Bước đệm cho năm mới đã chuẩn bị xong.
    Kết luận: mộng cướp chính quyền để làm tổng thống (vì không có bầu cử tự do) vẫn còn xa vời lắm lắm.
    Được bum_bum sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 17/12/2004
  10. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    1 năm...đã gặt hái được chọn vẹn những điều mình lo sợ nó sẽ đến và những điều đi ngược lại với hi vọng của mình.Đã khiến gia đình và chính bản thân mình phải buồn nhiều,suy nghĩ nhiều về chính mình.

Chia sẻ trang này