1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày bình thường,

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi toyotomi, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường,

    Sáng nay nghỉ học.Chạy trên đường mà tự hỏi:Phải chi có ai cùng đi.Thấy nhói lên trong tim.Ai nhỉ?Trong đầu hiện lên hình ảnh của anh.
    Lại đến quán gần trường DMC.Mùi than tổ ong ở đây lại làm nhớ đến mùi than hay thấy vào mỗi buổi chiều ở Thái Nguyên.Buồn.Lẻ loi.
    Một cảm giác hoang vắng.
    Sáng nay quán không có soup,cái món hay ăn ngày ấy.Ừ,cũng đã 2,3 năm nay không trở lại rồi.Quán chẳng thay đổi gì nhiều cả,nhưng có lẽ là buôn bán quy mô hơn chăng?Bỗng nhiên thèm một ánh mắt biết bao.Xa vời ...
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến một bài hát (không rõ chính xác không nữa) : ...một ngày tình cờ , trên đường phố tôi có bàn chân em...
    Và rồi ngày lại qua ngày , con đường vẫn thế và người qua lại vẫn thế . Những mái nhà nhấp nhô cũng thế , chỉ khác là có thể bên trong nó bị đục phá gì thì không biết thôi . Nói chung vẫn thế . Ấy vậy mà trong lòng tôi lại chẳng thế . Nó hình như có cái gì đó bất bình thường đang xảy ra , xảy ra chỉ vì đôi gót xinh kia lướt trên phố .
    Lại nhớ đến cái ngày tưởng như bình thường , rất bình thường lúc đó , vẫn đi trên con phố đó , vẫn đi bên cái người mà dường như đó là chuyện tự nhiên . Vẫn những ánh mắt , những nụ cười thường nhật đó , những câu chuyện đó . Trời lẽ tự nhiên là đã vào cuối thu , sang đông . Se lạnh , và có lúc cũng cảm giác âm ấm .
    Cũng lại nhớ một ngày bình thường nào đó sau này , cũng vẫn trên con phố đó , và đi một mình , lặng mà ngắm phố phường , lặng mà nghe , những âm thanh vẫn cứ rơi lặng lẽ , lặng lẽ trên hè phố , trên khúc đường nho nhỏ xưa nay vẫn thế .
    Lại nhớ đến ngày hôm qua , một lũ bạn đi ăn , đi uống . Đi chán thì vào café , và buôn dưa lê táo tàu ở đó . Vẫn thế mà thôi .
    Lại nhớ câu nói của Trịnh trước kia "Sống trên Đời cần có một tấm lòng ." . Khi được hỏi "Để làm gì ?" . "Để gió cuốn đi" .
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mail giờ lãng mạn gớm nhỉ ,tình hình này chắc bị đứa nào lừa,chuẩn bị đưa vào đời rồi .Đấy là bài Hoa Tím Ngoài Sân của Thanh Tùng .
    Cái này cứ hao hao như NK ,nhưng có vẻ tình cảm hơn ,tớ hết tình cảm và lãng mạn rồi ,tuổi già khó chịu thật
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường như mọi ngày... Sáng ngủ dậy đi tắm,ăn sáng, xong đọc sách, ăn trưa, ngủ trưa dậy ăn nhẹ rùi online. Tối ăn tối coi tivi rùi !, rùi tắm rùi ngủ..... Một ngày như bình thường... ăn và !
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn na?y
    Hoa tím ngoa?i sân ( Thanh Tu?ng )
    Một nga?y ti?nh cơ? trên đươ?ng phố tôi có ba?n chân em.
    Mặt trơ?i thi? hô?ng co?n trên cây khế có nhiê?u tiếng chim
    Va? rô?i một nga?y, một nga?y đaf qua .. không nga?y na?o hơn
    Con đường vâfn đợi ma? đâu thấy .. đâu thấy bước chân em ...
    Tư? lâu lắm đaf vắng em trên con đươ?ng na?y
    Cây bây giơ? lá rụng gió heo may
    Va? cơn gió co?n muốn theo chân ai môfi nga?y
    Đê? lại mu?a thu theo lá bay bay ...
    Em đư?ng đi xin em đư?ng đi
    Vi? ai đó co?n chưa nói với ai điê?u gi?
    Nga?y nga?y mặt trơ?i hôn lên bước chân va? hoa tím vâfn rơi đâ?y sân
    Con đươ?ng chưa quen tên ba?n chân .. ba?n chân đaf lafng quên con đường nho?
    Ai vội đi đê? ai co?n đứng đó .. ti?m ba?n chân ai trong tiếng lá rơi
