1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày bạn mong chờ nhất là điều gì???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bạn mong chờ nhất là điều gì???

    Hôm qua trong lúc đợi tàu, 2 đứa ngồi buôn.
    Cái N hỏi "Một ngày thì H mong đợi nhất là giây phút nào?"
    Trời ơi giây phút nào nhỉ? Nghĩ mãi chẳng ra.
    Rồi nó nói "Tớ thì thích nhất là lúc mình mở cửa phòng ra và bước chân vào phòng lúc đi làm về"
    hichic
    Mình thì ngược lại, sợ nhất là từ lúc đó trở đi, rồi lại bật ti vi to hết cỡ, làm những việc đơn điệu và đi ngủ, hôm nào may thì có phim hay nhưng toàn xem kiểu dành cho người bị khiếm thính.
    Đi làm mệt mỏi cũng mong lúc về, đi về cố gắng thật nhanh để thoát khỏi cái lạnh buốt thấu xương, về đến nhà mở cửa ra thì lại xẹp xuống, mắt dáo hoảnh, chán cái không khí im lặng này.
    A nghĩ ra rồi, chỉ có điều mong đợi duy nhất là vào mạng, nhưng giờ thì vẫn phải chờ cho đến lúc đó....
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tớ thì mong nhất là tiền vào thất nhìu
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ thời gian qua mau để đến ngày hôm sau , ngày hôm sau lại thế để đến ngày hôm sau nữa ................ cho đến lúc không chờ điều gì nữa và nhìn lại thì đã ngayxuaoi mất rùi .
    Khà khà khà

  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mong cho hạnh phúc và no đủ tới toàn nhân loại! (thật lòng đấy)
  5. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới mong gì à? Cũng khó đấy! Có thể là mong ngày hôm nay không giống ngày hôm qua, và may mắn thì đó là sự thay đổi có lợi. Dù sao mỗi ngày đều phải khác đi, cuộc sống không thay đổi tức là đã chết....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mong anh hết ốm
    Mong mình cũng hết ốm
    Mong mọi người ai ốm thì cũng nhanh hết ốm nha
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái bác cà kia, ai cho mang cái nick của em ra mà...
    ngayxuaoi đó là bài hát Ngày xưa ơi, nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn có người không nhớ.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Lại cố nghĩ xem hôm nay mong gì nhỉ, vẫn không nghĩ ra...
  9. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mong em được hạnh phúc! Ngày nào cũng mong như vậy!
  10. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mong nhất cái lúc được chui vào cái ổ ấm của mình. Chả có gì bình yên hơn. Mọi thứ gạt ra hết khỏi đầu, chỉ còn cảm giác buồn ngủ và muốn ngủ thôi. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ hiện tại, mặc kệ cả tương lai.
    Vậy mà đôi khi có những cái cố tình len lỏi vào cái khoảng không đó, cố tình làm cho mình ko tài nào nhắm mắt được. Bực mình, muốn vứt quách nó đi. Giá như có thể vứt bỏ nó đi để được bình yên.

Chia sẻ trang này