1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY 8/3 TỒI TỆ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thelovelyghost, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY 8/3 TỒI TỆ

    Tôi đã từng tự hào là xung quanh mình luôn có những người bạn tốt vì tôi luôn sống hết mình với bạn bè.Nhưng qua ngày 8/3 vừa rồi tôi mới thấy mình nhầm to .Chẳng 1 ai quan tâm đến tôi,đáng lẽ tôi cũng phải được hưởng niềm vui trong ngày của phái mình chứ nhỉ?Như angeloflife cũng buồn nhưng ko như tôi buồn trong cô đơn.Thế đấy ,1 ngày tồi tệ cũng trôi qua.Tôi có nên thay đổi bản thân mình ko nhỉ,chẳng nên sống thật lòng làm gì vì ngay đến người bạn thân nhất của tôi cũng ko lấy nửa lời chúc mừng,dường như tôi đã ko tồn tại trong họ.Có lẽ ko nên có ngày 8/3 để tôi ko phải đối diện với thực tế,để ko phải chứng kiến cảnh người ta thì chúc mừng nhau còn tôi thì ...
    Thôi kêu ca thế là đủ rồi ,tôi cũng chẳng muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều về tôi.Cảm ơn những ai đã đọc những dòng này

    GHOST
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    thelovelyghost ah!
    zulu nghĩ rằng bạn bè chơi với nhau tốt hay xấu đâu phải chỉ đánh giá nhau qua mỗi ngày 8/3 đâu. Tôi nghĩ đấy phải là một quá trình lâu dài cơ. Tuy nhiên tôi cũng thông cảm với tâm trạng của bạn khi "phải chứng kiến cảnh người ta thì chúc mừng nhau còn tôi thì ..." Nhưng bạn thử nhìn lại đi, anh em trong box Nghệ Tĩnh dù đã không tổ chức được một buổi gặp mặt offline để tặng hoa cho chị em (cũng chỉ vì lực bất tòng tâm thôi), nhưng anh em chúng tôi cũng đã nhiều người gửi lời chúc mừng tới chị em rồi đấy chứ. Tôi cũng đã làm một cái thiệp gửi tặng chị em, nhưng hình như không ai thèm đọc đến thì phải. Hic hic hic.
    zulu là một thành viên mới gia nhập box mình, mặc dù chưa biết mặt, làm quen hết tất cả mọi người nhưng trong thâm tâm luôn mong muốn anh chị em trong box mình luôn luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì chúng ta đều là người Nghệ Tĩnh(không biết thế này có phải là cục bộ không nhỉ . Hì hì). Với chị em, một lần nữa zulu muốn khẳng định rằng : "Không chỉ riêng 8/3 đâu mà cả 364 ngày còn lại chị em sẽ không cô đơn, anh em tôi sẽ luôn bên cạnh chị em". Hì hì hì!

    Thân ái!

    Zulu
  3. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra ai đây ko? làm gì mà chửi hắn ghê gớm thế ?
    ha ha ha ha biết rồi !
  4. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cuộc sống luôn như thế mà.
    Nói thế thôi, chứ tôi thì có một ngày 8-3 cũng bình thường, không đến nỗi.​
  5. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, sống thì phải thật mình chứ??? Đúng không nhỉ? Đời còn dài lắm, thử thách còn nhiều, không thể chỉ mỗi thế mà đánh mất tình bạn được.
    Tuy muộn, vì tui ít vào mạng, nhưng cũng chúc chị em vui vẻ nha.
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chẳng biết nói sao!
    Chẳng biết chia sẻ thế nào!
    Chỉ mong em bớt giận! Bình tĩnh ngồi nói chuyện với Anh Em. Như thế anh nghĩ em sẽ thông cảm, và hiểu mọi người hơn!
    Thân
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  7. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp đấy thôi, mọi người xung quanh vẫn tử tế với ta đó thôi
    Hãy cảm nhận cuộc sống quanh ta bằng tất cả những tháng ngày mà ta đã trải qua, bằng tất cả những tình cảm mà mọi người dành cho ta, bạn sẽ thấy cuộc sống thật dễ chịu...
    If I love you a little more than I should, please forgive me !
    yêu người như thế đó, người bỏ người đi sao?
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ai làm o giận muh o khóc sướt mướt thế ????

Chia sẻ trang này