1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sau ngày cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranhoangtho, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lại có một đại biểu của chị em phụ nữ khuyên mình "ăn xịt ". cơ đấy. Tưởng chị em phụ nữ thì phải bảo vệ cho nhau ghê lắm cơ chứ.
    Tình yêu thường không có mắt mà. Để mai tôi kể cho các bạn nghe chuyện của thằng bạn ĐH của tôi. Chuyện này có thật đấy. Nó mà đọc được trang này thì nó giết tôi mất.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chú tranhoangtho này, chuyện bạn bè người ta có tin tưởng mới kể cho chú nghe. Chú chưa được phép thì đừng có mang chuyện người ta mà kể ra đây nhé. Chuyện của riêng chú thì chú kể không sao. Tôi là tôi ghét nhất những người hay đưa chuyện.
    To thornbird: Trong xã hội có nhiều loại người khác nhau, lên án không phải là cách. Quan trọng là hiểu được như vậy để giúp ông xã tránh được giây phút sa ngã
    To wildpony: Chả hiểu bạn nói "ngu thì chết" là có ý gì? Trong câu chuyện này anh bạn là "nạn nhân" chứ có phải cô ấy đâu ?
    hì hì
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đang định kể chuyện để minh chứng cho nhận xét " Tình yêu không có mắt của mình " thì đã bị lên án. Thôi vâỵ
    Chẳng phải mình buôn chuyện vì thằng bạn kể cho mình nó có dặn là không được kể cho ai nghe đâu. Với lại bây giờ nó về QB, cô bạn thì về HP. Ngại quái gì cơ chứ
    Bạn mình đáng thương hơn đáng giận. Đừng có coi thường cô ta.
  4. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bà chị nói thế thì "không dạy cho hươu chạy vào đường quang" rồi thế này thì "hươu chạy vào bụi rậm" mất thôi! Mấy loại đàn bà như thế này đừng có mà trêu tức nó, nó điên lên, nó phá tung cả gia đình mình lên ấy chứ chả chơi. Thôi mình làm phận vợ rồi thì chỉ mong những cô như vậy tránh xa chồng mình ra thôi chứ em nói thật nếu chồng em ở hoàn cảnh đấy thì em cũng chẳng dám chắc hắn thoát khỏi "lưới" mà các em ấy "giăng mùng"
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 30/09/2004
  6. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như chuyện viễn tưởng. Tôi không tin là chuyện này xảy ra thật đâu.
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngày đi làm, đêm trông quán nét cho thằng bạn thế này thì chẳng mấy hôm nay nữa là toi. Tối nay phải về ngủ một giấc thật đã mới được
    Đàn bà có vẻ có ấn tượng xấu về đàn ông nhỉ? Thế cứ 100 ông lâm vào hoàn cảnh này thì cả 100 ông đều quên hết tất cả: trách nhiệm, công việc, gia đình để mua vui chốc lát à?
    Tôi bị bệnh to tim từ bé, nhìn con gái người ta như thế thì mình cảm động, mình thương ( không dính dáng gì đến yêu thương đâu nhé ) người ta. Đó là tình cảm rất đẹp giữa người với người chứ. Thời sinh viên cưa cẩm, trong thời gian mà người ta thử thách mình ấy, tôi tồ quá cứ tưởng là người ta yêu người khác. Cảm giác tuyệt vọng khi đứng trước người ấy, đứng ngay đấy mà không bày tỏ được nó như thế nào thì tôi đã trải qua. Tôi cảm thông với cô ấy nhưng chẳng làm gì được. Chỉ cẩm thông thôi, các cậu hiểu chứ.?
    Có lẽ cách tốt nhất là đành phải chuyển công ty thôi. Chán ghê, mới lãnh lương được có vài tháng.
    Còn cậu nào không tin câu chuyện của tôi thì đành vậy. Biết làm thế nào bây giờ?
    Chuyện này chẳng biết kể với ai. Vợ thì không được, bạn bè thì càng không vì mình quá biết mấy thằng bạn mình nó sẽ bàn luận như thế nào rồi. Thế nên mới đành vào đây kể cho mọi người cho cái đầu nó đỡ căng thẳng, tự an ủi là dù sao cũng còn có người chịu chuyện mình. Thế thôi.
    Lại sắp phải đi công tác rồi.
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mà ngoài lời khuyên em nhắm mắt dấn thân ra không có bác nào có lời khuyên tốt hơn à?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, thì đúng thế, chính là mình đang nói mấy cái cô kia kìa. Nếu họ biết mà vẫn chấp nhận, thì đó là sự lựa chọn "ngu thì chết" .
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    "Anh tranhoangtho phải biết rằng", bây giờ họ nói thế thôi, không ai đảm bảo cho lời nói đó đâu nhé . Khiêu khích cái kiểu của cô ấy mà "dù thế nào đi nữa thì em cũng chấp nhận" thì cho Bin Laden chết đi

Chia sẻ trang này