1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sau ngày cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranhoangtho, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi chán cái cậu này quá đi mất, đàn ông đàn ang gì lại thế này hả ? Thế nhỡ mỗi lần ở một cơ quan, có một cô bám theo cậu, cậu lại chuyển chỗ làm thì có mà...
    Nói cho vui vậy thôi, chứ cậu đã lường trước những đau khổ có thể đem lại khi ngoại tình chưa ? Cái "được" của nó thì tôi khỏi nói, ông nào nhắm mắt vào cũng mơ ước, nhưng cái mặt trái của nó có thể là : Vợ cậu phát giác ra = tan cửa nát nhà, mất vợ mất con; Cô kia trở chứng = bám cậu riết, không "thế nào cũng chấp nhận" như đã nói, và có thể vì hận cậu mà phá gia đình cậu cho bõ tức. Đàn bà có tính cách giống như loài mèo, dịu dàng, đáng yêu và nhu mì đó nhưng có thể trở thành nanh vuốt hoang dã ngay nếu cần.
    Đúng là cuộc sống còn nhiều thử thách, tôi cũng thông cảm cho đàn ông lắm ấy chứ. Dù sao trong bối cảnh "mỡ đến miệng mèo" như cậu kể, mà cậu đã không "đứng lên" và đi về phía cánh cửa phòng tắm như cậu nói, thì cũng đáng phong cậu làm chồng giỏi rồi đó. Và nếu trong suốt cuộc đời cậu giữ mình được như vậy thì sẽ không có gì đáng lo sợ cả.
    Cái cậu cần làm bây giờ là giữ cho đầu óc minh mẫn, hãy tự hỏi mình xem liệu mình có kết cô ta đến độ phải chung đụng không, có yêu vợ yêu con không, có thể chịu nỗi đau khổ khi lỡ không may ngoại tình bị phát giác không ??? Nếu cậu không muốn những điều trên xảy ra, thì hãy tránh xa việc đưa đón cô ta, tránh xa việc gần gũi cô ta một cách riêng tư, có khối người có thể làm việc đó thay cho cậu, tôi chắc thế. Nhưng tuyệt đối không chuyển cơ quan. Cậu cũng không cần phải hoang mang lên liệu cuộc sống hôn nhân còn dài, cậu có chịu nổi cám dỗ không, ai cũng qua những lúc thế này, đàn ông hay đàn bà, nhưng có một điều cậu chưa biết vì do "tuổi chồng" còn ít , đó là với thời gian, về thân xác người ta có thể ít hấp dẫn nhau như ngày mới yêu, nhưng bù lại cái tình nghĩa vợ chồng, qua quá trình sinh và nuôi dậy con cái nó lại gắn kết các cặp vợ chồng hơn bao giờ hết. Nó giống như cậu đang leo lên bậc thang thứ ba, lúc đầu còn cảm thấy chông chênh, nhưng cậu đã leo được 3 bậc mà không ngã thì chẳng có ly do gì cậu không thể đi hết cầu thang đó, nó là điều hoàn toàn có thể làm được mà.
    Đúng là có nhiều điều ta không thể nói ra với bất kỳ ai, vì vậy chia sẻ với người mình không quen ở đây lại rất
    hay, ít nhất thì người ta cũng cho mình biết những điều họ nghĩ một cách thẳng thắn nhất .
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách cảm động, thương với đi xa hơn chút n ữa nó mong manh lắm bạn ạ. Nhất là điều đó có sự tác động vô tình hay cô ý từ 2 phía, cộng thêm nhiều tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra nên sự vượt qua giới hạn là chuyện dễ xảy ra nếu không cẩn thận và chủ quan.
    Bạn lại đi so tình yêu hồi sinh viên với cảm giác "bất lực" của cô ta với người đã có vợ như bạn thật chẳng hợp chút nào. Khi yêu thì còn có nhiều sự lựa chọn, thay đổi dễ dàng nếu không phù hợp hoặc vì nguyên nhân nào đó. Với lại, khi thời sinh viên, bạn trong tâm trạng cậu con trai tồ tẹt, mới lớn đưng trước sự ngúng ngoẩy, thất thường và cả thử thách của bạn gái. Còn bây giờ cô ta đã đến độ tuổi chín chắn, đã biết bạn có vợ và có con thì điều đó khác hoàn toàn chứ.
    Đã lập gia đình, có con rồi mà cứ nhùng nhằng đuổi bắt theo tâm lý tình cảm của cô bạn đồng nghiệp thế này, bạn không thấy bạn trẻ con quá sao??
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 01/10/2004
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chả trách được... đàn ông 25 tuổi trẻ con cũng phải.
    Bởi vậy lập gia đình hai người phải chín chắn một chút.
