1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 2015x, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

    Không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn khủng khiếp, có thể công việc căng thẳng quá ? hay vừa cãi nhau với đưa bạn? ... ?
    Không hiểu sao mình không thể cười dc.
    Ngồi nghe nhạc không lời thui vậy
    ...
  2. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn nghĩ j cả. hum nay định cạo đầu
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chả gặp những ngày như thế này, bình thường thôi rồi nó sẽ qua hết ý mà
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ hy vọng là như vậy. Mình phải tập sống vô cảm hơn có lẽ đây là một giải pháp.
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe nhạc rên rỉ làm mất hết cả cảm giác rồi. Có lẽ phải care đến thể loại nhạc mình nghe không thỉ ỉu nhanh lắm.
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Trước nghe rock, bây h đang cai rock. Lên nghe nhạc không lời thui.
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thức trắng 1 đêm, chẳng để làm j cả.
  8. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cách thoát căng thẳng tốt nhất mà tớ biết là Ngủ lại luôn ở công ty, có thêm 3 đồng chí nữa thì hay, lập thành 1 hội luôn
    Ai cũng có những thời khắc khó khăn riêng của mình, ngay trong thời điểm hiện tại thôi, tớ đang ức chế kinh khủng, cáu cả 2 cụ nhà tớ, điên tiết với đám xuẩn ngốc trên cơ quan và hụt hẫng ghê gớm... Thế nhưng, tớ lúc nào cũng tin ngày mai rồi sẽ đẹp hơn hôm nay rất nhiều, mà tớ thì vô cùng ham hố những cái gì đẹp, nên đành nuốt giận mà sống chờ xem cái ngày mai mặt mũi nó như thế nào
  9. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    He he , thế thì tớ lúc nào cũng muốn căng thẳng , để ngủ ở cty ...cùng 3 đồng chí nữa trên một chiếu .
    Nhưng chỉ sợ hết căng thẳng , lại có bệnh mới phát sinh : thắng thì cười mãn nguyện còn thua thì cay cú ,nhìn bạn bạc hình tai sét ........ !
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết vậy
    Khẩu hiệu của mình là luôn luôn mỉm cười, nhưng không hiểu sao không cười đc. Chỉ thấy một nỗi cô đơn trống trải một nỗi buồn đang tràn ngập. j nhỉ ? không biết nữa ... không biết bắt đầu lại như thế nào, ... Nhưng sự thực mình rất sợ, mình sợ mình sẽ ngục ngã, đó là điều khủng khiếp nhất nếu nó sảy ra.

Chia sẻ trang này