Trời mấy hôm nay lạ thật, nóng,lạnh nắng loạn hết cả lên, chỉ làm cho cái mũi của mình càng khò khè thêm. Không hiểu có bị viêm xoang gì không nữa, hi vọng là không vấn đề gì. Lâu lắm rồi mới post bài, nhiều lúc cũng muốn giải toả nhưng sao viết được một nửa rồi thì lại trục trặc...thế là chán, ko còn hứng thú để viết một cái gì nữa. Mà dạo này cũng chạy xô nhiều quá cơ, nhưng mình thấy bây giờ bận rộn với những việc thật hữu ích, ko như một đợt lang thang nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả, để cuối cùng lại là số 0 to đùng trong đầu. Dở hơi thật... Gặp anh bạn quen qua mạng, hình như lúc nào gặp là tranh luận, lung tung những vấn đề đáng kể tuổi này chưa fải lúc quan tâm cho đau đầu nhưng sao lại thế, cứ thích nói, nhưng như thế mới bộc lộ bản chất con người mình...chết thật! Nhưng như thế làm mình trưởng thành lên nhiều trong cả cách suy nghĩ và từng hành động mình làm, mình đang cố gắng hoàn thiện , tự làm mới mình...Đừng để mãi cái cảm giác cách đây vài tháng nữa, sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ. Ôi! Nhưng biết đến bao giờ mới xong những việc mình cần phải làm bây giờ? Nhiều thứ quá, nếu một ngày có 48 tiếng nhỉ, ko hiểu nếu như vậy đã đủ cho mình chưa nhỉ, hay tham lam quá chăng??? Thi cử đến nơi rồi, sao ko lo học hành đi nhỉ, cứ nghĩ lung tung rồi lại loạn hết cả lên cho mà xem. Mai giờ của Kashio sensei rồi, lại một buổi học cật lực, vắt kiệt sức lực của cả cô và trò, hic hic...Kanji ơi là Kanji... Mata................neeeeeee