1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nền văn hoá xứ nghệ đậm đà bản sắc

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi HONGHOA20, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một nền văn hoá xứ nghệ đậm đà bản sắc

    Xứ nghệ với những truyền thống lâu đời , gắn liền với từng thời kì lịch sử không ai dám phủ nhận nó những con người nghệ chất phát vẫn quê hương yêu làng quê của mình , mảnh đất này đã góp bao nhiêu danh nhân cho dân tộc , nhưng con người nghệ tĩnh vẫn nghèo người nghệ vẫn ngèo dẫu biết đây là đất nhiều nhân tài , nhưng ??.........?? câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ

    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm bạn à. Cái sự đời trái ngược ấy cứ đang xảy ra đấy thôi. Đã bao giờ bạn nghĩ đến vì sao những nhân tài thế giới ngày trước trong WW2 lại tập trung ở Mỹ chưa? " Đất lành chim đậu " mà. Nghệ An mình cũng vậy, nhưng mà chưa có được " lành" như các vùng đất khác để cho nhân tài hội tụ về thôi.
    vũ như hà[/size=10]
  3. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn sang chuyện chính trị mất rồi. Thư giãn chút đi, xem ảnh quê choa nè:
    "Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ..."
    Vĩnh Thanh
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một nền văn hoá đậm đà chất dân tộc ở Nghệ An mình biểu hiện chỗ nào nhỉ. Em biết là nhiều nhưng cụ thể thế nào thì chịu. Nhất là trong lối sống quá hiện đại của lớp trẻ hiện nay.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin trích đăng bài viết này từ bên vnn2 sang đây để các bạn cùng đọc:
    Nghệ An là một vùng đất tươi đẹp thuộc bắc trung bộ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toạ độ địa lý từ 18o33'10" đến 19o24'43" vĩ độ Bắc và từ 103o52'53" đến 105o45'50" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với Thanh Hoá, phía Nam giáp với Hà Tĩnh, phía Tây giáp với nước bạn Lào và phía đông là một bờ biển chạy dài tới 82km. Diện tích đất tự nhiên 1.648.729 ha. Dân số năm 2002 có 2.963.572 người, mật độ dân số trung bình là 179 người/km2.
    Nghệ An rất giàu khoáng sản với trữ lượng than lên đến 1 triệu tấn, sắt 1,8 triệu tấn, mangan 2,2 triệu tấn ngoài ra còn rất nhiều loại khoáng sản như vàng, thiếc, đá đỏ...
    Nghệ An cũng là nơi có nguồn tài nguyên rừng và các loại động thực vật quí hiếm thuộc vào hàng đa dạng nhất ở Việt Nam, trong đó báo lửa, báo gấm, báo hoa mai, hổ, voi, mang lớn, bò tót, sao la, công. trĩ sao, gà lôi... đã được ghi vào sách đỏ thế giới.
    Nghệ An cũng là một trong những vùng đất được các du khách chú ý đến nhiều nhất với rất nhiều các di tích lịch sử và thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt khu du lịch Cửa Lò được đánh giá là một trong những bờ biển sạch và đẹp bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á.
    Nền văn hóa Nghệ An cũng hết sức đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc. Nổi bật nhất là những làn dân ca ngọt ngào như hát đò đưa, ví dặm, hát phường vải, hát ru...
    Nghệ An cũng là nơi đã có những món ăn lưu truyền từ đời này sang đời khác và được mọi người trên khắp mọi miền muốn được một lần thưởng thức như cháo lươn Vinh, tương Nam Đàn, cà pháo Nghi Lộc, nhút Thanh Chương, nước mắm Diễn Châu, cam Xã Đoài, khoai Thanh Chương...
    Ngoài những cái trên thì một cái mà Nghệ An luôn tự hào về sự vượt trội của mình so với những vùng đất khác. Đó chính là CON NGƯỜI.
    Tính đến cuối năm 2001 tổng số lao động xã hội có gần 1,5 triệu người, trong đó làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 1.380 ngàn người. Hiện nay, toàn tỉnh có 137 tiến sỹ, 542 thạc sỹ, 27.889 người có trình độ đại học, 16.495 người có trình độ cao đẳng, trên 7,5 vạn người có trình độ trung cấp, gần 60 vạn công nhân kỹ thuật. Số lao động được đào tạo chiếm 14,5% số lao động đang làm việc, số thợ bậc cao, nghệ nhân chiếm tỷ lệ rất thấp. Đây là một tỷ lệ mà hiếm có vùng đất nào ở Vịêt Nam có thể so sánh được cho dù đó là những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng...
    Nghệ An luôn nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, con người nổi tiếng nhất là Bác Hồ cũng có quê hương ở Nghệ An. Ngoài ra còn phải kể đến nhà yêu nước Phan Bội Châu, nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu, bà chúa thơ nôm Hồ XuânHương , và rất rất nhiều những danh nhân, anh hùng khó có thể kể hết trong bài viết này.
    Chính người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ cũng có nguồn gốc từ Nghệ An và khi đem quân đi đánh giặc ông cũng phải ghé qua Nghệ An để hỏi ý kiến La sơn phu từ Nguyễn Thiếp. Nguyễn Huệ cũng đã có ý định lấy vùng đất Nghệ An làm thủ đô cho nước Việt Nam nhưng vì một lý do mà ông phải chuyển ra Hà Nội. Đây có thể cũng là một điều may mắn cho những người Hà Nội bây giờ.
    Hiện tại những người nắm trọng trách trong bộ máy chính quyền hay cơ quan nghiên cứu khoa học phần lớn đều là những người Nghệ An, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế luôn luôn có đóng góp của những người con xứ Nghệ. Người dân Nghệ An cũng có mặt khắp nơi trên mọi miền đất nước và họ góp một phần rất lớn vào những phát triển ở những nơi mà họ sinh sống. Bằng chứng là có đến 30% người dân Hà Nội bây giờ có nguồn gốc xuất phát từ Nghệ An.
    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 14/05/2003
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu!
    Thành Vinh tươi đẹp chẳng giữ được chân ta
    Hà Nội phồn hoa nhưng ta không có nhà!!!

