1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sau ngày cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranhoangtho, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác bảo em hơi hâm à? Nhưng thực ra thì em có hâm lắm đâu hả bác? Em không máu mê cái chuyện đó, bác ạ. Em đủ khôn để không dính dáng vào mấy chuyện tình nơi công sở, nó đau đầu lắm.
    Một ngày con người ta có 24 tiếng, mất béng 16 tiếng ở nhà với vợ cả, còn lại 8 tiếng cơ quan lại định cúng béng nốt cho vợ hai hả bác? Bác chỉ có xúi dại.
    Em bực mình quá thì nói đến chuyện chuyển cơ quan đấy chứ. Nói thì nói vậy chứ bây giờ kiếm được việc làm mà mình thấy thích có phải đơn giản đâu.
    Cái em muốn khi lập topic này chỉ đơn giản là xả cho hết cái ấm ức trong đầu thôi. Nhân tiện hỏi mấy bác nhiều kinh nghiệm xem em phải làm gì để mọi việc trở nên bình thường. Hôm kia mấy bà lớn tuổi trong phòng em gọi em ra một chỗ, nháy mắt: " Mày làm gì cái L ....mà sao trông dạo này nó lạ thế ". Lúc đấy mình chỉ còn biết ú a ú ớ, bực điên cả người.
    Cứ nhìn mà nhận xét thì chẳng mấy hôm nữa là sếp lôi lên làm công tác tư tưởng thôi. Lúc đấy trả lời thế nào bây giờ?
    Bác Tân Ngố xui em vào massage_sona hả? Cám ơn bác, ước gì bây giờ mà em có thời gian, em sẽ ngủ một giấc 12 tiếng một lúc. Ngủ dậy xong mà vẫn còn thời gian thì em sẽ xem xét đến lời khuyên của bác.
    Mà có nhiều bác nhận xét em là trẻ con thì cũng hơi lạ đấy.
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cái ngày mà sự cố chưa xảy ra ấy. Phòng em vui lắm, nhiều lúc cười đau cả hàm.
    Cái em quan tâm là làm cách nào để cô ấy đối xử với em như bình thường. Chứ từ hôm ấy đến giờ, ngoài những câu liên quan đến công việc ra thì cô ấy không trao đổi với em một từ nào cả, mặt thì cứ như trong tủ lạnh ra ấy.
    Cái này thì em thử đủ cách rồi. Từ trêu đùa như không có chuyện gì xảy ra rồi đến nói chuyện nghiêm chỉnh. Nhưng không ăn thua vì cô ấy chẳng nói gì cả, nói cứ như nước đổ lá khoai.
    Bó tay mất rồi.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Quan hệ công sở chỉ có tính cách đồng nghiệp, môi trường làm việc, thích thì trao đổi, không thích thì thôi. Tôi nghĩ cô ấy làm mặt lạnh với chú cũng là bình thường, chú nên tôn trọng điều đó. Cũng không cười đùa hay tìm cách thân mật hơn, dễ sinh hiểu lầm.
    Mà tôi nghe mấy bà lớn tuổi gọi chú ra hỏi, còn nháy mắt, thấy cũng lạ. Cuộc sống riêng tư của người ta phải tôn trọng. Hơn nữa chú đã có gia đình, không thể coi việc trai gái là việc để "nháy mắt". Nếu là tôi, ai hỏi tôi chuyện gì liên quan đến việc riêng tư, mà tôi không thích, tôi sẽ tỏ thái độ liền.
    Người ta nói chú "trẻ con" cũng phải. Khi nào chú chín chắn hơn, chú sẽ biết cách cư xử mực thước hơn.
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Sáu.
    Cô ấy làm mặt lạnh là việc của cô ấy, nếu mình cư xử đúng mực, họ vẫn tỏ thái độ như vậy thì mình cũng tôn trọng để họ vậy thôi. Mình cũng phải có cái thế của mình trong quan hệ, tôn trọng lẫn nhaui, còn lúc nào cũng chạy theo để làm vừa lòng mọi người thì bao nhiêu là đủ.
    Còn đối với các bác ở cơ quan, nếu các bác ấy trêu chọc thì vô tư thôi, còn nếu các bác ấy nhấm nháy, khuyên bảo này nọ thì tớ sẽ chỉ cần nói với các bác ấy rằng" Cám ơn ý kiến của bác, cháu nghĩ là cháu tự giải quyết được" và kệ họ bàn ra tán vào thôi. Nhưng mà tớ cũng thấy nhiều bác lắm chuyện, có thể ý của họ thì tốt, có thể họ coi mình như con cháu họ thì họ mới khuyên bảo như vậy nhưng nhiều khi cũng can thiệp quá làm mình cũng khó chịu. Trước đây khi tớ đi làm ở nhà, nghĩ họ lớn tuổi thật nhưng họ cũng là đồng nghiệp với mình, và cũng xác định mình tôn trọng họ thì họ cũng nên tôn trọng mình nhất là trong chuyện riêng nên mới đủ dũng cảm phản ứng lại những chuyện mình thấy không hợp lý, mặc dù hồi đó mới đi làm và cũng còn nhiều e ngại quan hệ trong công ty.
  5. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh THT ơi, anh nói phải lắm. Cùng làm một phòng với nhau mà người ta đối xử với người khác thì bình thường, với mình thì mặt lúc nào cũng xì xì, ai mà chịu được cơ chứ. Theo em thì nói chuyện riêng với chị ấy, giải thích cho chị ấy hiểu. Được thì tốt nhất, không được thì đành chịu.
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    3 điều nên tránh với 1 người đàn ông có vợ: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.
    Chú phạm phải điều cấm thứ 3 rồi đó.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bình thường làm sao được mà bình thường, bảo hâm quá quả là không sai. Túm lại việc qué gì phải lăn tăn nhiều, cứ kệ việc mình mình lo. Còn mấy chị kia còn thắc mắc nữa thì hỏi thử các chị ấy xem có muốn em làm các chị như làm cô kia không. Hê hê.
    To Romaza. Được em tin tưởng chọn mặt gửi chồng như thế, anh cảm thấy rất tự hào, khéo phải hơn cả cái tự hào của chú hoangtho khi được gái đeo bám ấy chứ.

Chia sẻ trang này