1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NĂM VUI BUỒN....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Uh, Chị nhớ cả cái cảnh quán hôm đấy, tối lờ mờ, người ngồi nhung nhúc, toàn con trai là con trai thôi. Con gái tụi mình bị tách làm hai rồi dồn về hai phía của căn phòng, khép nép căng tai ra nghe tụi nó( cái tên to mồm nhất là Slump với Batigol thì phải) nói át giọng. Thế mà bây giờ, xem lại xem, chế độ mẫu quyền đấy nhá( sung sướng quá phải cười khà khà lên một cái)
    Rồi cũng đến thời của hội tuổi nho nhỏ như nino với Snow thôi, hậu sinh bây giờ giỏi lắm. Nhất định nhà mình sẽ thành 8X Family thật đấy anh Nghị ơi.
    tibeou - I love my 80 family
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình được nhắc đến với tư cách thằng lẻo mép, thảm quá là thảm.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Đấy đâu phải là lẻo mép đâu, anh định nghĩa nhầm rùi.
    Mà, nhớ lại, hình như anh SỜ LẮP cũng có "tham vọng" biến 80 thành 8x nhỉ?
    tibeou - I love my 80 family

Chia sẻ trang này