1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NĂM VUI BUỒN....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    MỘT NĂM VUI BUỒN....

    Một năm trôi qua có biết bao gương mặt vẫn ở lại, biết bao gương mặt đã ra đi, và có biết bao gương mặt mới đến. Đã có những lúc tưởng chừng như cái gia đình nhỏ bé này không thể trụ vững được, vậy mà....
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    Tôi yêu biết bao những người anh, người chị đã gắn bó với tôi suốt 1 năm qua. Họ luôn bên tôi, dìu dắt tôi qua những thử thách khó khăn của cuộc đời. Khó mà diễn tả hết sự biết ơn của tôi với họ. Tôi đã trưởng thành nhiều hơn từ những lời khuyên, từ những câu chuyện, từ những vấp váp của 80F. Càng ngày tôi càng thấy gắn hơn với những người bạn LỚN.
    1 năm có thể là quãng thời gian không dài so với đời người. Nhưng tôi nghĩ là dài so với những mối quan hệ ảo qua Net. Chúng ta đã biến những tình bạn, tình yêu ảo trở thành thật. Chúng ta đã xoá những sợi dây vô hình ngăn cách giữa những cái nick để xích lại gần nhau hơn. Cũng có những lúc chúng ta không tránh khỏi sai lầm khiến các mối quan hệ trở nên bế tắc... điều mà đôi khi ta vẫn thường nói đùa là 80 đang ở trong thời kì "quá độ". Bây giờ nhiều người vẫn nuối tiếc khi 80 không còn như xưa.... Nhưng tôi không tiếc.... bởi không có một đêm hội nào giống như đêm hội nào.... khi kết thúc một điệu nhảy sôi động thì sẽ có một bài hát mới thay thế.... có thể đấy là một bài hát buồn nhưng chúng ta vẫn phải trân trọng nó.
    80 rút vào hoạt động chiều sâu??? Có người thích bề nổi thì cũng có người thích bề sâu lắm chứ. Chỉ có những con sóng gần bờ mới đập mạnh.... càng ra xa, mặt biển càng lặng.... nhưng mấy ai biết được bên dưới cái lặng lẽ ấy có những gì....? Phải chăng là hàng ngàn đợt sóng ngầm đang gào thét???

    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tìm thấy ở 80F những gì mà tôi tưởng rằng mình không còn có nữa. Thật khó để nói ra cảm giác thật sự của mình...
    "Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường"
    Nhưng tôi nghĩ điều đó không đúng với bản thân mình và với những người bạn thực sự gắn bó trong 80F.
    let's smile and think of happines :)!
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ThảoHương cũng la người khá lâu ở 80F roi đấy nhỉ, và cũng là người theo 80F lâu nhất nhưng không xuất hiện
    Nhớ ngày xưa mình còn tưởng nhầm TH là Tibeo.............
    Hẹn gặp lại vào 23 tới TH nhé...........
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Mới làm quen với net dược 2tháng, tibéo đã bập ngay vào 80. Nhớ lại từ những ngày đầu, online giấu mặt trêu mọi người, offline băn lhoăn chọn nick để lộ diện. Thế đấy, có người ra đi vì không thấy thích hợp, lại có thêm nhiều người mới vào vì thấy ở đây tự nhiên như ở nhà.
    Nhìn xuống chữ ký của mình " I love 80family" Xài nó được 1 năm rồi đấy nhỉ. Nên thay chưa nhỉ.
    tibeou - I love my 80 family
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hù hù... có lẽ mình nhỏ tuổi nhứt 80F. Hichic, nhìu khi cũng cảm thấy.... thật nhưng chẻng seo. Đi chơi với mọi người thoải mái thật, chẳng bao h mình có cảm giác buồn khi gặp mọi người cả.
    I want to say that: I LOVE 80F
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Uh, 1 năm qua, nhìn lại.. thấy cũng nhiều sự kiêhj tiêu biểu,... nhưng có sự kiện là mình ranhạp 80.. ko thể ko nói tới.. từ những ngày dầu í nhỉ.. lạo còn suýt đòi làm hội trưòng... ( khi còn chua đến ngay 24.2 í).. nhwung đến khi gặp rùi thây anh em áp đảo quá trời,.. chả dãm ứng cử nũa.. rùi đến vụ buôn hoa 8.3 nhỉ,,.. vui thế... rồi đến hè mình bắt dàu thiHK, lưòi đi .. và ròi lại lưòi.. lâu quá ko gặp mọi ngưòi outline, có lẽ ko ít ngưòi quên lazy... chuyện là thế mà.. nhưng hôm nay mình nhất định phải đi.. vì 1 ngày có í nghĩa thế cơ mà..
    lazy vẫn nhớ những khuôn mặt của 80 mà lazy dã gặp, dã đi chơi, đã.. nói chuyện.. hihi ai đáy cũng có vẻ.. rất kì thú...