    Cuộc đơ?i lạ lu?ng .. cuộc đơ?i ước mơ nhưfng điê?u viê?n vông
    Lo?ng ngươ?i lạ lu?ng, lo?ng hay mong nhớ nhưfng điê?u hư không
    Đê? rô?i một nga?y
    Đôi ba?n chân na?o la? hoa tím
    Đê? hoa tím rơi đâ?y sân ...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thanks U nhé .
    Ấy đấy , một ngày bình thường , một ngày của cái cuộc sống chưa biết mùi mẫn đi làm của tôi là thế này đây : sáng dậy , khi mặt trời đã vượt qua cái mái nhà hàng xóm để nhòm vào phòng , chói chang . Lò mò ngồi thừ ra , nghĩ ngợi linh tinh một lúc . Đến trưa , đứa bạn điện đến rủ đi ăn trưa (nguyên do cũng chỉ vì hôm nay là Sinh nhật của hắn mà mình quên béng mất , hic , đồng minh thời Đại học mà bây giờ thế này đấy ) . Sau bữa trưa , theo thói quen trèo lên 11 hàng gai ngồi hóng gió . Hai đứa ngồi linh tinh một thôi một hồi , tự nhiên lại mất cảm hứng ngồi đần ra . Hơ...tự nhiên không thể vui được là thế nào chứ ??? Nhưng rồi cũng qua nhanh , mọi thứ lại như thường , lại bavader một lúc . Về , đưa nó qua công ty rồi quay ra Net . Nhận được thư làm quen của một người bạn online . Chợt thấy kì lạ nhỉ ? lại còn thế cơ đấy . Vào Box , lại được nhận thêm một bài hát nữa tặng mình . Hi , kể ra những lúc như thế này , cũng cảm thấy lâng lâng hơn đấy chứ .
    Còn nhiều điều để nói lắm . Mà thời gian lại có hạn và trí nhớ cũng cụt ngủn , nên thôi .
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Học cái gì,bản thân nó cũng chẳng biết nữa.Học vô tội vạ.Thấy cái nào tiện là ghi danh học.Chẳng biết có được gì không mà có vẻ sốt sắng.
    Mấy hôm nay trời mưa suốt.Bầu trời buổi chiều u ám nặng nề.Nó cứ lặng lẽ đi đi về về trên chiếc xe đạp cọc cạch.Đôi lúc cứ thần ra chả biết mình đang suy nghĩ những gì,rồi lại giật mình quan sát vì đang ở trên một con đường đông nghẹt.
    Bước chân về nhà,vẫn những tiếng càu nhàu của mẹ,tiếng dao thớt chạm nhau.Bữa cơm chiều gần như đã sẵn sàng.Nó quăng túi vào một góc,ngồi nhớ lại xem hôm nay đã học những gì .Một ngày bình thường nữa sắp qua đi .
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gặp lại thằng bạn học cùng ĐH ,người HP ,2 thằng lại ngồi làm tí ,ôn lại kỉ niệm thời xưa ,chén chú chén anh.Nghĩ cũng buồn cười ,lớp toàn con trai,cứ uống rượu là các tỉnh lại mời nhau ,rồi HN mời các tỉnh ,các thành phố thuộc trung ương uống với nhau,đến khi nhìn lại thì thấy một bãi chiến trường.
    Nhanh thật,5 năm chỉ như 1 cơn gió thoảng qua,giờ thì mỗi đứa một nơi ,là bạn bè cũng chẳng biết nói gì ,khi nào vào đời có điều kiện thì anh em giúp nhau,chỉ mong sau này gặp lại thì ngồi với nhau vô tư như thời SV,đừng để những toan tính của công việc làm hỏng cuộc vui của bạn bè
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 13 âm thì phải. Hình như là ngày mưa ngâu.Buổi sáng chả làm được tích sự gì cả. Ngủ đến 10h30. coi như mất toi buổi sáng. Chiều , được buổi chịu khó lên thư viện thì...thư viện đóng cửa!!!! Khốn thật! Bù lại....Trời vừa mưa xong. Mặt đường loang loáng, 1 màu xám nặng hơi nước, gió lộng dọc phố. Thênh thang trên phố, mình cảm thấy rất thích thú, thoải mái, 1 chút vui vui (mặc dù hơi bị bắn bẩn!!). Thôi thế buổi chiều cũng không đến nỗi vô nghĩa.
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mưa hôm nay mà to them chút nũa dài thêm chút nữa thì hay quá ngồi một mình, đi một mình kể cũng hay
    nhớ rồi lại quên, cố quên thì lại càng nhớ lạ thật

Chia sẻ trang này