1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sắp qua đi, bạn đã làm được gì.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mien_song_gio, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hị hị , năm nay cứ thường kì 3 tháng lại lăn ra ốm 1 lần , mỗi lần lại nhìn nhận ra 1 vài bài học để đời . Cái gì cũng có cái giá của nó , nhỉ , hi` hi`
    tạm biệt mẹ mìn ngây thơ , nay thì em đã lớn rồi ....
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm cũ, bài tổng kết của mình xem ra chẳng có chút vui vẻ nào cả. Xem nào:
    -Tốt (chả biết có tốt thật không):
    +Bài học vì lòng tin đối với bạn bè. Túm lại là chả nên tin ai ngoài bản thân mình cả, bây giờ thì trắng mắt ra nhé!
    +Chín chắn, trưởng thành ra được một chút. (chắc cái này là tất nhiên vì sống thêm 1 năm nữa mà, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ)
    -Không tốt:
    +Chết vì cái tội vung tay quá trán đối với chuyện tiền nong=>ko biết lập kế hoạch cho cuộc sống.
    +Trên mặt có mấy từ "7loves" to tướng vì cái tội ko có lòng tin đối với người ta và quá tin bạn bè.
    +Vưỡn là nhân viên quèn cho đến thời điểm hiện tại.
    +Lười học
    .....
    Nhiều quá chả kể hết được
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên của 5 năm lần thứ 5 , không đến nỗi tệ, một cuộc sống mới, một suy nghĩ mới
    Nhận ra được cuộc sống thế nào, và mình là ai
    Đời người có biết bao lần 5 năm ấy !!!
  4. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quả nhà nhanh thật một năm cũ đã trôi qua và một năm mơi sắp bắt đầu .
    Với những gì dự định cho năm nay thì mình cũng có thể coi là đạt được 70% rồi . Tuy ko được nhiều nhưng cũng trừng đấy thôi mình cũng có thể mãn nguyện lắm rồi .
    Cái đạt được của mình trong năm nay là :
    1: Đã đi làm sau ngày ra trường mới đầu tuy ko được tốt cho lắm nhưng đến giờ này thì được coi là ổn định rồi
    2: Bỏ được nhiều thói xấu mặc dù đã ngấm vào máu ( Đây có thể coi là kỳ tích)
    3: Nhận được sự tín nhiệm đặt biệt từ phía bạn bè thân
    Còn thiếu :
    Vẫn đơn côi một mình......thế mới đau
    ..............................
    Với ước mơ của năm mới này mình sẽ cố gắng đạt được nhiều hơn năm nay. Nhưng dự định vẫn mãi là dự định thôi còn cái thực tế bao giờ cũng hoàn toàn khác nhiều lắm .
  5. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    một năm sắp qua mà mình chẳng làm được gì cả chỉ khác so voi mọi năm là trong vòng 1 tháng nằm 2 cái bệnh viện, thế là đi đứt 10triệu....đau thế chứ......
    cái khác kế tiếp là được tăng lương 2 lần và sẽ có lần thứ 3 vào cuối năm (không biết được tăng bi nhiêu nữa)
    Thay đổi công việc, từ phòng này nhảy qua phòng kia, thế mà đôi khi vẫn thấy công việc nhàm chán......
    dự định học thêm 1 bằng nữa nhưng nữa đường gãy ghánh vì sức khỏe không đảm bảo......
    nói chung mọi mơ ước sẽ cố gắng vào năm sau
    cố lên, cố lên............................biến ước mơ thành sự thật......
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế là một năm nữa sắp sửa qua đi, một mùa đông nữa đang trôi qua cuộc đời tôi, một năm đầy sự kiện và biến động trong cuộc đời, mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy đau đầu và vất vả hơn. Công việc thì chẳng có gì phải bàn cả, luôn luôn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ, cơ hội học hỏi cọ xát cũng nhiều, lại còn được đi học nữa chứ... nói chung không có gì phải phàn nàn cả... một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi.
    Chuyện tình cảm thì vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn cô đơn, vẫn kiếm tìm...
    Nhưng cuộc sống đâu chỉ có công việc và tình yêu, nếu như chỉ có tình yêu và công việc thì đó là cuộc sống của riêng mình, bên cạnh mình còn nhiều người lắm chứ? Gia đình đó là điều thiêng liêng và quan trọng nhất với mình lúc này. Đã lâu lắm rồi bây giờ mình mới có niềm vui được sống bên gia đình, sống cạnh những người thân yêu, lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc bên những người thân.
    Bởi vậy lúc này là lúc mình phải sống cho những người mình thương yêu!
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tìm gọt bút chì mà mãi chẳng tìm được, chán quá.
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ơ không phải có gọt bút chì đây rồi thây, sao còn phải tìm nữa. Đã đi về rồi có thời gian chăm sóc bút chì rồi quyết không để bút chì lọt khỏi tay
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chả làm được gì ngoài việc tớ dư ra mấy kg mỡ hơn năm ngoái . Hừm, ăn và ngủ. Sao mình càng ngày càng giống Ụt ghê.
  10. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mẹ mìn ngây thơ.....hay nhỉ....

Chia sẻ trang này