    Lazy girl
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái ý tưởng nhắc đến 80F trong chữ ký của mọi người cũng được một năm rồi đấy tibeu. Có lẽ đó là cái khác duy nhất trong so với các câu lạc bộ khác. Mà hình như người ta nhắc đến 80 HN là nói bằng cái tên FAMILY. hay thật.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em - một con bé mới 20t, nhỏ nhắn, lạ lẫm giữa những anh, chị 23,24t.
    Em tự hào lắm chứ khi là 1 trong những thành viên đầu tiên của 80F. Nhớ khi xưa, 80 chưa thành lập em đã được DrSlump gạ gẫm vào cho "vui", rồi thì sau đó mấy hôm em quen anh Sóng Bạcdqd qua những tâm sự cùng chị 3hạtdẻthầnkì...
    Ngày 24/2/02 là lần đầu tiên em được diện kiến mọi người... Chẳng sợ gì cả dẫu cho rằng mình là chíp hôi ở đấy. Đứng 1 hồi thì phát hiện ra 1 nhân mình quen từ trước đó là lão già Batigol - chuyên gia cãi lộn với mình ở bên hssv. Hê hê, hoá ra cái HN này cũng nhỏ thật....
    Lần đầu tiên gặp chị Tibeou ấn tượng quá.... híc đang quen với những đứa con gái mồm năm, miệng mười, nói thì lúc nào cũng như gió cấp... cao nhất hic gặp chị Tú thấy choáng quá. Lâu lắm mới lại được nghe giọng con gái thỏ thẻ, dịu dàng, dễ thương đến thế.... (không phải nịnh đâu nhá)
    Á.... còn anh Sóng Bạc, hơn 1 năm trước đây có ân oán với em... vụ thách rượu bên Tâm sự trong topic "gọi tên anh trong cơn say" ấy, nhớ ko hả anh ơi? Phù, thế đã chiến với nhau bận nào chưa nhỉ??? Hic... em còn chưa trả thù vụ anh tạt axit em ở giữa nơi đông người đấy. Bất công... cứ thấy con bé hiền là bắt nạt thôi
    Ngày này năm trước quen thêm 1 đống người. Hic... but có những người sau cái đêm hôm đó ko hề gặp lại... Mà má ơi, buổi tối thì trời nó tối lắm con bé có nhìn rõ ai với ai đâu. Khổ thân thế cơ chứ.
    Đến hôm nay khi viết những dòng này thì em vẫn nhớ như in cái cảnh người đứng người ngồi lố nhố trước Nhà hát lớn. Bởi trước khi đến em đã vẽ ra một viễn cảnh hết sức đẹp theo lời quảng cáo (mà hình như chị Tú cũng vậy...) rằng nào là băng rôn, khẩu hiệu ầm ĩ, 1 con khỉ cực to..... Hic vậy mà chỉ có 1 tờ giấy bé xíu xìu xiu ghi chú thích 8X cộng thêm 1 con kinh kông xấu xí bé tẹo treo tòn ten trên xe máy... May mà em có quen Dr và Batis từ trước chứ ko thì chắc cũng quay xe về lâu rồi...
    Lừa đảo.... Có 1 vụ lừa đảo..... Bớ bà con ơi....
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT​
    tặng cho những ai muốn "say goodbye" với 80 yêu quí của em​
    Tạm biệt nhé bạn của tôi ơi
    Người đã từng coi TTVN là bến đỗ
    Một ngày kia khi rời xa tất cả
    Một chút buồn rồi cũng thoáng qua nhanh
    Giữa 80 bạn là hạt cát mong manh
    Đến rồi đi ai người biết tới
    Dẫu cho rằng có một người chới với
    Chắc là bạn vẫn cứ ra đi
    Rồi mọi người có lẽ sẽ quên mau
    Bởi chúng ta không hẳn là bè bạn
    Một chút buồn trong trái tim chai sạn
    Và mọi người có lẽ sẽ quên nhau.
    Bạn ra đi không hẳn là niềm đau
    Bởi 80 vẫn cứ luôn tồn tại
    Một nỗi buồn không hẳn là mãi mãi
    Tạm biệt nhé! Bạn của tôi ơi
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này