1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi. Việt Nam dành chiến thắng. Trong anh lại trào dâng nỗi nhớ em. Nó thỉnh thoảng vẫn mãnh liệt như vậy. Vẫn dâng lên vào mỗi buổi tối hay khi có dip nhớ em. Anh thèm cái cảm giác đưa em đi làm về mỗi tối. Liệu ngày anh ra trường em có nhìn thấy anh mặc chiếc áo màu lá cây, anh sẽ thắt cavat mà em mua tặng anh. Em mong mỏi ngày đó từ lâu rồi phải ko? Anh sẽ cố gắng thực hiện điều đó bằng chút niềm tin cuối cùng còn đang tồn tại trong anh. Anh lại khóc rồi em ạ. Hóa ra anh vẫn vậy. Vẫn mít ướt như hồi còn có em. Ngày hôm qua anh cũng khóc trong đêm và hôm nay cũng thế. Anh đang cố tưởng tượng ra ngày anh cầm bằng tốt nghiệp. Thứ duy nhất mà anh biết là anh còn có thể làm được và rất nhiều người hạnh phúc vì điều đó.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh ngồi giữa sân trường với cảm giác tuyệt vọng. Một mình cô đơn lẻ loi, mắt anh hoa lên vì cảm giác đơn độc. Anh biết thời gian không còn nhiều, nơi đây sẽ không còn dành cho anh nữa. Em à, hãy cho anh chút nghị lực, để anh có thể tập trung hoàn thành công việc này. Sao với mọi người thì bình lặng và trơn tru còn với anh thì lại khó khăn đến vậy? Anh phải cố gắng nhiều hơn khi em không còn ở bên anh. Lúc em ở bên anh, anh đã lừa dối em và đã không làm được. Bây giờ em đã xa, anh đã không còn lựa chọn nào khác phải không em?
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh lại khóc rồi. Đúng là "bản tính khó dời". Anh vẫn yếu đuối thế dù có em hay không? Mà cũng không biết anh khóc là dấu hiệu của sự yếu đuối hay hèn nhát nữa. Chỉ có 1 lần duy nhất anh khóc mà cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn. Em à, anh sẽ nhắm mắt lại, sẽ giữ gìn sức khoẻ, để tiếp tục cố gắng làm 1 người có ích. Anh đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, EM à. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh muốn mình cố gắng giữ được cảm giác này dài hơn, để có đủ sự tỉnh táo để làm tốt công việc mỗi sớm mai thức dậy. Anh yêu em, rất nhiều.
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh nằm mơ thấy em. Trong cơn mơ, em không nói với anh dù chỉ 1 lời. Anh chỉ biết nhìn theo em. Trái tim anh khi thức dậy như vừa trải qua điều đó.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc qua thấy chủ thớt ủy mị quá (xưa e cũng thế)...nhưn đâu cần phải như vậy hả bác tất cả đã qua đi sao ko để nó nằm yên trong quá khứ...sao ko để nó ở 1 góc nhỏ nơi kon tim đã chết và sống thật vui vẻ hạnh phúc với nơi kon tim đang tràn đầy sức sống kia hả bác...bác cũng giống e cũng ngồi đếm từng ngày từng ngày 1 nhưng hãy để nó là QK và sống là chình mình cụng với bác 1 ly cho nóng người...
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ừ, mình biết mình là một người uỷ mị. Và cũng hiểu chừng nào chưa vượt qua được những nhức nhối này thì sẽ không thể nào quên đi những gì đã qua. Vì rốt cuộc mọi chuyện chỉ thực sự trôi qua khi mình đối mặt với nó. Còn mình thì vẫn chưa vượt qua được :(. Rồi 1 năm nữa sẽ lại qua đi. Đành phải cố gắng vượt qua giai đoạn này thôi. Nếu không tầm giờ năm sau, mọi chuyện có thể vẫn như vậy, vẫn sẽ chẳng bao giờ lên da non được. Thanks, cụng 1 ly cho nóng người kái
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nhanh quá. Nhớ năm trước jo này mình đi thực tập. Hi. Hồi ấy sống vui vẻ, Ko tình yêu, nhiều tình bạn. làm việc suốt ngày. Hi`. Sao vui thế. Vui cho đến bây jo. Những ngày cuối năm sao nặng nề thế.
    Nhưng cả năm nay, có nhiều biến cố. Nhiều điều xui xẻo, k may mắn. hmm
    NÓ sắp qua rồi
    Đón chờ năm mới.
    Hãy yêu mình trước đã.
  8. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Một năm, ko dài, mà trải qua bao nhiêu là mốc to mốc nhỏ, bao nhiêu là vui mừng lẫn thất vọng. Bao nhiêu là nước mắt với dằn vặt. Để rồi 1 năm qua đi, thấy mình lớn lên biết bao nhiêu!
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này