    Wildpony nói cuộc sống gia đình về lâu về dài hai người gắn với nhau vì nghĩa, và nuôi dạy con cái nên càng gắn kết hơn bao giờ hết. Tớ đồng ý nhưng mà gắn kết nghĩa là không "li dị" thôi, chứ ngoại tình là điều càng dễ xảy ra. Thường khi mới lấy nhau còn mới mẻ, rồi có con cái bận rộn, lại phải lo cơm áo gạo tiền, chả có tg để sinh tật.
    Nhưng mà khi con cái đã trưởng thành, rất nhiều người sinh tật ở giai đoạn này khi mà cảm thấy trách nhiệm với gia đình phần nào đã đủ rồi.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 01/10/2004
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm ngày cưới, tình yêu vẫn say đắm và ngọt ngào như thưở ban đầu. Cả 2 vợ chồng đi làm, nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng hết giờ để được gặp và ở bên nhau vào buổi tối . Nếu 2 vợ chồng không mệt thì xem một bộ phim nào đấy còn nếu không thì 2 vợ chồng cùng xem TV, cùng trò chuyện. Cuối tuần 2 vợ chồng đi chơi với bạn bè, đi pub hoặc discotheque nếu có hứng thú . Thỉnh thoảng thì đi ăn uống ở ngoài và đi dạo buổi tối bằng xe đạp giống như những đôi đang yêu. Tóm lại , sau 1 năm ngày cưới tình yêu của 2 đứa vẫn như lúc ban đầu, lúc gặp nhau sau một ngày mệt mỏi, ánh mắt vẫn xao xuyến và trìu mến và trái tim vẫn đập mạnh .
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhào bột suốt ngày thì lại chẳng tình cảm nhờ
    Chúc bạn lúc nào cũng hạnh phúc như vậy nhá bạn
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao mà có 2 con bạn cùng khoá, 1 đứa tò te với 1 anh có vợ, môt đứa đưa đẩy với 1 anh đã có bạn gái. Chẳng đủ thân để mà khuyên nhủ chúng nó tránh xa ra. Chúng nó vẫn sống và tin tưởng vào mối quan hệ đấy, hy sinh, hết mình cho tình yêu (mọi người đều thấy là không đúng chỗ ). Rõ ràng dù gì đi nữa 2 em đấy sẽ bị mất mát, thua thiệt và bị chê bai nhiều nhất, như chị gì đã nói "ngu thì chịu"
    Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, trách thêm những gã đàn ông dụ dỗ các "em gái ngây thơ" (thật ra cũng chẳng rõ ai dụ dỗ ai ),Chỉ thương các cô vợ lấy phải các đấng chồng như thế.
    Chú tranhoangtho đã tỏ rõ bản lĩnh như thế, để duy trì thì nên quan tâm vợ con gia đình nhiều hơn, còn hơn là quan tâm suy nghĩ cho cô đồng nghiệp, kiên định dứt khoát,c ũng cahng cần thiết phải đổi cơ quan. Vợ chồng sống với nhau không những vì cái tình sẽ còn có cái nghĩa nữa, rồi sẽ ổn thôi.
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hic...tớ làm bánh có một lần từ cái hồi nảo hồi nào mà ấy cứ bảo tớ nhào bột suốt ngày, tớ mà nhào bột suốt ngày thế chồng tớ lại sợ tớ ý chứ vì bị tớ bắt ăn hết mà .
    Cảm ơn nhiều lời chúc của ấy nhá , tớ cũng chúc ấy sớm khỏi bệnh và được ăn uống vô tư không phải kiêng gì cả
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Thế bao nhiêu thì được coi là người lớn vậy chị 6 ???
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa hiểu chú Hoangtho băn khoăn chuyện có nên "xịt" cô kia không là vì nguyên nhân gì, vì thấy thích cô ta hay vì đơn giản là trông cô ta ngon xơi. Nếu đơn giản là vì ngon xơi thì không cần phải đầu tư nhiều thời gian công sức và mạo hiểm đến như vậy. Xách 150k ra hàng massage-sona, 50k vé vào cửa, 100k boa đảm bảo sẽ có cảm giác khá hơn nhiều, lại không phải lo nghĩ với cả mạo hiểm. Nếu có nhu cầu cao nữa thì thêm vào đó 350k cho đủ 500k. Nếu thèm quá thì mỗi tháng tiết kiệm bớt bia đi lấy 500k mà đi, chả hơn là vụng trộm mà lúc nào cũng ngay ngáy sợ vợ tóm, bồ theo.
    Mà nói thật chứ tớ thấy chú hơi hâm. Là đàn ông máu thì làm, không máu thì thôi, chứ đem lên mạng mà hỏi chị em thì có mà đến mùng thất vẫn cứ lăn tăn.
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác TanG này có vẻ sành giá cả quá chứ hả? Khi nào chồng em về VN, nhờ bác săn sóc giùm em với nhá

Chia sẻ trang này