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  7. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    em nghe có người nói : " ai bảo bác ở lại HN mần chi , rứa dân nghệ chao phải theo để bảo vệ bác , Chính chủ cho bác về NA choa về hết "
    thế có đúng vậy không các bác
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trước , thường nghe nói rằng người NT ra đi và không trở về xây dựng quê hương , sau khi tốt nghiệp c3 thì cũng có rất it người bạn hứa hẹn về làm việc tại quê nhà sau khi tốt nghiệp DH .
    Bây giờ....cũng có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau , nhưng mấy người bạn đã tốt nghiệp các trường DH khác nhau đều lần lượt về làm việc tại Vinh . Bây giờ bạn bè ở Vinh khá là đông,đó có phải là một dấu hiện tốt nói lên một sự thay đổi của thế hệ trẻ sau này ? Cũng nói lên được sự đáp ứng một phần nào đó về công việc cho các sinh viên tốt nghiệp ra trường của quê hương .
    a****a ga aru sa
  9. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy rằng trong thời gian gần đây , những SV ra trường tìm về NA cũng nhiều , nhưng như thế chưa phản ánh đúng tình trạng hiện nay . Điều kiện làm việc , môi trường làm việc , .... và nhiều nhiều cái khác nữa đã làm chùn bước những tân cử nhân , những người thực sự muốn dóng góp xây dựng cho quê nhà .
    Như tôi chẳng hạn , chuẩn bị ra trường nhưng tôi không biết có thể xin được việc ở quê nhà không nữa .
  10. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải vì ít xiền hả các bác , em nghi cái vấn đề này lém
    tình yêu như ban mai buổi sáng .

Chia sẻ trang này