1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sắp qua đi, bạn đã làm được gì.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mien_song_gio, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi, có gì khác nhỉ?
    -Đh, lại học lại năm I lần thứ 3, lần này ko lông bông nữa, cố gắng gò mình vào khuôn khổ vì đã đạt được ý định ban đầu rồi mà. Hai năm trước, 2 trường trước, vẫn còn tí tởn vì đó ko thực sự là ngành học mình muốn theo. Năm nay, đầu năm học đã tự hứa với mình rằng năm nay nghiêm chỉnh nhé, cố gắng nhé; nhưng khi nhập học rồi, học lại những môn mình đã từng học, tìm hiểu thêm thông tin ở thế giới bên ngòai... đk khách quan lẫn chủ quan... lại cảm thấy ko còn tự tin như trước về cái ngành mà cách đó mới vài tháng cố sống cố chết đăng ký mặc mọi người ngăn cản. Mà cũng lạ, trước đây ai cản thì cản, mình vẫn thấy nó hay, còn bây giờ, lúc mọi người bảo được thì lại thấy hơi thất vọng...
    Thôi tóm lại, dù sao mục tiêu này cũng đã hòan thành bước đầu, và sẽ cố gắng hòan thành thật tốt!
    -Gia đình. Cũng bớt dần những mâu thuẫn, hiểu nhầm với mọi người. Nghiệm ra rằng sau lần ngồi khóc sưng cả mắt đó, dường như mình cũng mở lòng với mọi người hơn, và mọi người cũng hiểu mình hơn. Năm nay, đã được tham gia vào những việc của cả nhà, được mọi người tâm sự, được mọi người lắng nghe, được chứng kiến những giọt nước mắt (có lẽ dùng chữ "được" ở đây hơi khó hiểu, nhưng em thực sự thấy mình lớn lên nhiều lắm khi được mọi người tin tưởng như vậy), được biết rằng hóa ra họ cũng gần gũi với mình lắm...
    Tóm lại, cũng ko đến nỗi nào, sau này sẽ cố gắng phát huy!
    -Công việc. Tạm ổn, ko dịch đều lắm nhưng ko phải là ko có sản phẩm. Cuối năm thì bộ sách cũng được in rùi (khoe đấy, đang khoe đấy)
    Tóm lại, năm nay lại nhiều việc đây, lười lắm, chắc cứ phải có người cầm roi đứng đằng sau mới chạy được. Chưa bít sau này thế nào, nhưng ngay trong lúc này, em đang cảm thấy một động lực rất lớn giúp em làm việc. ... ơi, giúp em nhé!
    -Bạn bè. Cuối cùng thì cũng đã hòa giải được với con bạn thân hồi cấp 2, hồi trước thương nó quá mà chả biết làm thế nào. Một đứa bạn nữa đi du học, mày đi t buồn lắm m ạ, nhưng chúc mày học tốt nhé! Những đứa bạn khác dù ko liên lạc nhiều, nhưng t yêu chúng mày lắm, và t biết chúng mày cũng thế; T cứ tưởng mình đã mất chúng mày rồi, nhưng mỗi lần nghe lại giọng nói, t biết là ko phải như thế, chúng mày vẫn cùng tao tâm sự, t cảm thấy nhẹ nhõm nhiều.
    Còn mày (m biết là t đang nói về m, đúng ko?) M là bạn thân nhất của t! có lẽ thân quá đến chẳng còn giữ gìn gì cả, t chưa bao giờ nói xẵng với đứa nào như với m, chưa bao giờ cộc lốc với đứa nào như với m... nhưng m ko chấp, t cám on m rất nhiều! Năm qua t bít m buồn nhiều, t thực sự thương m lắm; nhưng cái tính của t nó ko cho phép t bộc lộ với ai quá nhiều, và t cũng có một số vấn đề nhất định của t, nó làm t nhiều lúc hoặc chỉ là dửng dưng bề ngòai, hoặc trở nên vô cảm thật sự trước một số việc... T đã đọc thư m gửi cho t, đã đọc hết tâm sự m post lên mạng... Hy vọng sang năm sau, những gì còn đang chắn giữa t với m sẽ được phá bỏ, (ko biết được ko, chỉ là hy vọng.)
    Tóm lại, còn nhiều chuyện phải làm lắm.
    -Bản thân. Có thay đổi, mà cũng chưa thay đổi. Suy nghĩ nhiều hơn, tự sự nhiều hơn, lãng đãng nhiều hơn... nhưng vẫn trẻ con như thế, hời hợt như thế, hèn nhát như thế...
    Tóm lại, cực nhiều chuyện phải làm.
    ....
    Tự thân vận động, hiện thực hóa những gì mình đã nghĩ... Rồi trời mỗi ngày lại sáng!
  2. Freedomoflove

    Freedomoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    With a year,
    I have been done with MBA coursework overseas, as dreamed by my lover and I. But as I my return to home, I lost my lover to one new guy at her company.
    I dont know how much did I gain and lose?
    Freedomoflove
  3. Iznogud_Lib

    Iznogud_Lib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tuổi của tôi và bạn cũng gần nhau nên suy nghĩ cũng có phần giống nhau. Năm nay bọn mình cũng hơn 20 rồi nhỉ, lớn rồi, chắc cũng phải thay đổi lại mình vì nhìn lại, thấy năm qua mình làm cho nhiều người phiền lòng quá.
    Tôi cũng mong trời mỗi ngày lại sáng.
  4. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Một năm quá nặng nề về tình cảm,công việc,học tập...Những thất bại quá nặng nề và đau đớn nhưng rút ra được rất nhiều bài học.
  5. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hic hic 1 năm như bao năm khác ,hy vọng năm nay có nhiều bước đột phá ngoạn mục
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 1 năm:
    Gia đình: Hạnh phúc.
    Công việc: 1 năm thành công rạng rỡ ở thị trường Việt Nam

Chia sẻ trang này