1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày bình thường,

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi toyotomi, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    ngày nào đối với em cũng như ngày này
    em thức dậy
    lên mạng chat chit
    rồi lại tụ tập chơi bời cho đến chiều
    tối về ăn cơm tắm rửa
    và lại tiếp tục lượn lờ
    anh cứ bảo em là sao em ko thấy chán với mấy trò vô bổ ấy à
    nhưng anh đâu biết cái thú của lượn lờ
    cái thú của việc đi trên đường soi mói ai đó rồi bình luận điều này điều kia
    rồi cái thú của buôn chuyện
    của ăn uống linh tinh
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi lần thoáng qua giọng hát sến của chú ưhp ....
    " Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày ...... " tự nhiên thấy hài hước và thật buồn cười ..... Tự nhủ không hiểu thể loại gì thế nhỉ
    Nhưng bây giờ đây khi có những ngày không em đúng cả nghia đen và nghĩa bóng .... Thoáng qua trong suy nghĩ lời bài hát đó , tự nhiên thấy đúng
    Một ngày như mọi ngày với 1 SV xa gia đình nơi đất khách quê người .... Sáng ngủ dậy , vệ sinh cá nhân , ăn uống , lướt web , 9h đã vào lớp .... học đến tầm 1h20 nghỉ cho bữa trưa ... và rồi có thể về hoặc học đến 4h khi có hôm nhiều tiết .... và rồi về nhà lướt web ..... ăn tối , học hành 1 chút cho nó có khí thế và kiến thức .... cố gắng dành thời gian cho các trận Cup châu Âu ... hoặc La Liga .... đến 2h sáng đi ngủ ........ Và 12 ngày lại bắt đầu ....
    Sometime có nhiều tiền 1 chút là đi mua sắm linh tinh , cuộc sống thật đơn điệu và nhàm chán .... Nhưng biết làm sao được khi công việc học hành còn dang dở chưa xong ... cha cố thôi , biết làm sao đây .....
    Chưa khi nào nói ra , nhưng sao trong thâm tâm mình ghê tởm bọn con gái sống xa gia đình thế không biết , không những mất virgin mà lên giường vô tội vạ với bất cứ thằng nào .... Not at all bất nhiều hơn 90 % ..... Không biết mấy chú sau này ôm bomb có phúc cỡ nào , lolzzzz
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    anh có biết là ngày hôm qua là ngày điên rồ của em ko vậy
    tối chơi bowling cùng anh xong
    lại hát hò khản hết cả cổ
    em đâu có ý chọn mấy bài đấy đâu
    chẳng qua là bài tủ của em mà
    mà sao anh cứ fải châm chọc em thế nhỉ
    hát hò mà cũng ko yên
    mà quán đấy hát hay anh nhỉ
    hay hơn những quán khác mà lại vắng
    nhưng về tưởng được ngủ ngay thì lại fải nói chuyện với bố mẹ 1 tiếng vì tội đi chơi về muộn
    dù sao hát mấy bài đấy cũng rất hay ho
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn chán bởi vì ........ Thiếu vắng em iu ....
    Những ngày không có em là những ngày không thực sự bình thường ...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bình thường vẫn chỉ một ngày
    Dậy, ăn, uống nghỉ ngủ đầy một hôm
    Hôm sau lại vẫn là hôm,
    Ngủ nghỉ ăn uống... lôm côm cả ngày !
    Được NguyenCoNuong sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 16/11/2004
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, vô cùng bình thường vì ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ trừ có thứ bảy và chủ nhật là bất bình thường vì không phải xách xe đi làm !
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ngày thư7, cn đúng la k0 bt.
    vì mình suốt 2 ngay phải xách xe đi hầu thiên hạ....
    tốn tiền....
    tốn sức...
    ................
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao ngày : sáng đi làm , chiều đi làm , tối đi nhậu , đêm về nhà ngủ , sáng mai lai đi làm rồi chiều đi làm về đi nhậu cùng bạn bè rồi về nha ngủ .... ngày lại ngày trôi qua , chán quá
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ]
    sướng thế còn gi cái bác này.... .
    chúng ta fải nâng niu những gì mình đang có...
    lại bắt đầu một ngày bt rồi đấy.... sếp chuẩn bị lên đây... lại cắm đầu cắm cổ làm đây... hê he
    sắn sàng thôi... OK rồi đâu sẽ có đó .... thitcho co mamtom... song xuôi lại he he... quá sướng... quá sướng... còn gì mà phải kêu nữa....

Chia sẻ trang này